1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò Chơi (nội dung có thể thô bạo, hướng dẫn của người lớn hơn có thể cần thiết)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 01/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn xo xo xo nhá
    @Rockquy bên trên tớ xin được rùi nên ko PM nữa dù sao cũng rất cảm ơn bạn
    Mình thấy quyển này ý tưởng lạ. Hôm trước search trên Wiki thấy thú vị phết. Đọc để biết và hiểu thêm
  2. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào dịch phụ chủ thớt cho a e đọc . E còn mấy quyển với nội dung na ná ai có time + trình độ tiếng Anh giỏi Pm e share dịch hộ cho a e cùng đọc
  3. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Bác sang box : tác phẩm văn học, bên đó có 1 đội ngũ chuyên gia dịch thuật đấy ạ. Dưng mà họ dịch truyện với tiểu thuyết quen rồi ko biết có chịu dịch thể loại sách này ko
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4

     
     
    Gặp Style
    Chà chà, trông tao ra làm sao ấy à. Kể ra mà nói thì, ừm ừm, chẹp. Biết nói thế nào nhỉ. Tao cũng không khoái nói về chuyện này lắm nhưng mà thực ra trông tao không được ngon cây cho lắm.
    Chà, mũi tao hơi bị to so với cái mặt, đã thế nó lại còn hơi cong cong nữa. Tao thì cũng không hói lắm, nhưng kể ra có thêm một ít tóc nữa thì tao ưng hơn. Nếu tao nói là tóc tao mọc hơi thưa thì thực ra đấy chỉ là cách nói giảm nói tránh. Hừm, bực cái nữa là mắt tao hơi nhỏ. Trông nó hơi ti hí.
    Kể ra tao cao thêm tí nữa thì tốt, mặc dù tao sẽ không nói là tao lùn đâu. mà tao cũng muốn được đắp thêm ít thịt vào, trông tao hơi mảnh khảnh quá. Thế mà tao k có béo được thêm tí nào dù có ăn uống thế nào đi nữa.
    Nhiều khi tao nhìn lại mình chán đời k tả. Không hiểu liệu có con thần kinh linh tinh giẫm phải đinh nào đấy muốn nằm cạnh cái body tao không. Thành ra đối với tao gặp gỡ đàn bà cũng là một việc tốn kha khá công lực. Trông tao không giống thể loại mấy cái thằng dân chơi mà gái gú chúng nó thích nói cười rúc rích và muốn đáp về một cái nhà nghỉ nào đấy bên Gia Lâm sau khi say và muốn vui thú một tí. Tao cũng không nổi tiếng để cho mấy con bé đấy được hưởng tí sái nếu đi cùng.
    Tao chỉ có mỗi bộ óc, mà tất nhiên thì có đứa nào nhìn thoáng qua mà biết óc tao ra sao đâu, có phải không các bạn gà vịt từ box TVTY?
    À, có lẽ mày cũng để ý thấy tao không nói chuyện về cá tính tao nhở. Đấy là vì tao đã thay đổi cá tính một cách triệt để. Tao đã tự chuyển đổi thành Style, một cái tôi hoàn toàn khác. Chỉ trong vòng có 2 năm, Style đã trở nên cực kỳ nổi tiếng, đặc biệt là với gái gú, thế mới thích chứ lị.
    Thật ra tao chẳng có ý định gì về chuyện thay đổi cá tính hay cái tôi hay cái gì đại khái thế, các bạn gà vịt tự tìm từ cho thích hợp nhá. Nói thì nghe hơi buồn cười, hơi sáo và rỗng tuếch nhưng tao yêu bản thân mình. Tất nhiên thì bọn gà vịt nào đến từ box TVTY cũng tự yêu bản thân mình và nói rằng làm theo bí kíp của mấy cái thằng như kiểu Quarker và the like thì cuối cùng chỉ thành Sở Khanh hạng nặng, và rằng chúng nó thích là chính bản thân mình khi đong gái cơ. Cái lũ gà vịt.
    Không tất nhiên tao chỉ hơi đùa và nói quá thôi. Nhưng tao yêu bản thân mình thật, hị hị. Thế rồi cho đến khi tao được nhận một cú điện thoại. Cú điện thoại này của thằng biên tập viên tên là Strauss, mặc dù nó chẳng họ hàng gì với tao, thằng này thế nào vớ được một bí kíp đong gái trên mạng. Bí kíp này có tên là Làm thế nào để cưa đổ một cô gái, của đại văn hào Quarker đến từ box TVTY. Thằng này nó đọc và hâm mộ lắm lắm, nhưng nó muốn cái bí kíp này được tổ chức một cách bài bản hơn, như kiểu thành một cuốn Cửu Dương chân kinh ấy. Anh Strauss này nghĩ tao là Người Được Chọn nên bảo tao đi tìm hiểu và viết lại xem sao.
    Tao thì không thích ý tưởng này lắm. Nói thật tao thích làm nhà văn hơn là nhà tư vấn tình yêu Làm thế nào để đong gái. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng mất gì cho nên tao đọc.
    Chà, bây giờ nhìn lại thì từ lúc tao đọc bí kíp Quarker đời tao thay đổi. Quyển này tao thấy hay hơn hẳn mấy quyển Tội ác và Trừng phạt của Dov, nói chung hay hơn bất kì quyển nào, kể cả Kinh thánh vì nó đã mở mắt tao ra.
    Bây giờ nhìn lại thì tao thấy, ngày xưa tao là một thằng sâu suck đến lạ. Tao mà tiếc cái gì á, thì không phải chuyện ngày xưa tao lười học, hay không ngoan với mẹ hay về chuyện đâm bụp cái xe của ông già hỏng be bét. Tao tiếc mỗi chuyện là tao không phang gái thật nhiều, nói thật đấy. Như đã nói, tao là một thằng sâu suck. Cứ ba năm một lần, tao đọc lại quyển Ulysess của James Joyce để giải trí. Nhỡ các cô các chú đến từ box TVTY không biết, cháu khoe tí, quyển này trên giá sách nhà cháu cũng có. Đoạn cuối của nó khoảng 70 trang liền mạch độc thoại nội tâm chẳng có dấu chấm dấu phẩy x gì đọc mệt k thể tả. Đại khái về bản chất thì tao là người tốt mà chẳng muốn làm người khác tổn thương hichic huhu.[nick]
     

