1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi: Khám phá kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi haitacnd, 17/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlachai

    emlachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ta về ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
  2. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Dù ai nói ngả nói nghiêng
    Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Trúc xinh trúc mọc bờ ao
    Em xinh em đứng chỗ nào cũng xinh

    @venus87: Có thể do nhiều người gửi cùng một lúc nên không theo thứ tự được, tuy nhiên nếu câu của bạn có trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam thì vẫn tính chứ .
    @theunfogiven: Hoan hô sự sáng tạo của bạn, tớ đọc mà buồn cười quá .
  4. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Gió đưa cành trúc la đà
    Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương.
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tớ với vickypham gửi bài trùng giờ .
    Con cò mà đi ăn đêm
    Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
    Ông ơi ông vớt tôi nao
    Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng.
    Có xáo thì xáo nước trong
    Chớ xáo nước đục đau lòng cò con
    @vickypham: Tớ bên nhà Nhân Mã, bạn thuộc nhà nào thế?
  6. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Con cò con vạc con nông,
    Ba con cũng béo vặt lông con nào?
    Vặt lông con vạc cho tao,
    Hành răm nước mắm bỏ vào mà thuôn.
    @ haitacnd : tớ bên SC và Ma Kết, ngoài ra còn một số nơi cư trú khác
    Được vickypham sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 17/12/2007
  7. chuyen_do_cu

    chuyen_do_cu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em đã có chồng
    Như chim vào ***g như cá cắn câu
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh không hỏi những ngày còn không
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì, sai luật chơi không tính, nhưng lượt chơi tiếp theo vẫn dựa vào bài sai nhé, luật chơi không được chặt chẽ cho lắm nhưng thôi, cứ thế cho dễ lách.
    Bà con chơi tiếp nào...
  9. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tát nước đầu đình
    Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen
    Em nhặt thì cho anh xin
    Hay là em để làm khăn lau nhà
  10. thuytien85

    thuytien85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... Anh không tha thứ này có tài nói lái, mới đọc mấy bài trong này của anh mà buồn cười, vui thế.
    Em tiếp nhé:
    Trong đầm gì đẹp bằng sen
    Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
    Nhị bông trắng lá xanh
    Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
    Anh haitacnd: Cám ơn anh, em làm được rồi rồi. Em đang trong giờ làm, trốn một tí, tối em rỗi em sẽ tham gia trò chơi này nhiệt tình, vốn ca dao tục ngữ của em nhiều lắm.

Chia sẻ trang này