1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi của tình yêu

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi anhhungxalo, 31/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi của tình yêu

    "Một nữ hoàng xinh đẹp đến ngày thứ hai cũng đã bớt xinh đẹp đi rồi". Làm sao đầy lùi sự buồn chán của bạn trai mình và thú thật, của chính mình trong tình yêu? Khi mà hầu như mọi người phụ nữ đều rất bình thường, và những người con trai thì hình như không phải ai cũng tinh tế để biến mỗi lần gặp gỡ lại là một lần đầu tiên (Chưa kể yêu nhau tới 7-8 năm, đã, thậm chí, chả buồn cưới, hoặc đã cưới thì bắt đầu chẳng buồn hôn nhau thường xuyên nữa!)? Tôi cho rằng chỉ còn cách hướng tới một tình yêu thuần khiết là cảm xúc, ngày một mới mẻ, ngày lại khám phá ra người yêu mình là một người nồng nhiệt, tinh tế, nhạy cảm và đáng yêu hơn, thử thay đổi mình bằng những trò chơi tình yêu:

    1. Một giọt nước hoa trên áo ngủ mới là sạch sẽ, chắc chắn sẽ gợi lên nhiều cảm xúc.

    2. Một chiếc váy ngủ mới thật mượt mà và mái tóc thơm tho.

    3. Chui vào chăn với anh ấy từ phía dưới chân chui lên, lén lút như một con mèo.

    4. Anh ấy bỏ giường ngủ để xuống đi văng nằm ôm ti vi nghiền ngẫm món bóng đá các giải Anh, TBN, châu Âu, Brazin... hấp dẫn toàn diễn ra vào phần đêm đáng lẽ là dành cho bạn gái. Tôi xuống cùng anh, chui vào lòng anh và thu xếp một chỗ ngủ bé bỏng yên ổn, sau đó (cố mà) nhắm mắt như vẻ đang nghỉ ngơi. Lúc đó, chắc chắn anh ấy đang hạnh phúc tuyệt vời vì có trong tay cả 2 báu vật của anh: Người yêu và bóng đá!

    5. Tắm cùng nhau, thậm chí có thể yêu nhau trong không khí nồng nàn ấy.

    6. Một đêm mùa hè, khi chỉ còn có 2 người trong phòng ngủ, không vội lên giường mà kéo tay anh ấy đến bên cửa sổ, lặng yên ôm nhau nhìn lên trời cao, ngắm trăng sao và có gió mát, đó là khoảng khắc thinh lặng nói được rất nhiều của tình yêu.

    7. Nếu vào mùa đông, bạn trai đi làm ca về muộn, có thể một hôm tôi không mở cổng đón, không mang đồ khô ráo cho chàng thay mà đợi chàng trong phòng riêng, "mặc" chỉ một tấm chăn. Chắc đó là một ấn tượng ấm áp mềm mại hứa hẹn mà người ấy mãi không thể quên. Tất nhiên sẽ phải chịu cực một tí vì tay chân đầu tóc của chàng lạnh khủng khiếp.

    8. Cố ý gây sự để chàng giận vào buổi chiều để đêm thật muộn thì quay sang "thành thật xin lỗi" thật âu yếm.

    9. Nếu như nhà bạn nghèo quá không có bất kỳ váy ngủ mềm mượt, phòng riêng kín đáo, nhà tắm chẳng đủ cho cả hai người cùng lúc, nhà không có cửa sổ và ti vi, không đủ tiền mua nước hoa, thì còn một thứ vô cùng quý giá là sự sạch sẽ tinh tươm. Luôn là một phụ nữ sạch sẽ, tinh khiết, nhất mực hướng về tình yêu, phụ nữ vốn có một mùi hương riêng nếu da thịt thuần khiết và quần áo sạch bong, thơm mùi nắng và mùi của sự giữ gìn. Chính điều đó làm cho bạn trai của bạn không thể nào có được cảm giác nào cho ra cảm giác khi ở bên một phụ nữ lạ nhiều mùi nước hoa và son, rực rỡ hơn nhưng cảm giác "tạp" hơn. Và với **** thì càng không thể so sánh.

    10. Ý nhị gợi cho chàng thấy những thay đổi nhỏ nhặt nhất đó.

    Tôi mới chỉ "nghiệm thu" được chừng đó sự bí mật của tình yêu.

    Được anhhungxalo sửa chữa / chuyển vào 06:33 ngày 02/09/2003
  2. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt!
    Tôi chẳng còn lời nào hay hơn dành cho bài của bác cả! Chắc bác hạnh phúc lắm vì có những bí kíp như vậy phải không?
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  3. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, tớ đưa ngay cái này cho vợ cả và vợ lẽ, vợ bé của tớ ngay mới được.
  4. sansiro

    sansiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hay qúa hay qúa, phải gửi ngay cho người yêu mình bài này . Em thích cái số 5.
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết hay, nhẹ nhàng và đúng tiêu chuẩn, không vi phạm nội quy, không nhạy cảm.
    Nếu có nhiều bài viết như thế này chắc là box GDGT sẽ không bị than phiền là quá "nhạy cảm" nữa.
     
  6. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hay thì có hay, nhưng vẫn chỉ là lý thuyết và có lẽ phù hợp với box Hạnh phúc gia đình hơn là GDGT.
    Bác AHXL này, thế cái hôm bác và Đực nhà bác choảng nhau vì tội bác ngồi net lâu quá và bác lên kêu ầm trên này thì bác dùng chiêu nào để tạ lỗi nhỉ . Thế lúc bác bực mình, bác mệt, bác hết tiền, bác chán thì bác có làm thế này không, lúc đó Đực nhà bác muốn thì làm thế nào??
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  7. M@nd@rk

    M@nd@rk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    tớ thích tất
    ~=>One Love<=~
  8. TheHunterX

    TheHunterX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    3.681
    Đã được thích:
    0
    hì bác này lãng mạng quá .....sự thực lại khó chấp nhận hơn đấy .....VD : đi làm về đang mệt và đói bà xã thì chưa cho ăn lai cứ thế này thế nọ ..hỏi lung tung như thẩm vấn tội phạm ấy ....lúc đó thì eo ôi kinh .............đã thế lại còn bắt ấy 1 cái thế thì hic chết mất ......
    Kẻ Săn Tìm Cái Đẹp.....
  9. 3

    3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Số 3, số 3.
    Hay chúng ta vote xem "tư thế", ý quên, phương pháp nào hay đi !
  10. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Hì, không muốn post bài khen vì sợ bị xoá mất do chat chit nhưng cũng phải bật lên một câu: "Tuyệt!"
    Bây giờ chắc phải đề nghị bác Netwalker post lại cái bài của bác (dạo xưa, bị chỉnh sửa và xoá, hic, bác nhớ không) để gọi là đối trọng với anhhungxalo để cho cả hai giới cùng tham khảo chứ nhể?
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?

Chia sẻ trang này