1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi của tình yêu

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi anhhungxalo, 31/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, tôi post bài này bị chỉnh xửa tùm lum, rồi bị xóa luôn. Bây giờ, bác @ndungtuan đã nói như vậy tôi sẽ post lại để các bạn tham khảo, tất cả những cái này cũng chỉ là qua kinh nghiệm và hiểu biết của tôi vì vậy đứng về mặt lý thuyết hoặc phân tích theo khía cạnh khác có thể còn nhiều sai sót, hoặc đơn giản là một người một điều kiện và hoàn cảnh khác nhau nhưng trên đây tối cố gắng viết những gì có thể áp dụng được ở Việt Nam. Hy vọng các bạn sẽ tìm thấy một vài điều bổ ích, có thể áp dụng cho mình. Vì đây là vấn đề có thể "nhạy cảm" đối với một số người (PG 18), nếu ai cảm thấy lời văn của tôi không phù hợp, mong bạn đừng đọc tiếp! Chuyện này cũng để áp dụng đối với người mình yêu thương hoặc bạn đời của mình thôi, không nên áp dụng để .........................bởi vì đối với tôi, nó là nghệ thuật đem lại hạnh phúc cho người thương. Nếu bác Mod nào thấy không phù hợp hãy chuyển hộ sang box Hạnh Phúc Gia đình hộ nhé! Cám ơn!
    1/ Môi trường: cần một môi trường yên tĩnh (và sẽ không có sự ảnh hưởng của người bên ngoài,nếu không 2 người sẽ không thấy thoải mái và dễ mất tập trung hoặc đưa đến cảm giác đánh nhanh thắng gọn), thoải mái có thể indoor hoặc outdoor.
    Nếu ở trong phòng và có điều kiện hãy trang hoàng đẹp một chút hoặc đơn giản chỉ là dọn nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ sao cho đẹp mắt, trang trí lọ hoa đẹp, xịt phòng hương vị nhẹ nhàng mùi cả 2 người thích, ví dụ như mùi lavender, summer rain, spring blossom, hoặc đơn giản là mùi cỏ mới cắt.
    Ngoài trời (Outdoor), có thể cắm trại (camping) trong rừng, dưới là thảm cỏ trên là bầu trời đầy sao, ngoài khơi (offshore)nếu có điều kiện chạy du thuyền ra ngoài khơi (có thể thuê cũng được), trên trời dưới biển ở giữa là 2 chúng ta, thêm chai rượu vang đỏ, cây nến, có gì tuyệt bằng, hoặc những bãi tắm ngoài đảo xa ( vịnh hạ long có nhiều bãi tắm nhỏ trên mấy đảo ít du khách tới, Vũng tàu, Phú Quốc hình như đã có khu vực của tư nhân)
    Lên núi, các bạn đã đi một số bản dân tộc Thái, Mèo ở các vùng Tây Bắc hoặc ngay gần Xuân Mai ( Hoà Bình) chưa? Ở đó, bạn có thể thuê nhà sàn, đi vào ngày rằm, ngắm trăng treo đỉnh núi, nghe tiếng của gió, của cây, của lá rừng, ngồi bên đống lửa, uống rượu Cần cũng lãng mạn lắm đấy! Rồi hai người hoà quyện với thiên nhiên với sự mạn dại, hoang dã của núi rừng. Tôi bảo đảm sẽ để lại một kỷ niệm khó quên trong đời!
    Một số bạn có khả năng hoặc đi nghỉ tuần trăng mật có thể đến những nơi như Pattaya ( Thailand) hoặc Ko Samui ( Indonesia) hai chỗ này phong cảnh rất đẹp, và người ta cho thuê nhà sàn sát bờ biển, Ko Samui là một hòn đảo nhỏ, rất...rất đẹp và thơ mộng. Tôi có thấy quảng cáo trên mấy báo điện tử Việt Nam bây giờ giá tour du lịch chỉ có $230 cho 5 ngày 4 đêm.
