1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò Chơi (nội dung có thể thô bạo, hướng dẫn của người lớn hơn có thể cần thiết)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 01/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. money4me

    money4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Để yên mình đọc nha cậu, cậu cũng cố gắng đọc đi biết đâu lại nhận ra mình yêu và đang yêu như thế nào ?
  2. dang_ki_met_qua

    dang_ki_met_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    1
    Cứ như thật ấy nhỉ
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em nghĩ là quyển này hay đấy, ủng hộ bác dịch. Cơ mà thiển ý của em là bác dịch mấy caí ý tưởng cơ bản, thêm 1, 2 ví dụ minh hoạ là vừa, chứ dịch litterally như tiểu thuyết thì vừa chửa thấy tí sáng tạo gì, vừa khổ thân bác, mà có khi thành tiền lệ không hay, rồi đây thí dụ lại có bác nữ nào hứng lên dịch một bộ kiểu He''s just not that into you hay một couple nào đó dịch cái saga Mars and Venus thì box TVTY thành điểm dịch sách của New York Times mất.
    Trong này có khá nhiều kỹ thuật các bác nam và các bác nữ đều đã thực hành rồi đó , chỉ là một cách bản năng và vô thức, còn ở đây thì hệ thống và xem xét lại chúng một cách bài bản hơn, vầy nên nghe cũng đáng tin hơn. Cái này hơi giống như khác nhau giữa nói "sữa bổ" và nói "sữa chứa dinh dưỡng để tăng cường sinh lực, đặc biệt giàu canxi giúp phát triển chiều cao ở trẻ em và chống loãng xương ở người cao tuổi" đó mà
    Anyway, em nghĩ là có ích, cho cả 2 giới, ít hay nhiều thì tuỳ người và tuỳ dùng làm gì thôi .
    [nhấp một ngụp trà, vuốt râu (tưởng tượng), mắt nhìn xa xăm, cất giọng u hoài]
    Tiếc sao là tuổi trẻ đã ở sau lưng ta mất òi, nên đành dùng nó ... thôi vậy
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 14/03/2009
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Cháu đang ở đây, bật bài Solitude nghe tiếng Violon dìu dặt qua tiếng loa lởm khởm của cái laptop của cháu, lòng quá đỗi buồn phiền vì một trong các sơ suất của mình. Hôm trước cháu gặp một em rất hay, cháu chỉ lấy ID YM về add nick đàng hoàng. Rồi cuối cùng cháu mới nhận ra là trong suốt một tuần, chưa bao giờ cháu thấy em này online.
    BƯỚC HAI: TIẾP CẬN VÀ CỞI MỞ
    Khổng Tử nói dõng dạc bằng tiếng Anh "The first problem for all of us, men and women, is not to learn, but to unlearn." Không biết các cô các chú nghĩ sao, chứ cháu thấy là thậm đúng. Khi các cô các chú giao dịch chứng khoán, điều quan trọng nhất không phải là các cô nhớ một tỉ loại phân tích nọ kia. Khi các cô các chú đã học đựơc một tỉ cách phân tích lọ chai, điều các cô các chú phải làm là quên hết chúng đi, nhất là nếu các cô định giao dịch ngắn hạn, trade một cách cực kỳ short-term.
    ******
    Tao rút năm trăm đô từ ngân hàng, đút vào một phong bì trắng và viết tên Mystery lên đấy. Đấy đương nhiên chả phải khoảnh khắc tự hào x gì của đời tao.
    Nhưng thực ra tao đã giành ra tới 4 ngày để chuẩn bị cho hôm nay. Tao mua mất hai trăm đô quần áo ở Fred Segal, giành cả buổi chiều để chọn một chai nước bông hoàn hảo, rồi lại thêm 75 đồng để cắt tóc nữa. Tao cố gắng để trông thật bảnh, đây là lần đầu tiên tao đi cùng một chiên gia chăn gái đẽo vẹo.