    được x8 sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 09/03/2009
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Hay đấy. Post up ủng hộ. Dịch nhanh nhanh nhé.
  6. anhdaone

    anhdaone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em gà quá.Em ko hiểu
    "Gặp Style " Cái này là 1 chương hay là lời người dịch.Vẫn biết giáo sư Quarker khủng khiếp nhưng nổi đến thế cơ á
  7. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hê hê cái tên quack và TVTY là ông kia ông dịch phịa lịa tịa bịa ra chứ ko phải là tên đc viết trong cuốn đó . Thôi để cho bác ý dich hết quyển này cho các chú gà 9X đọc chứ gà 8X đọc xong thì cũng móm mém hết rồi
  8. baoanh102

    baoanh102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Paradise_Lost, trước nay em tự biết mình còn gà nên thường vào Cốc hóng hớt, học hỏi kinh nghiệm chứ chẳng mấy khi post bài. Nay tình cờ lại thấy bác lập topic này, làm em nhớ đến 1 trong những topic trước kia em rất thích: "Huhu, em ko phải là gà... em là vịt". Liệu bác có thể update cho em chút tình hình bác và Ranh con hiện nay thế nào rồi ko? Cũng hơn 1 năm rồi, bác nhỉ
  9. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Ai chơi chứng khoán rồi thì đọc đoạn này sẽ thấy rất thú vị
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đang đọc. Nếu tối nay em đọc xong mừ thấy hay thì em sẽ rì-viu cho các bác. Nếu em hông rì viu thì hoặc nó hông hay, hoặc đơn giản là em chưa đọc xong
    Giọng văn mới đọc thì hơi phô trương rẻ tiền chút giống kiểu bác Sydney Sheldon dưng mà biết đâu đấy, trong đống trấu lại lọc ra được thóc vàng thì sao. Với cả sự ****y cũng có thể hấp dẫn kha khá phụ nữ mà, nên nó cũng là một kỹ năng hay ho đó : ).
    Còn chuyện sách nì là New York Times best seller thì ko có nhiều ý nghĩa lắm đâu .

Chia sẻ trang này