1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi điện ảnh trên VTV3 đang trở thành một sân khấu tấu hài và diễn kịch

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phuongcobain81, 25/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi điện ảnh trên VTV3 đang trở thành một sân khấu tấu hài và diễn kịch

    Đúng vậy đó. Có bạn nào thấy thế không. Cuộc thi có ba trò chơi thì có hai trò để tấu hài, và một trò để diễn kịch.
    Trò chơi thứ nhất là phần ***g tiếng, đây là trò ít tính điện ảnh nhất. Vẫn biết khâu âm thanh, ***g tiếng trong phim cũng rất quan trọng, nhưng để nó trở thành một trò chơi thì quả là lố. Người xem có cảm giác đây là những cuộc tấu hài, nhiều lời thoại không thể hiểu người chơi đang nói gì. Hầu như không liên quan gì đến điện ảnh.

    Trò chơi thứ hai là diễn một đoạn "kịch" ngắn với một nội dung cho trước. Nói là kịch vì ở đây những người chơi không phải là diễn viên chuyên nghiệp nên cũng có thể bỏ qua. Phần này tuy nó đúng kiểu kịch truyền hình nhưng cũng có thể bỏ qua vì nó liên quan trực tiếp đến khả năng "điện ảnh" của người chơi.

    Phần hấp dẫn nhất, quan trọng nhất và cũng điện ảnh nhất là thi kiến thức thì lại quả là một màn tấu hài thực sự. Rất nhiều câu hỏi khó, nhưng cũng rất nhiều câu hỏi dễ, dễ đến không thể dễ hơn. Vậy mà chúng ta được xem những câu trả lời đến ngay ngô không thể nào tin nổi. Hôm qua xem chương trình có ba đội đến từ nơi nào đó, mà không thể nhịn được cười. Phần thi đố phim qua hình quả là hay. Quang Tèo, Giang Còi, Minh Vượng phải học tập nhiều nghe. Đội một vớ được Harry Potter dễ quá rồi. Đội hai vớ được The Lord of the Rings: Two Tower thì lại trả lời là Mũi tên qua Robinhood . Đội ba rút được The matrix Revolution thì trả lời là "Đi tìm thuyền trưởng Neo". Hay ghê. Còn vô khối những câu trả lời ngây ngô trong những chương trình trước nữa cơ.

    Đây là cuộc thi về điện ảnh mà những người chơi không có một chút kiến thức nào về điện ảnh cả. Thật là hài hước. Phải chăng nhà đài cố tìm cho đủ số người chơi và nhận tiền quảng cáo của nhà tài trợ mà quên mất không đánh đúng vào người chơi, tìm hiểu người chơi, kiểm tra đầu vào.
    Nếu là tui, tui sẽ tập trung vào phần thi kiến thức hơn. Đến lúc nào MFC mới được mời đi thi đây
  2. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    đến giờ bác mới bức xúc thì quả là lạ, chứ tình trạng này gần như chương trình lào chả thế.... cứ gì trò chơi điện ảnh... đa số (chứ em kô nói tất cả nhé) vẫn dính vô bệnh hội nhóm nên đôi khi đi chơi như kiểu giải trí é, quen biết là lên ==> chả thực sự có tý kiến thức nào... thậm chí một số chương trình cũng có sẵn đề cương trước khi lên hình để rồi cuối cùng vẫn ngắc ngư bó tay luôn.....
    chương trình bác nói thì em chưa xem vì xem vài lần chán nên giờ cũng kô để ý, chí có thằng bạn em vốn chả biết nhiều gì về điện ảnh vừa hôm qua cũng bức xúc rồi lên đây cũng thấy y chang ==> càng chán.... trừ khi có ai đó bên MFC lại đi thi thì may ra xem cổ vũ chứ còn lâu xem mấy cái CT lố bịch như thế
    một số CT tương tự : VD : khắc hoạ chân dung, trò chơi âm nhạc.... càng ngày càng lố
  3. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Chán thật. Nếu mà chú ý đến tiêu chí giải trí đángnhẽ phải tập dượt chuyện đóng kịch cho các đội chơi. Em chán quá nên cũng chả bao giờ xem trọn vẹn, nhất là đến đoạn cuối
  4. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nhà đài thế này thì thiếu sót thật đấy! Nhưng theo như tớ được biết, lớp tớ đã từng được nhà đài mời đi thi, thì thật ra lỗi không phải hoàn toàn tại nhà đài đâu. Nhà đài giao phó hoàn toàn cho phía dự thi cử đi những người mà họ cho là khá nhất. Cũng may là đợt lớp tớ đi thi thì những đứa được cử đi cũng không tồi và khoa tớ cho mượn studio để tập ***g tiếng và tập kịch. Còn như tớ biết thì ở một số nơi khác thì cứ cử cán bộ lớp đi, hoặc cử ai đó hoạt động năng nổ đi. Cái này thì gọi là chuối tỷ! Nhưng mà thật ra có cử người khá nhất đi thì vẫn có thể xảy ra trường hợp trên. Vì có câu "Xừ mù bạn chột làm vua", thế nên những bạn đó nhiều khi cũng chưa xem qua mấy phim người ta đem ra đó. Biết đâu các bạn ý chỉ toàn chưởng bộ với cả truyền hình hàn quốc thì cũng khó mà trả lời được.
    Cuối cùng thì còn phải nói đến yếu tố kinh tế, nhiều sinh viên ngoại tỉnh đâu có điều kiện mà thuê phim xem nhiều đến vậy được. Thế nên có tình cờ thấy một hai chương trình chuối thì các bạn cứ thông cảm cho nhà đài vậy.
    Cái tớ muốn phàn nàn nhà đài ở đây là chuyện đố người ta kiến thức điện ảnh Việt Nam. Đố vậy mà thử hỏi nhà đài chiếu một tháng được mấy lần phim Việt Nam kinh điển? Rồi các phim ấy thì nằm trong kho mốc meo lên trong khi nhiều người yêu điện ảnh thì muốn có trong tay mình một bản VHS hay một bản DVD chất lượng tốt mà xem, mà tìm hiểu. Nếu nhà đài ra DVD Con chim vành khuyên, tôi thề là không bao giờ tôi sờ tay vào đĩa lậu!
  5. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    He he, chương trình này càng ngày càng củ ...kiệu. Tớ thì mấy phần đầu để TV đấy vặn nhỏ tiếng ngồi đọc báo, đến phần thi kiến thức bắt đầu mới xem. Mà xem cũngd chẳng thu lượm được gì ngoài việc chứng kiến những màn thi kiến thức tệ hại của mấy bác dự thi.
    Hình như bây giờ chương trình hay mời cả một công ty đi thi hay sao ý nhỉ. Show thằng Phương xem hình như là công ty điện lực hay môi trường gì đấy, thành ra cái tiểu phẩm toàn xoay quanh công việc của công ty, nhiều khi còn quảng cáo nữa chứ. Sắp tới chắc mời thêm bà con nông dân lên để ngoài việc thi thố còn giới thiệu một số giống lúa năng suất cao cho nhân dân được biết. Chắc vậy !

Chia sẻ trang này