    Tên của thằng này trên mạng là Mystery. Nó là một trong những thằng nổi tiếng nhất, viết những bài chi tiết, chi tiết gần bằng quyển Bí kíp Quarker làm sao để đong một cô gái mà các bạn đọc trên mạng của TTVN. Trong vòng 4 năm, nó cứ dạy dỗ các bạn gà vịt cách đong gái, rồi sau đó bắt đầu thu tiền:
    "Mystery tổ chức buổi đào tạo Đong gái ở một vài thành phố trên thế giới vì nhiều lời đề nghị. Buổi đào tạo đầu tiên diễn ra ở L.A, từ thứ Tư tới tối thứ Bảy. Phí là 500 đô la Mỹ, đã bao gồm tiền vé vào câu lạc bộ, limo trong suốt 4 buổi tối, mỗi tối gồm 1 h giảng dạy trên limo cùng 30 phút tóm tắt lại nội dung cả tối và sau cùng là 3 tiếng rưỡi thực chiến mỗi tối với Mystery. Đến khi kết thúc khoá học, các bạn có khả năng tiếp cận khoảng 50 cô gái."
    Không dễ dàng gì để đăng ký khoá học của Mystery, vì làm thế có nghĩa rằng tao tự thú rằng tao là một loser.
    ******
    Tao đến câu lạc bộ, ngồi ở đấy. Thằng Mystery này là một thằng cao gầy dong dỏng, trông không đẹp giai lắm nhưng có vẻ có cái gì đấy kỳ lạ. Nó trông như một thằng nghiện máy tính và bị ma cà rồng hút máu, đang trong thời kỳ quá độ thành một con ma vậy. Ngồi cạnh nó là một thằng lùn hơn, trông rất mạnh mẽ tự giới thiệu là cánh tay ...cụt của Mystery, tên Sin.
    Tao là thằng học viên đầu tiên tới.
    "Thành tích của mày thế nào?" Hai thằng đấy chụm đầu lại gần để nghe, xem tao liệu có tư chất gì để tham gia vào Trò Chơi hay không.
    "Thành tích của tao ấy à???"
    "Ờ, mày phịch bao nhiêu con rồi?"
    "Đâu khoảng 7 con." Tao bảo bọn nó.
    "Khoảng 7 con???"
    "Chính xác là 6"
    Sin có khoảng sáu chục con. Mysterry thì hàng trăm con. Hai thằng này như những sinh vật khác vậy. Lấy đe''''o đâu ra mà lắm gái thế.
    Nó vứt xoạch lên bàn một cái phong bì chụp hình những con mà nó đã từng x. Nhiều con ngon vãi chưởng mày ạ. Trong đấy có một con xôi to vãi hàng.
    "Tao làm được vì đơn giản tao không chú ý gì đến xôi thịt gì của nó trong suốt buổi tối ấy. Mày phải hiểu là một thằng đong gái không được phép làm những điều người thường vẫn làm. " Nó nói khi tao hỏi về con xôi to ấy.
    Nó cũng giống y như khi các cô các chú trade ấy. Một thằng trader không bao giờ bị chi phối bởi lối suy nghĩ thông thường của bọn gà vịt đến từ Box Chứng khoán. Cháu mà cứ vào cái box Chứng khoán đấy là cháu lại cười lăn cười bò. Khi ở trong thị trường, cháu hành động gần như một cái máy: như thế này thì bán, như thế kia thì mua, ngoài ra chẳng có cảm xúc gì mấy: tham lam hay sợ sệt.
    Rồi thằng học viên thứ hai cũng tới, nó là Extramask. Thằng này cao, 26 tủôi và khá đẹp giai. Khi Sin hỏi về thành tích, nó khá ngượng ngập bảo là chưa phang con nào bao giờ. Gia đình nó theo đạo Thiên Chúa hay Tin lành mẹ gì đấy, mà cái đạo này rất hà khắc nên nó chẳng bao giờ đi với gái. Ờ nhưng nó cũng đã từng có 3 đứa bạn gái rồi. Con Mitzelle đã cắt đứt với nó sau 3 ngày hò hẹn. Con Claire thì còn khốn nạn hơn, chia tay chỉ sau 2 ngày, đã thế lại còn bảo rằng Đi chơi với thằng này là sai lầm lớn nhất trong đời của nó.
    Thằng học viên thứ 3 đến. Thằng này đeo một cái Rolex chắc tầm chục ngàn nhưng mặc một cái bao tải xấu chưa từng thấy. Thằng này có vẻ có nhiều tiền và cứ nói đến tiền thì rất tự tin. Nhưng khi thằng Sin hỏi, nghe qua cũng biết là nó nói dối. Giọng nó run run và bảo là phịch năm con rồi, mắt cúi gằm xuống đất.
    Chỉ có 3 thằng học viên bọn tao.