    2/ Bản thân: nên tắm rửa sạch sẽ, cắt móng chân, móng tay, xoa kem dưỡng da, dầu thơm (nước hoa) mùi nhẹ như Giorgio Armani Aqua di Giò, Allure by Channel, Escape by CK, hoặc bất kỳ dầu thơm nào mà hai bạn thích.
    3/ Ẩm thực: nếu bạn trai biết nấu ăn và pha rượu thì cũng là một điều hay. Mời nàng ăn bữa tối do mình chuẩn bị, pha cho nàng một ly Margarita hoặc một loại ****tail dễ uống mà nàng thích. Có một số đồ ăn làm tăng thêm sự tuyệt diệu nếu bạn hiểu biết có thể áp dụng. Nếu ai đã từng quen con gái Nhật chắc biết, bữa nào nàng mời mình đến ăn Sashimi ( món cá tươi sống cắt lát mỏng thường là cá salmon, tuna, cod fish, etc) với mù tạt, uống cùng rượu sake nóng hoặc cognac là hiểu ý rồi đấy. Việt nam ta không có thì anh em cũng có thể cải thiện bằng hào sống ăn với hành lá tươi hoặc sò huyết nướng với coke (coca cola) pha bourbon hoặc whisky ( ví dụ như coke pha với Johny Walker, hoặc Jack Daniel rất dễ uống, các em gái có thể uống cho đến lúc đi luôn cũng không biết gì, ngay cả đàn ông cũng vậy, cho nên cẩn thận uống ít thôi không lại hỏng hết bánh kẹo)
    4/ Đề máy (start): hai người có thể khởi động bằng những câu khen nhau tình tứ, hãy nói những lời yêu đương, ví dụ như : "Em hôm nay trông tuyệt vời!" , " Mắt em dưới ánh nến, lung linh đẹp làm sao!" , v?v và v?v. Các bạn có thể tự tìm thấy hàng vạn câu nói nhưng cần phải nói thật và phù hợp với hoàn cảnh lúc đó, đừng máy móc, đừng bê nguyên si những câu nói trong sách. Hãy nói bằng trái tim của mình. Các bạn có thể liếc nhau tình tứ, hãy đắm mình trong mắt nhau (eyes contact). Hãy trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm. Hôn cũng lại là cả một nghệ thuật, đặc biệt là phụ nữ phương Tây rất chú trọng hôn ( nếu mấy bạn du học có ý định đem cọc đi đóng xứ người). Lúc nào rảnh rỗi tôi sẽ viết một bài riêng về nghệ thuật hôn. Bạn có thể bắt đầu bằng việc cầm lấy tay nàng, vuốt ve, hôn lên tay nàng rồi chạy dọc theo cánh tay đẹp của nàng, hôn lên vai nàng, vuốt làn tóc đẹp của nàng, lùa tay mình vào trong tóc nàng, lấy tay gãi nhẹ đằng sau gáy nàng, hôn lên má nàng, môi nàng, đừng vội vã, hãy từ từ, đừng vội đưa lưỡi vào trong mà hãy hôn từng làn môi của nàng, đưa lưỡi của bạn chạy qua giữa hai làn môi của nàng. Nàng sẽ tự nhiên mở làn môi đẹp welcome bạn, thậm chí còn???
    5/ Chạy rốt đa (foreplay) : Cả hai người cần phải nắm bắt được tất cả các huyệt phê của nhau. Mỗi con người vị trí thay đổi khác nhau nhưng nói chung là những chỗ sau: Tai (dái tai, sau tai, xung quanh tai, có thể thủ thỉ, vuốt ve, hôn, ??..mấy từ sau tự kiểm duyệt?..), lòng bàn tay, gan bàn chân, mé trong của đùi nhất là đoạn chạy từ đầu gối lên đến ??.( háng), hai bên lườn, thũng lũng vùng trung du giữa 2 quả đồi, và 2 bên mông, hai hạt ngọc trên đỉnh đồi ( khu vực này rất nhạy cảm), vực thẳm nơi tận cùng của đôi chân, v?v và v?v. và tất nhiên 2 bộ phận quan trọng kia các bạn đã biết rồi. Tôi có viết một bài viết về mấy điểm phê nhất của hai phái, phái đẹp có 3 điểm phê nhất (clitoris, G-spot, Epicenter), nhưng chắc cũng bị xoá lâu rồi và tôi ngại viết lại. Hơn nữa, ranh giới "nhạy cảm" và giáo dục ở đây mong manh quá!
