1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò Chơi có Thưởng: Khám phá kho tàng thành ngữ, tục ngữ, ca dao (cập nhật tại trang 1 - các bạn xem

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi pna, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Chồng người du kích Sông Lô
    Chồng em ngồi bếp, nướng ngô cháy quần
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0

    Sông Lô một dải trong ngần
    Thảnh thơi ta dũ bụi trần cũng nên
    Sông Thao nước đục người đen
    Ai lên Phố Én cũng quên đường về
  3. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nước trong xanh lơ lửng con cá vàng
    Cây ngô cành bích con chim phượng hoàng nó đậu cao
    Anh tiếc cho em cái phận má đào
    Tham đồng bạc trắng để gán vào cho chú tây đen
    Cái sợi tơ hồng ai khéo xe duyên
    Bức tranh tố nữ đứng bên ông tượng đồng
    Chị em ơi, ba bảy đường chồng.
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chào anh, lại được đối... ca dao với anh rồi.
    Em tiếp nhé:
    Chờ em cho tuổi anh cao
    Cho duyên anh nhạt má đào em phai
  5. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chào Hai. T rất vui được gặp lại Hai ở đây.
    Cho Thịnh tiếp nhé :
    Càng cao danh vọng càng dày gian nan.
  6. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Chồng người... (không nhớ lắm)
    Chồng em ngồi bếp giương cung bắn mèo
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    to bác tranngocthinh: Em xin lỗi, nhưng câu mà anh viết ở trên, bài này em đã nêu rồi.
    Anh gửi lại câu khác nhé.
    Chúc anh vui !
  8. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tại Thịnh mắt nhắm mắt mở nên không thấy. Cám ơn Hai nhiều nhé. Cho Thịnh gửi câu khác nè :
    Cao không tới thấp không thông
  9. cbdc79

    cbdc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
    Dẫu không thanh lịch cũng người Thành Nam ( hay thành Tuyên nhi?)
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Là Tràng An ạ, không phải là Thành Nam hay Thành Tuyên gì đâu.
    Có thể là bạn muốn đùa một chút cho vui, nhưng tính tôi là thế, thấy cái gì không đúng cứ muốn dùng đến cái mũi của mình.
    Không phải để đánh hơi đâu nhé .
    Tôi tiếp nhé:
    Đất tốt trồng cây rườm rà
    Những người thanh lịch nói ra quý quyền.
    Các bạn tiếp nhé, dạo này vui quá !
    P/S: Bác tranngocthinh ạ, em xin lỗi vì tên em không phải Hai hay Hài hoặc Hải gì gì đó đâu ạ. Trong profile em ghi rõ rồi mà, bác vui lòng vào trong đó xem lại giúp em cái ạ, tiện thể vote cho em 5* luôn nhé .
    Chúc bác vui vẻ !

Chia sẻ trang này