1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò Chơi có Thưởng: Khám phá kho tàng thành ngữ, tục ngữ, ca dao (cập nhật tại trang 1 - các bạn xem

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi pna, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Ngựa non háu đá
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ngựa non háu đá
    Ai lên xứ Lạng quanh quanh
    Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ
  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đã vote 2x5* phần thưởng cho chamatdep vì post đủ 5 bài đúng quy định.
    Riêng ThuLam: thắc mắc nhỏ: chỉ nghe: Đường vô xứ nghệ... chưa từng nghe đường lên xứ Lạng... tranh họa đồ, vậy thỉnh giáo em trích dẫn nguồn tài liệu cái:))
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    he, he, tại vì em mới đi Lạng Sơn nên mới có cảm hứng từ đấy thôi.... trời ui, vườn hoa đào, vườn hoa đào....
  6. refresh_life

    refresh_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây mận mới hỏi đào
    Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Câu của refresh_life không hợp lệ phải không pna vì câu trên của Thulam chẳng có liên quan gì đến đào hay mận cả.
    Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em lấy chồng anh tiếc lắm thay
  8. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    hehe, câu thứ ba
    Thuận vợ thận chồng tát biển Đông cũng cạn
  9. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây anh nắm cổ tay
    anh hỏi câu này có lấy anh không?
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0

    Tiện đây anh nắm cổ tay
    anh hỏi câu này có lấy anh không?
    Lấy chồng từ thủa mười ba
    Chồng chê em bé không cho lên nằm
    Đến khi em độ trăng rằm
    Đang nằm dưới đất chồng lôi lên giường
    một rằng thương, hai rằng thương....
    ......

Chia sẻ trang này