    Các điểm phê khác trên cơ thể các bạn có thể tự khám phá và sẽ thấy rất thú vị trong việc đi làm nhà thám hiểm, nghiên cứu.
    Công cụ gây phê thì cũng vô cùng phong phú. Bạn có thể sử dụng bất kỳ công cụ nào mà bạn cảm thấy thoải mái (nhớ là phải cảm thấy thoải mái), tay, chân, cả cơ thể (skin to skin, touch by touch, v..v?), lưỡi, răng và thậm chí cả râu ( dùng râu nhất là khoảng 2 ngày chưa cạo, lượn đi lượn lại quanh đầu nhũ hoa nàng, đánh võng trên cơ thể nàng ), v?v.
    Chú ý đến cảm nhận của nàng, nếu nàng đã ready , cần phải chuyển sang giai đoạn kế tiếp nếu không sẽ bị quá mất. Bạn có thể nhận biết qau các dấu hiệu sau, cảm giác nàng run rẩy, hai cánh cửa của tình yêu mở lớn, chất bôi trơn đã tràn trề, nàng có những động tác như kéo người bạn lên hoặc đẩy bạn xuống để sao cho gươm có thể tra vào vỏ, v?.v.
    Bước kế tiếp bạn chắc hiểu đã phải làm gì rồi phải không? Bạn nào mà kiên trì đi dược đến bước này mà không bị nhả đạn trước hoặc vẫn bình tĩnh không có hành động hùng hục kiểu tiều phu đốn củi đã là thành công đến 70%.
    được xóa bởi cancer
    Một vài lời khuyên cho những bạn hay bị cướp cò.
    Đến lúc này nếu bạn cảm thấy sắp tới thì hãy hít thở sâu và thở ra thật chậm, điều hòa thân thể sẽ làm cho bạn có khả năng từ tốn trở lại, nếu cảm thấy ra đến nơi thì lấy ngón tay bịt chặt lại phần dưới bìu và bắt đầu phương pháp thở ở trên. Các bạn bị SARS (Sao anh xuất sớm) có thể tham khảo thêm sách khí công trong quan hệ ******** để điều phối khả năng. (đừng nên mua những loại thuốc linh tinh mà hại đến thân).
    Nếu bạn nào đã đi được đến đây mà vẫn bình tĩnh, chỉ cần đến đây thôi, tôi bảo đảm dù ngoài kia tuyết rơi, trời âm vài chục độ, hai người cũng toát mồ hôi hột, chứ không cần nói đến chuyển đổi thêm vài tư thế nữa như: thọc xâu, double attack khác.
    Ngoài ra phải nên nhớ, các cơ quan khác vẫn có thể hoạt động đồng nhất trong khi piston chạy nhé. Điều này sẽ tăng thêm chất lượng lên bội phần. Đặc biệt nếu nàng ở tư thế on top, hoặc on side, lúc chạy đến G-Spot bạn dùng tay đưa dọc sống lưng nàng từ trên chạy xuống dưới chạy qua thung lũng luôn. Tôi bảo đảm náng sẽ như núi lửa muốn nổ tung, phun nham thạch ra như bạn phun mưa vậy (nhiều người lầm tưởng là nàng cũng xuất, nhưng đây chỉ là biểu hiện nàng đạt đến đỉnh Everett).
