1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi: Khám phá kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi haitacnd, 17/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bạn này không đọc trang đầu rồi, câu này tớ gửi đầu tiên.
    Tiếp tục"
    Người ta đi cấy lấy công
    Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
    Trông trời trông đất trông mây
    Trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm
    Trong cho chân cứng đá mềm
    Trời êm bể lặng mới yên tấm lòng.

  2. emlaL0

    emlaL0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết câu này có chưa
    "Công anh bắt tép nuôi cò
    Cò ăn cò lớn cò dò lên cây"
  3. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0

    Lạy trời mưa xuống
    Lấy nước tôi uống
    Lấy ruộng tôi cày
    Lấy đầy bát cơm
    Lấy rơm đun bếp
    cơ mà cũng phải thông cảm, chứ ai mà đọc hết tất cả các trang được
  4. yogurt

    yogurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
  5. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi chớ gả con xa
    Gả con sang Mĩ, Canada được rồi
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tớ bổ sung tiếp luật chơi nhé:
    Từ hôm qua tới giờ tớ thấy nhiều trường hợp (đầu tiên là tớ với vickypham) quote cùng một bài gửi bài gần nhau, trường hợp đó ai gửi trước thì tính nhá các đằng ấy nhá, nhưng chơi tiếp thì vẫn dựa vào bài trên gần nhất.
    Có gì mọi người bổ sung luật chơi cho phong phú và công bằng nhé.
    Hì, mình chơi cho vui và bổ sung kiến thức về ca dao tục ngữ thôi mà. Nhưng vì tớ trót đưa ra cái phần thưởng nho nhỏ nên muốn mọi người cùng công bằng với nhau và cũng để cho thêm sôi nổi nữa .
    Những bài phạm luật (trùng, không có trong kho tàng ca dao tục ngữ) thì chỉ không tính thôi, chơi cho thoải mái chứ .
    Quên nữa, bài phạm luật không cần sửa nhé, để trò chơi liền mạch ý mà .
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 18/12/2007
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà gả chồng gần
    Có bát canh cần nó cũng mang cho.

  8. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Con vua thì lại làm vua
    Con sãi ở chùa lại quét lá đa
  9. emlaL0

    emlaL0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Các bạn quote bài chả đúng luật gì cả.
    Chán thế
  10. yogurt

    yogurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Con ơi nhớ lấy câu này
    Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan

Chia sẻ trang này