1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò Chơi (nội dung có thể thô bạo, hướng dẫn của người lớn hơn có thể cần thiết)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 01/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cũng ko quan tâm việc bác paradise dịch hay ko lắm, vì tối đó em đọc xong òi . Mà nếu bác dịch quyển này thì em cũng thấy hơi ngạc nhiên, một là TVTY ko phải điểm dịch sách, hai là cứ vài tuần hay vài tháng gì đó bác mới són ra một post thì chắc 5 năm nữa mới xong .
    Anyway, cũng cám ơn bác giới thiệu quyển này nghe rất hoàng tráng xủng xoẻng nên em mới cố down về đọc hết . Sách loại self-support của NY Times này bà chị em nhờ người mua với tha đâu về một đống, dưng cứ đọc đến 1/3 là em bắt đầu ngáp vặt vì có mùi lặp lại, lâu lắm mới đọc trọn vẹn một quyển đấy : ).
  2. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    xoá
    Được Fek sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 01/05/2009
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Tiền, gái... đơn giản là sống
    Sống được là được
    Lại nhớ bác Pờ ra đít lót từng lấy bài "Crying in the rain" ra để tỏ nỗi niềm
    Giờ em cũng mạn phép đối lại 1 bài :
    Cuộc sống cho tôi nhiều điều và cũng lấy đi của tôi nhiều thứ, nhưng tất cả thời gian đẹp nhất dường như đang ở phía trước, chỉ là một chuyến đi dài và kỳ lạ mà tôi đi qua, chỉ là một quãng đời cuồng điên mà tôi nếm trải?.
    Được dangkhauchi sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 01/05/2009
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Hê hê, chú bê gạch lót oai nhỉ. Bây giờ là lúc lời anh là thánh phán, ý anh là ý trời đấy. Oánh trứng mà thắng như thần thế này chẳng mấy chốc làm bố nội thằng Cường Đô La, khi mà giầu và quyền lực rồi thì tuyển tam cung lục viện. Thích là nhích trym. Bí kíp cho vào lửa. Mạnh vì gạo bạo vì tiền, chân lý ngàn năm.
    Công nhận cái cốc TVTY này sản sinh ra nhiều nhân tài nhỉ, ngày xưa có chú Lòi Cu, éo mẹ phắt cái đã là trùm oánh trứng. phán một câu, xịp pẹ cả hội Gà nhao nhao lên tầu, ho một tiếng là Gà lao xuống tầu. Đắc chí quá còn éo gì nữa.
    Thôi từ hôm nay, cũng nhân dịp kỉ niệm ngày đất nước sang trang sử mới, CQX tui xin cắp tráp bái chú Bê gai lót làm sư phụ, truyền cho cách kiếm vài chục triệu tỷ đô, đặng hoàn thành ước mộng mơ "Tay Chơi Gái Số 1 Địa Cầu"

  5. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ top dạo này thế nào ? Công nhận chơi chứng ở VN sướng thật, mấy tháng vừa rồi mình đã lãi gấp đôi rồi
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Em ổn bác ạ. Lúc nào em cũng thế thôi, lúc nào cũng outperform the average cho nên cũng thảnh thơi.
    Từ 235 lên 525, VN-Index tăng khoảng 123%, em ăn được khoảng 150%. Vừa rồi cái correction của VN equities correct khoảng 20%, em chỉ rớt khoảng 7% từ đỉnh vốn thôi.
    Nhưng chuyện gái gú của em thì không được ngon thế. Chả quan tâm nhiều nhưng em cũng cảm giác có một số phận nào đấy. Chuyện tình duyên của em kiểu gì nhát nào cũng phải dính một cái gì đấy rất đen. Chuyện thì có con bé kỳ đà cản mũi nói xấu các kiểu, lúc thì gái có bạn giai rồi chán không để đâu hết chán. Trong khi mình thuộc diện giai già ế vợ, tính tình càng ngày trở nên trầm tính, ngại đi chơi bời buổi tối ăn chơi nhảy múa mệt mỏi, lại ít nói hơn. Đi làm nhiều khi stress cảm giác đau dạ dầy đến nơi về nhà thừ người ra như một đống kứt.
    Ví dụ hai chuyện gần đây nhất.