    Sau khi đã đưa nàng tới đỉnh rồi, bạn có thể tặng nàng một cái love bite để làm souvernir, để hôm sau hoặc nhiều ngày sau nữa mỗi khi nàng soi gương nàng lại nhìn thấy nó và nàng sẽ lại nghĩ đến những gì tuyệt vời bạn đã đem lại cho nàng và sẽ càng nghĩ đến bạn hơn.
    Thôi không viết nữa, các bạn chỉ cần luyện thành công cuốn Âm Dương Chân Kinh này đã đủ võ công cái thế rồi. Bạn nào muốn đem cọc đi đóng xứ người có thể viết PM cho tôi hỏi thêm. Tối nay đừng có luyện quá sức mà tảu hỏa nhập ma nhé! Chúc các bạn đạt được ước mơ và hạnh phúc!
    Một số lưu ý về vệ sinh ******** và an toàn ********.
    Bạn nên có thói quen rửa tay và các cơ quan sạch sẽ ít nhất là trước khi hành sự, nên cắt móng tay ngắn, tránh xảy ra nhiễm trùng, cào xước (nhiều người Việt Nam không có thói quen rửa tay), nếu cảm thấy không chắc chắn nên dùng condom, nếu đã là vợ chồng và nàng có dung thuốc tránh thai thì OK.
    Nên vệ sinh sau đó để tránh bị nấm mốc và nhiễm trùng. Nếu không có điều kiện có thể thủ sẵn một lọ Hand sanitizer hoặc các loại khăn lau sát trùng, khăn tắm.
    Nếu bạn nào thích Oral *** chú ý tránh rủi ro lây nhiễm các bệnh như Viêm gan siêu vi trùng, giun, v?v vì trung tâm giải trí lại khá gần khu vệ sinh.
    Tốt nhất là tắm rửa sạch sẽ trước khi hành sự, sử dụng các thuốc thơm tẩy mùi và tẩy trùng khu vực.
    Chúc các bạn hạnh phúc như ý!
    P.S. Sửa chữa, thay đổi một số chỗ cho phù hợp với diễn đàn. Cám ơn "ấy" nhiều nhé! (Vì chưa hỏi ý kiến nên không dám đưa tên bạn lên đây mặc dù muốn cám ơn bạn đã góp ý trong phần dùng từ tiếng Việt.)
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 02/09/2003
    Được cancer sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 02/09/2003
  2. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần thứ 2, tôi đọc bài này của bác Netwalker. Bài lần trước của bác tôi cũng có đọc qua trước khi nó bị Mod delete. Chủ đề này có ranh giới quá mong manh, giữa giáo dục giới tính & "nhậy cảm" (Vì chẳng ai bít chính xác thế nào là "nhậy cảm"). Bác Netwalker viết quá tốt rồi nên tôi chỉ xin nói thêm vài điều:
    Trong "Cuộc chơi" này, điều cốt lõi là Yêu nhau thật sự & có trình độ học vấn. Lý do:
    1. Phải Yêu nhau thật sự thì mới có thể tiến hành bước 4 & 5 (Trong bài của bác Netwalker).
    2. Có học vì: không phải ai yêu nhau thật sự cũng biết cách Foreplay cho phù hợp với partner. Thông thường, các bác trai thường hay "đi tắt đón đầu" nên dẫn đến "lạc đường". (Bỏ qua giai đoạn foreplay). Do bác netwalker vừa viết, vừa run vì sợ bị kiểm duyệt nên bác viết giai đoạn 5 (foreplay) không được cụ tỉ cho lắm. Bác nào muốn đọc thêm, đề nghị search trên Internet.
    Bài viết của bác netwalker là bài viết cực kỳ tổng hợp. Để viết được bài như thế này đòi hỏi phải có 1 lượng kiến thức lớn. Dù sao thì em cũng khâm phục trước sự chịu khó typing của bác.
