1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi: Khám phá kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi haitacnd, 17/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0

    Con ơi nhớ lấy câu này
    Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan
    [/quote]
    Có chí làm quan, có gan làm giàu
    được mat_troi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 18/12/2007
  2. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0

    Giàu đâu những kẻ ngủ đêm
    Sang dâu những kẻ mây mưa tối ngày
    được mat_troi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 18/12/2007
  3. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Trên trời mây trắng như bông
    Ở dưới cánh đồng bông trắng như mây
    Có cô má đỏ hây hây
    Đội bông như thể đội mây về nhà
  4. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Nhà ta to lơn nhất vùng
    Ai mà khốn tình hãy về vơi ta
    ---
    Trích trong ca dao của công hoà lien bang ĐỨC. Khi Lãnh chúa Ixtalen kêu gọi mọi nguoi ủng hộ.Nhà ta to lơn nhất vùng
    Ai mà khốn cùng thi về vơi ta.
    Được acongadanh sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 18/12/2007
    Được acongadanh sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 18/12/2007
  5. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    đề nghị bác acongadanh ko phá nhé, toàn phịa ở đâu ra, chả vần vèo gì cả câu bài à, lock nick giờ
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Những bài sửa chữa là những bài phạm luật. Không tính.
    Không phải ca dao tục ngữ Việt Nam cũng không tính.
    Nhưng vẫn bắt đầu từ cái không tính này, cứ thế cho dễ chơi bà con nhá.

    Ta về ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

  7. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Cần Thơ gạo trắng nước trong
    Ai đi đến đó thời không muốn về
  8. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Ta về ta tăm áo ta
    Tuy răng nuoc đục, nhưng lòng thảnh thơi
    Thành thơi vì duoc đi chơi
    Bơi nhà thoả thích,còn hơi bơi nhờ!!
  9. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Hì, quan trọng là vui vẻ thôi..
    Chư ở Đức làm gi có câu đó. Ai đó nhỉ??
    hi hi.
    Tiếp tục:
    Bơi .... nào
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ok. Quan trọng là vui, nhưng cũng không nên xa rời cái gốc quá .
    Bầu ơi thương lấy bí cùng
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Chia sẻ trang này