    Mystery nói. Okê. Chúng ta có rất nhiều thứ để nói. Việc của tao ở đây là cho chúng mày vào trong Trò Chơi. Cho nên tao cần phải truyền đạt lại những gì trong đầu tao cho mày. Bọn mày cứ nghĩ đây là một trò chơi điện tử, nó không có thật. Mỗi khi bọn mày tiếp cận một con nào, đấy chỉ đơn thuần là một trò chơi.
    Tim tao đập rộn ràng. Riêng nghĩ đến việc nói chuyện với con nào không quen biết đã đủ làm cho tao phát kinh phát khiếp rồi.
    "Bọn mày biết không. Cảm xúc của chúng mày sẽ fuc''''k you up. Những cảm giác này xuất hiện chỉ để làm bọn mày bối rối, cho nên phải hiểu là đừng để ý đến những cảm giác này, chúng không đáng tin. Lúc thì mày sẽ cảm giác thấy rụt rè, xấu hổ, lại còn tự ti nữa. Chúng mày phải hiểu rằng nó chỉ như cái cảm giác có hòn sỏi trong giày thôi. Cũng đúng là hơi khó chịu thật, nhưng phải vượt qua. Đấy là một phần của trò chơi."
    "Tao sẽ phải dạy chúng mày trong vòng có bốn ngày thôi. Tất cả các bước cần thiết để có thể chiến thắng. Và bọn mày thì sẽ phải chơi đi chơi lại để có thể thật sự chiến thắng được. Cho nên đừng có ngại. Thất bại là một phần tất yếu của cuộc chơi này."
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 06/04/2009
  5. phuongtim88

    phuongtim88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chết dở, hay quá!
    Chờ các phần tiếp theo của bác
  6. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Một quyển sách bổ ích
  7. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Hay thật!tiếp tục đi bạn ơi!
  8. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thế, hi hi . Vào cái box F319 thấy nhiều người ngây thơ ko chịu được
  9. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Khoảng hai tháng nay thị trường dễ thở hơn nên em các bác cũng mát tính, vậy em hầu chuyện các bác một chút. Câu chuyện của em với ranh con không phải cách đây 1 năm, mà chính xác là cách đây hơn ba năm rồi. Nghĩ lại thì thời gian trôi qua cũng nhanh, nhanh thật.
    Em không phải là một thằng chối bỏ quá khứ, hồi đó em đã thường nhớ "ranh con" nhiều, thật nhiều. Nhưng quả thật, thời gian quả là tàn nhẫn, nó xoá nhoà đi quá khứ. Giờ đây em không còn nhớ quá nhiều các chi tiết, tất cả chỉ là làn sương mỏng mảnh những câu chuỵên mà giờ đây nghĩ lại, vừa buồn mà cũng vừa vui vui. Thôi thì cái gì đã qua rồi, thì để nó qua đi thôi. Hãy để ngày ấy lụi tàn, các bác của em đã đọc cuốn này chưa?
    Cách đây vài tháng em có gặp lại ranh con, rủ em đi ăn ốc gì đấy. Gặp lại ranh con 88 mà đã già đi nhiều, trông mất đi vẻ trong sáng và ngây thơ trước đây em từng thích. Bây giờ gặp lại em không có cảm giác gì cả. Nếu bây giờ có một em mới toanh như ranh con gặp em chắc em không có một tí rung động nào hết. Nhưng thôi, qua rồi đừng nói lời cay đắng, neh?
    Dẫu sao trước đây em cũng đã từng thích em ấy thật nhiều, phải không?
    Em không biết các bác như thế nào. Em có một cá tính kỳ dị là không bao giờ chấp nhận những gì đang có, nói cách khác em luôn muốn em trở nên tốt hơn, tất nhiên không phải theo khía cạnh đạo đức hay nhân cách gì đấy. Có nhiều phần hiện tại em đã làm được. Mà các bác biết đấy, khi mình đã trở nên tốt hơn, đẳng cấp hơn tí thì cái gu của mình, những tiêu chuẩn của mình với mọi thứ, trong đó có gái (chắc các bạn gái cũng vậy thôi), cũng thay đổi tương ứng. Em bây giờ đã khác hẳn em các bác cách đây 3 năm, và đương nhiên em không thể còn thích ranh con gì được nữa.