    P.s: Vì một thế giới ngày mai, đề nghị Mod đừng xoá bài của bác Netwalker như lần trước để mọi người còn tham khảo
    G9 & Good Luck
  3. Chaunc

    Chaunc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Mấy đồng chí này có vẻ nịnh nọt Admin nhỉ!
    Khà khà!
    Riêng tôi thấy bài này chỉ có tác dụng đọc để giải trí thôi, giá trị lý thuyết thì nhiều, giá trị thực tiễn rất ít!
    Cuộc sống không phải màu hồng vậy đâu! Biết bao điều phải lo toan, mệt mỏi lắm! Không phải lúc nào cũng áp dụng kiểu này được! Chỉ dùng được khi cả hai cùng vui vẻ, thoải mái thôi!
    Admin đừng có cáu sườn mà xóa bài này đấy nhá, nói lên quan điểm của mình đâu có gì sai đâu nhể!
  4. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    11. Mơn trớn và thì thầm. Có những mật mã chỉ riêng mình và bạn trai hiểu. VD: Nếu tôi mặc jupe ngắn quá, áo mảnh quá là được bạn tôi dòm vào rồi bình luận: "Oái, cối xay gió đang quay vù vù kìa!" (Vì sao cối xay gió là từ ám chỉ ***y, các bác thử đoán xem!). Hoặc "chuột vồ mèo" tức là... hị hị, tình thế đảo ngược, mèo bị nằm bên dưới! vv... Những điều này rất cần thiết để nói với anh ấy cái mà mình muốn. Nếu không giao tiếp trao đổi trong khi đang yêu nhau, rất dễ có những vướng mắc trong những "đỉnh cao" làm một trong 2 người hụt hẫng. Chắc chắn thỉnh thoảng phải hỏi "Anh muốn em yêu anh như thế nào?"- câu hỏi này rất quan trọng đấy các bác ạ, nó chứng tỏ không còn gì giấu giếm nhau và đã có đủ ngôn từ để tránh thô thiển hoá những cái vuốt ve âu yếm.
    12. Khéo léo hướng dẫn chàng "đi" cùng mình bằng những cái kéo chân, kéo tay để cả hai cùng "đến được đích", bởi với phụ nữ thì mỗi lần tột đỉnh hầu như không giống nhau.
    13. Thích được vuốt ve theo trình tự nào thì chọn loại áo ngủ tiện dụng cho cách đó.
    14. Nghĩ ra một cách nào đó để hôn được nhau kín đáo trong đám đông. Tôi hôn lên lưng 2 ngón tay khép (trỏ+giữa) của tay phải và đặt tay đó lên môi anh ấy sao cho thật nhẹ và thật nhanh khi đang cười. Anh ấy thường hôn tôi ngang nhiên giữa đám đông chẳng vì lý do gì bằng cách, giả vờ vươn người tới nói gì thật gần với tôi rồi bị quá đà lướt môi qua nhau...
  5. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    AHXL xem lại cách thứ 3.... hình như cachs này hơi kỳ và nếu anh ta cũng Mê bóng đá như tui thì hay có phản xạ bất ngờ lắm. Giật mình và 1 đạp ăn quan thì sao nhỉ?
    Cách nữa là ấn anh ta ngồi trước máy tính nối mạng và kích vào đây http://ttvnol.com/forum/t_257114/2a?0.7177027 cho anh ta xem rồi ngả vào lòng anh ý mà rúc rích

    . Mong các bạn thành viên toàn mạng ttvn luôn vui vẻ và hạnh phúc!
  6. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    bác AHXL cũng nên xem lại cách thứ 14 nhé .. hị hị ... rủi chồng bác tưởng bác vừa mới ( xin lỗi tự kiểm duyệt ) xong thì lại lấy tay chùi miệng ấy chứ, hoặc nhẹ nhất cũng khịt khịt cái mũi.
    Cách thứ 7 thì tôi PM cho bác rồi nhờ
    Hic, hoá ra mình chả có tí tẹo lãng mạn nào cả, thế này có chết không cơ chứ.
