1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi: Khám phá kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi haitacnd, 17/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu tuần này nhé, sẽ kết thúc vào thứ 5 tuần sau .
    Mình rằng mình quyết lấy ta
    Để ta hẹn cưới hăm ba tháng này
    Hăm ba nay đã đến ngày
    Ta hẹn mình rày cho đến tháng giêng.
    Tháng giêng năm mới chưa nên
    Ta hẹn mình liền cho đến tháng hai
    Tháng hai có đỗ có khoai
    Ta lại vật nài cho đến tháng tư
    Tháng tư ngày chẵn tháng dư
    Ta lại chần chừ cho đến tháng năm.
    Tháng năm là tháng trâu dầm
    Ta hẹn mình rằng tháng sáu mình lên.
    Tháng sáu lo chửa kịp tiền
    Bước sang tháng bảy lại liền mưa ngâu
    Tháng bảy là tháng mưa ngâu
    Bước sang tháng tám lại đầu trăng thu
    Tháng tám là tháng trăng thu
    Bước sang tháng chín mù mù mưa rơi
    Tháng chín là tháng mưa rơi
    Bước sang tháng mười đã đãi mưa đông.
    Quanh đi quẩn lại em đã có chồng
    Như chim trong ***g như cá cắn câu.
    Năm mới bắt đầu bằng bài ca dao có từ năm mới, tớ giở sách mãi mới tìm được bài có từ "năm mới" đấy .
    Mọi người cùng tham gia nào...
  2. phonght3

    phonght3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Tháng giêng là nắng hơi hơi
    Tháng hai là nắng giữa trời nắng ra
    Thứ nhất là nắng tháng ba
    Tháng tư có nắng nhưng mà nắng non
  3. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn every body!!! Năm mới con Tý, có câu về Tý (Chuột) nhé!!
    Trời cao ***g lộng
    Đất rộng thênh thênh
    Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
    Chim vào ***g biết thuở nào ra
    Chú chuột đi chơ dường xa
    Mua mắm mua muôi giỗ cha chú mèo
  4. phonght3

    phonght3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Bác này cắm lung tung nhưng đọc vui, em cũng hưởng ứng một tí.
    Mèo mù vớ cá rán
    Ăn chán quẳng đi luôn
  5. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Mồng một lưỡi chai
    Mồng hai lá lúa
    Mông ba câu liêm
    Mồng bốn lưới liềm
    Mồng năm liềm gặt
    Mồng sáu...thì:
    Rủ em ra dạo vườn cà
    Cà qua cạ lại bây giờ cưới luôn
  6. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Anh có thương em thì cho em một đồng
    Để em mua gan công, mật cóc thuốc chồng em theo anh.
    Tình thực là còn 2 câu trên nữa, đại để anh này xưa bảo cưới k cưới, giờ có chồng lẵng nhẵng đi theo. Dạo này em khoái ca dao Nam Bộ thía.
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay khó ngủ.
    Sao mọi người khoái chơi đêm thế nhỉ??? Tớ thì chịu, thi thoảng bị mất ngủ mới chơi đêm.
    Biết đâu là cầu Ô Thước?
    Mênh mông nguyện ước, dưới nước trên trời
    Đêm khuya ngớt tạnh mù khơi
    Khúc sông quạnh vắng có người sầu riêng
    Nước đầu cầu, khúc sâu khúc cạn
    Chèo qua Ngọc Trản, đến vạn Kim Long
    Sương sa gió thổi lạnh lùng
    Sóng xao trăng lặng gây lòng nhớ thương
    Tiếng hát ngư ông, giữa sông Bành Lệ
    Tiếng ngư đàn nhạn, giữa áng hoàng dương
    Một mình em đứng giữa sông Hương
    Tiếng ca du nữ đoạn trường ai nghe?
    Nước chảy xuôi, con cá buôi lội ngược
    Nước chảy ngược, con cá vượt lội ngang
    Thuyền em xuống bến Thuận An
    Thuyền anh lại chảy lên ngàn, anh ơi
    Bến chợ Đông Ba, tiếng gà gáy sáng
    Bên làng Thọ Lộc, tiếng trống sang canh
    Giữa sông Hương, dợn sóng khuynh thành
    Đêm khuya một chiềc thuyền tình ngửa nghiêng.
    Làm phát dài cho dễ ngủ, mà hình như càng ngồi máy tính càng khó ngủ hay sao ý, thôi, tớ tìm sách đọc tạm vậy.
    Chúc bà con cô bác anh chị em xa gần chơi vui và ngủ ngon!
  8. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Há há sướng ^^ tớ nhất nè, tớ nhất đấy ^^ sướng quá. Hi hi thế có được quá hông Nếu hông thì vỗ tay khích lệ tinh thần cái nhể ^^
    @haitacnd: tên người ta có 1chữ "t" thoai, viết gì lắm. Tớ có tham tiền đâu mà thêm "t" vào làm gì
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Và ở trang 1 nữa bạn ạ.
  10. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    @@@@@@1. Phấn đấu cai VO TE của bác này khó nhỉ? Bao công suy nghĩ cũng chỉ có vầy vầy hà.Tuìân này hi vọng rảnh rỗi để phấn đấu tiếp.
    @@@@@@2. Đêm qua mọi nguoi mọi thức khuya nhỉ (Trong đó có mình) ko biét làm gi? Mạo muội đoán già đoán non chút
    Như sau:
    Có trộm mới đi ăn đêm
    Ai người tử tế pót bài giữa khuya???

Chia sẻ trang này