    Nói về hiện tại một chút, bây giờ em làm về chứng khoán trong một firm lớn. Em đã đùa đâu đó trong box Hỏi đáp gì đấy rằng em là người đánh chứng giỏi nhất VN. Các bác ấy hẳn là không có một tí hài hước nào và nhảy bổ lên chửi em. Đương nhiên em thật sự không nghĩ thế, mặc dù thành thật mà nói, trình độ lướt chứng Vịt của em đã đạt cảnh giới, xuất chiêu thật là kỳ ảo. Rất nhiều người muốn biết và muốn học hỏi cách suy nghĩ của em khi đọc một cái chart.
    Tiền, quả thật, giúp con người ta có một sự duyên dáng đến kỳ lạ. Một sự tự tin đến kỳ lạ. Khi các bác đã thoải mái, các bác có thể đùa về bất cứ thứ gì. Với trình lướt chứng của em hiện nay, em tư vấn và gặp gỡ với rất nhiều người (mặc dù tư vấn tư véo không phải là việc chính của em, chỉ để support bộ phận khác thôi), trong đó gặp nhiều gái, cả những gái em gặp lẫn cả những người muốn dấm dúi. Cả những gái thì tính tình dễ chịu, trông cũng dễ coi nhưng nghề nghiệp lại chẳng hợp ý mình tí nào cả, cả những gái làm cùng nghề dễ hiểu nhau thì trông lại quá cá sấu. Con xinh quá thì mình không thể tơ tưởng đến vì thứ nhất khó cưa thứ hai giả sử cưa đổ mình chẳng phải loại hot boy mẹ gì, giữ chắc chết. Nhưng có loại trông được đựơc hợp gu, học hành ổn, cùng nghề (chứng khoán) thì vác mấy cái bằng ở đâu về cứ như là bố tướng đại vương. Kiếm đựơc một đứa nào đấy hợp lý để táng quả không dễ.
    Em thấy hơi buồn cười vì các bạn có vẻ như tưởng em định dịch cả quyển sách the Game này thật. Các bác quá ngây thơ chứ em thời gian đe''o đâu. Em chỉ thỉnh thoảng dịch vài trang cho vui thôi. Cho nên các bạn cũng miễn hộ em việc thỉnh thoảng nhẩy vào khen kiểu "vote cho bác, bác cố gắng dịch nhé" hay "cám ơn bác, quyển này hay quá" vân vân. Em nghe khen quá thường xuyên rồi, nhất là trên mạng cho nên các bác xin miễn hộ em cái thói quen nghe khen đến nhàm chán đấy. Sorry if I seem to be an asshole
    Với em quyển này đọc cho vui thôi, thấm được đâu thì thấm. Cái chính của một thằng giai là bản lĩnh và khả năng của nó, trong đó sự nghiệp và khả năng kiếm tiền là điểm mấu chốt cho nó đong được gái như thế nào. Với những bạn lấy kỹ xảo đong gái tuyệt diệu để bổ khuyết cho cái khiếm khuyết căn bản kia đương nhiên vẫn là điều khuyến khích. Nhưng nếu các bác có khả năng nâng tầm bản thân lên thì đương nhiên dễ hơn. Với cá nhân em, trình đánh chứng Vịt của em cao hơn trình đong gái nhiều lần, mặc dù cả hai cái đều là những cuộc chiến về mặt tâm lý cả. Có lẽ đọc tâm lý của vài trăm ngàn người tham gia thị trường với em tự nhiên hơn đọc tâm lý của từng con cáo riêng biệt, mệt bỏ mẹ.
    Nếu bác 3www không phiền, em xin gửi các bác cái pm của bác ấy cho em khi em thật là bấn loạn cần lời khuyên. Quả là trong hoàn cảnh ấy thì không có ích gì nhiều, nhưng quả thật bây giờ nhìn lại, lời của bác 3www thật là thấm thía, đúng của một người rất từng trải.
    [​IMG]
    Xin lỗi vì một cái post rất cá nhân và dài dòng, nếu bác nào thấy phiền.
    P.S: Quyển The Game này các bác có thể mua ở hiệu sách Phương Nam, toà Saigon Center hay Tower gì đấy góc Pasteur, hiệu sách ở tầng hai ấy. Sách paperback, giá đâu quãng 100k gì đấy, đừng giở mạnh gập gáy gãy mất. Hàng rẻ tiền không quăng quật được.

Chia sẻ trang này