    Người phương tây có câu là "đồng xu có hai mặt". Dù sao "võ" của bác cũng rất bổ ích và hứng thú. Hồi hộp đón xem kỳ sau ...
    Được RandomWalker sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 02/09/2003
  7. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với bạn NetWalker bị xoá bài cấp kỳ. Trò chơi của bạn "tốc độ" mạnh quá nên máy mạng dễ bị treo lắm, hơn nữa gần đây trò chơi dân gian đang được đẩy mạnh, phái "về nguồn" chắc đã có vận động hành lang trước khi quyết định "tạm hoãn cái sự sung sướng" kiểu đó lại rồi!
    Còn đồng chí Hoà thượng kia, đồng chí bám tôi hơi bị triệt để đấy nhá! Suốt từ topic [topic]227824[/topic] cho đến tận đây, tôi mới có cái gì khả nghi là đồng chí vào kiểm duyệt liền. Chán đồng chí quá. Riêng với những ông già mà tivi cứ "ZZô!!!" một bàn thắng là ông đạp một cái ấy mà, tôi có ngay cùi chỏ hoặc khoá yết hầu! Hì hì...
    15. Trong suốt lần gặp gỡ - tất nhiên là không rời nhau, nhưng ngay cả sau đó, trong giấc ngủ, cũng nên luôn có một điểm nào đó trên người chạm vào nhau. Bạn trai nằm ngủ thế nào cũng được, còn bạn gái có thể nằm sấp để bàn tay chàng có thể đặt trên vai, trượt xuống đều chạm làn da trơn láng và mượt mà, để cho những cái vuốt ve của anh ngay cả trong mơ cũng không bị đứt đoạn.
    16. Có một cách để đoán định tình cảm giữa 2 người rất chính xác. Tôi để ý thấy: Khi đi chơi, đi dạo, ngồi xem phim, trong lớp học, một lúc bất chợt nào đó hãy để ý xem trong 2 người, người nào nắm tay người kia chặt hơn là yêu nhiều hơn. Rất đơn giản, trong lúc vô thức đó cái nắm tay không lỏng-chặt vì tình yêu mà còn có cả sự dựa dẫm, tin cậy, chở che, sợ mất người kia... ở trong đó nữa.
    17. Một lần nào đó cũng cần phải nói cho anh ấy biết: "Em chọn anh vì em muốn làm mẹ của các con anh!".
    18. Phải một lần nào đó đứng cùng người yêu trước sông dài biển rộng. Những ý nghĩ rộng rãi đến, tình yêu cũng sẽ bền hơn.
    19. Người yêu tôi vừa gặp một cô gái đẹp. Cô ấy rất đẹp và làm cho anh hơi xao xuyến. Tôi sẽ làm gì đây khi trong bữa nhậu ngày mai, anh ấy chắc chắn sẽ gặp lại cô ấy thêm một lần nữa? Kinh nghiệm thật đường đời mà tôi có là thế này các bạn ạ: Tìm cho anh bộ quần áo đẹp nhất, đôi giày mới nhất, sao cho anh hấp dẫn nhất trước cô ấy. (Bản thân mình cũng phải lo cho mình sáng sủa, duyên dáng, trầm tĩnh). Tin tôi đi, anh ấy tự tin trước cô ta, tự thấy cô ta "cũng thường thôi!" thì sẽ qua được "cơn sốc". Đàn ông như con đại bàng, thích đi chinh phục, nhưng con đại bàng nào mà chả cần một tổ ấm ?
