1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò Chơi có Thưởng: Khám phá kho tàng thành ngữ, tục ngữ, ca dao (cập nhật tại trang 1 - các bạn xem

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi pna, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    2. bồng bồng cõng chồng đi chơi
    Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng
    hehe, ccâu thứ hai tiếp rồi, còn một câu nữa thôi
  2. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Có phúc sinh con hay lội, có tội sinh con hay trèo
  3. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Có phúc sinh con hay lội, có tội sinh con hay trèo
    [/quote] 3. con mèo mà trèo cây cau
    Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
    Chú chuột đi chợ đường xa
    Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo
    Được trieu_thanhhai sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 02/10/2004
  4. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    4. Không biết thì hỏi, muốn giỏi phải học
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Dao năng mài thì sắc, người năng học thì khôn.
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.
  7. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Trieu_ThanhHai và ThuLam đủ điều kiện nhận phần thưởng.
    Người thanh tiếng nói cũng thanh
    Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu
  8. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    5. Giơ cao đánh khẽ
  9. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cao quá thì quạ mổ
  10. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    6. Ơn trời mưa nắng phải thì
    Nơi thì bừa cạn nơi thì cày sâu
    Công lênh chẳng quảng bao lâu
    Ngày nay nước bạc ngày sau cơm vàng
    Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang
    Bao nhiêu tất đất tất vàng bấy nhiêu
    Được trieu_thanhhai sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 05/10/2004
    Được trieu_thanhhai sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 05/10/2004

Chia sẻ trang này