1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi: Khám phá kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi haitacnd, 17/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yogurt

    yogurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0

    Trời mưa bong bóng phập phồng
    Mẹ đi lấy chồng con ở với ai.
    [/quote]
    Trông trời, trông đất, trông mây
    Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm
    Trông cho chân cứng đá mềm
    Trời yên bể lặng mới yên tấm lòng
    Mãi chả thấy *****
  2. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Chơi cho bể hẹp bằng ao
    Chơi cho trái núi lọt vào trôn kim
    Chơi cho bong bóng thì chìm
    Hòn đá thì nổi, gỗ lim lập lờ
  3. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Đố ai biết lúa mấy cây
    Biết sông mấy khúc, biết mây mấy từng
    Đố ai quét sạch lá rừng,
    Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây
    Rung cây, rung cội, rung cành
    Rung sao cho chuyển lòng anh với nàng
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Con vua thì lại làm vua
    Con sãi ở chùa thì quét lá đa
    Bao giờ dân nổi can qua
    Con vua thất thế lại ra quét chùa
    @ yogurt: Ơ, vui chơi là chính mà, ***** chỉ là cái cớ thôi.
    Hì, nếu bạn thích cái cớ ấy luôn thì mình cũng sẵn sàng.
    Cơ mà chỉ sợ xong rồi bạn chẳng còn hứng vui chơi nữa .
    Thế nào, có thích luôn không?
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Tục ngữ có đc hem các bác : phép vua thua lệ làng
  6. yogurt

    yogurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0

    Con vua thì lại làm vua
    Con sãi ở chùa thì quét lá đa
    Bao giờ dân nổi can qua
    Con vua thất thế lại ra quét chùa
    @ yogurt: Ơ, vui chơi là chính mà, ***** chỉ là cái cớ thôi.
    Hì, nếu bạn thích cái cớ ấy luôn thì mình cũng sẵn sàng.
    Cơ mà chỉ sợ xong rồi bạn chẳng còn hứng vui chơi nữa .
    Thế nào, có thích luôn không?
    Có thik, cơ mà không pải là miễn cưỡng chơi tiếp này:
    Rủ nhau xem cảnh Kiếm hồ,
    Xem chùa Thê Húc, xem đền Ngọc Sơn,
    Ðài nghiên Bút Tháp chưa mòn,
    Hỡi ai xây dựng nên non nước này
  7. Ca0Vut

    Ca0Vut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
    Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ai vô Bình Định mà coi
    Con gái Bình định múa roi đi quyền
  9. Ca0Vut

    Ca0Vut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Con ơi nhớ lấy câu này
    Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan...
  10. tuan140287

    tuan140287 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Con ơi nhớ lấy câu này
    Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan...
    Con cò mà đi ăn đêm
    đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao!

Chia sẻ trang này