    20. Không thể lần nào cũng khen anh ấy "Anh thật là tuyệt vời!" mà có lẽ nên làm nũng, thỉnh thoảng phàn nàn: "Anh làm em đau!" :-)
    21. Cái cách của bác Random Walker là "nguỵ trang" trước khi chinh phục. Tuy nhiên hồi nhỏ, tôi có đọc một tiểu thuyết gangster của NXB Tác phẩm mới, trong đó miêu tả băng cướp xông vào một ngôi nhà lộng lẫy và phát hiện một cuộc chơi tương tự trong đó, cô gái đang chén mật ong trên ngực trần của người yêu mà không cần dùng tới thìa dĩa gì hết. Và bác RW làm tôi phì cười vì nhớ lại mình đã hình dung là chàng trai khốn khổ kia đã chạy trốn bọn cướp với chiếc áo sơ mi dính chặt vào người bằng mật!
  8. TheForce

    TheForce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bác AHXL đưa ra rất nhiều chiêu cho phái nữ, tôi xin cống hiến một vài mẹo cho giới mày râu để nàng không rời khỏi mình được.
    1) Thường xuyên tán thưởng nàng. Nếu nàng mặc chiếc váy đẹp, hãy nói "em thật đẹp" cho dù nàng đã mặc chiếc váy ấy cả trăm lần. Khi nàng có cây son mới, hãy khen "màu son ấy thật hợp với em" cho dù thực ra trong thâm tâm bạn thì màu nào cũng thế.
    2) Những món quà nho nhỏ thường tạo ra những điều kỳ diệu. Bạn hãy đến với nàng bằng những món quà nho nhỏ, khi thì một chú gấu bông, lúc cái kẹp tóc, vài ba nụ hồng v..v.. Không đáng là bao nhiêu nhưng bạn sẽ thấy ngọn lửa hạnh phúc rực lên trong mắt nàng.
    3) Những nụ hôn vụng trộm bao giờ cũng ngọt ngào nhất. Thỉnh thoảng giữa phố lạ người đông, hãy cúi xuống và tặng nàng một nụ hôn chớp giật. Nàng sẽ giật mình, thẹn thùng và sung sướng vô cùng. Có thể đi kèm bên cạnh những nụ hôn chớp nhoáng ấy là những cú cắn nhẹ vào vành môi dưới của nàng. Sẽ phải mất vài ngày nàng mới có thể quên được cảm giác tê tê đau đau từ cú cắn của bạn.
    4) Hãy chứng tỏ sự nhớ nhung bằng cách siết nàng thật chặt cho tới khi nàng phải thì thào "em đau" mỗi khi gặp lại nhau sau những chuyến đi xa dài ngày.
    5) Hãy chứng tỏ bạn là người đàn ông thực sự bằng cách ôm nàng vào lòng mỗi lúc giận nhau. Nàng sẽ nhận ra sai lầm của mình (nếu có) và xin lỗi bạn sau đó. Hãy độ lượng với những lỗi lầm không đáng kể của nàng.
    6) Lời âu yếm thương yêu không bao giờ thừa. Hãy thường xuyên nói với nàng rằng bạn yêu nàng.
    7) Hãy cho nàng thấy bạn đam mê nàng đến mức nào. Hãy vuốt ve nàng, hôn lên chót mũi, sau gáy, sau vành tai và thổi nhẹ vào tai nàng.
    8) Nếu nàng mỏi mệt, hãy mát xa bờ vai, cần cổ cho nàng.
    9) Ngoài sắc đẹp, đừng quên tán thưởng trí tuệ của nàng.
    10) Hãy hôn lên mắt nàng khi nàng khóc.
    May the force be with you!
  9. Hanoi_27

    Hanoi_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thằng bồ cục mịch, to cao đen hôi chỉ biết "chăm chỉ cày bừa" chứ son màu gì cũng như nhau, mặc áo ngủ hay là không mặc áo ngủ cũng như nhau, thì làm thế nào? Híc! Hay là lúc đấy phải mở lớp dạy cho anh ta từ đầu? Vẽ quá!
  10. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng rùi. Ai bảo đi yêu phải loại đó thì ráng muh training đi thui. Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Anh này sẽ học nhanh và chính xác lém đấy. Tin tui đi.
    G9 & Good Luck

Chia sẻ trang này