1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi: Khám phá kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi haitacnd, 17/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau
    Hôm trước thấy bác nói là chẳng quan tâm đến * nên tớ mới bỏ qua, thật ra tớ rất muốn vote cho bác vì sự nhiệt tình của bác.
    Mỗi tuần một lần nhé, đến khi tớ không mượn được nick nữa thì thôi, ok?
  2. phonght3

    phonght3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
    Đến khi cây chết mặc bay tao chuồn
  3. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Chuồn chuồn bay thấp thì cao
    Bay cao thì thấp, bay vừa thì thôi
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì thôi thế thì thôi
    Thôi thì thôi thế thì thôi thế thì
    Chuồn chuồn có cánh thì bay
    Có thằng cu Tí thò tay bắt mày
  5. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Thà rằng chẳng biết thì thôi
    Biết rồi sẽ thế, sẽ chơi đến cùng
    Càng chơi thì càng thấy mừng
    Vì anh hai tac nhiệt tình quá ta
    @haitac: Truoc đay va bay gio cũng vây ko thành vấn đề. Ko cân thiêt mươn nick.Biet duoc tai sao có topic nay, và vi sao post bài vào đây là duoc rồi.
    Thamg gia TTVN, những Cả cái box làm quen này, giờ mình mơi vào, và vào luon topic này, dơn giản vì nó rất vui...Thanks all.
  6. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    ^^ cái này lại là sáng tác roài ^^ biết lấy chữ nào đây nhỉ???
    Biết địch biết ta, trăm trạn trăm thắng ^^
    --> trùng chữ "biết"
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đố ai bưng kín miệng bình
    Đố ai đan thúng cbo mình úp voị
    Hỏi thăm cô Bưởi hàng Gai
    Quần sồi yếm nhiễu cho ai mất rồị
    Biết chăng họa có ông trời
    Chuyện này đến bụt cũng cười nhăn răng.
    Tre già tủi thẹn vì măng
    Chua ngoa mà cũng gió trăng nữa là.
    Cái này thì bê trong sách ra, chưa kịp nhớ.
  8. thuytien85

    thuytien85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Em đi chơi Tết về xong ốm, nghỉ suốt tuần vừa rồi giờ mới dậy được.
    Đố ai quét sạch lá rừng
    Để anh khuyên gió gió đừng rung cây
    Lâu rồi không anh.
  9. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Yêu em như gió yêu cây
    Như mây yêu núi, như sông yêu thuyền
    Yêu em anh ko có quyền
    Làm em thổn thức, nhiều đêm khóc thầm
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau chẳng quản đường xa.
    Đá vàng cũng quyết phong ba cũng liều.

Chia sẻ trang này