    Gái 86 học ở XYZ về có Master. Hôm đầu đi gặp nhau cùng nhóm thấy gái tính nhắng nhít hay hay, mà lại có vẻ chú ý đến mình. Gái cứ ngồi cạnh nói chuyện ba lăng nhăng. Nhân tiện gái đang trêu bảo anh D. cho biết mặt bạn gái anh, em tiện tay bảo "em đưa anh cái YM của em, anh gửi cho cái link toàn ảnh bạn gái của D.". Thế là lấy được YM của em ấy ngon ơ, mỗi tội về đến nhà hoá ra nó chẳng mấy khi online hoặc toàn invisible. Còn mình thì làm hàng theo kiểu kiêu kiêu, mấy ngày không nói chuyện từ buổi đầu gặp nhau thì ấn tượng nó nhạt mẹ đi.
    Gái trẻ hơn tẹo cũng học ở ZYX về, sau khi đi chơi ngắm hoàng hôn, đi xem phim rồi ôm ấp sờ chân sờ đùi hôn gáy liếm tai đủ kiểu. Chuyển qua định hôn môi, em ấy mím chặt miệng lại thổ lộ:
    - Em có bạn giai rồi.
    - Thế em bỏ bạn giai đi.
    - Không, em yêu bạn giai lắm.
    - Ui giời, rồi hết yêu ngay mà.
    - Em nghiêm túc đấy. Anh nghiêm túc được không?
    - Anh lúc nào cũng rấtttttt ... nghiêm túc (em kéo dài cái giọng)
    Còn tháng nữa em lại quay về bển học tiếp nên cũng chẳng đi đến đâu. Mà em này nhà cửa sao, bố mẹ thế nào em bíêt hết mà hai người ấy cũng thiện cảm và rất tôn trọng em, vì có bố mẹ vợ hụt cũng đánh chứng nên thỉnh thoảng hay xin tham vấn của chuyên gia. Được cô con gái cute, ngoan, lễ phép, học giỏi thế đe''o nào có thằng bỏ mẹ ở đâu nó nhảy vào hôi của trước.
    Lá số em như lìn ấy, Đào Hoa có Thiên Không đi kèm Kình Dương với loạn xạ các sát tinh gì đâm ra tình nhanh đến mà cũng rất nhanh đi, chẳng nước nôi mẹ gì.
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    he he, well done.
    Gần đến đích rồi đấy, không lâu nữa đâu. Khi nào cảm thấy mình ở trạng thái ngọn đèn le lói trước gió thì là lúc gặp bạn đời. Còn tôi còn cậu, thử bắt đáy xem có đúng không nhé.
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Sắp gặp ở đâu thì em không biết nhưng ngoài em này em chưa thấy em nào hay hay cả.
    Có một em tiềm năng, hôm trước đi xem phim cùng, em thấy phim thì như kứt mà gái thì cứ cười rúc rích ra chiều khoái chí lắm. Em thấy thẩm mỹ khác nhau thế này vứt mẹ nó rồi nói gì đến cưa cẩm.
    Gái kia thì sắp sang bển học tiếp tạm thời không tính. Mới rồi đang ôm ấp vuốt ve định làm nhát hôn bằng được thì em nó có điện thoại của thằng kia, nghe chúng nó anh anh em em mình tụt mẹ cả hứng.
    Có con thích mình thì mình cóc thích nó, như con thần kinh ưỡn a ưỡn ẹo. Hôm sinh nhật em, vì mời mọi người nên giữ thể diện cho nó em mời em nó đến cùng. Đến nơi thấy nàng tranh thủ lúc kín đưa cho cái hộp gì, chả hiểu vô tình hay cố ý có giấy gói bọc ngoài xanh đỏ tím vàng trái tim loạn xạ I love you. Lúc các bạn về hết em ném mẹ gói quà vào sọt rác. Hôm sau nhận được cái mail hỏi có thích không, nghĩ bụng anh biết đe''o em tặng anh cái gì đâu mà thích hay không thích. Vị trí của em là nằm trong sọt rác.
    Được cái may làm nghề đánh chứng này có một lô xích xông gái, có tiền và quan trọng nhất là có bí quyết làm ra tiền, sao gái nó quấn mình thế chứ hehe.
    Sorry if I seem to be a bull****.
  9. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Anh k biết chuyện chú chơi chứng giỏi như thế nào hay chú kiếm được bao nhiêu tiền, cái đoạn đối thoại trên của chú cho thấy chú vẫn còn gà lắm còn phải học nhiều, lại còn đổ tại lá số tử vi hài vl ra. Để anh phân tích để chú rõ nhé
    Thứ nhất thời buổi bây giờ việc gái xinh có nhiều thằng theo là điều hết sức bt, mà *** đâu j phải thời bây giờ thời nào chả vậy, gái xinh thì có nhiều thằng bâu. Thế nên đừng quan niệm là nó có ny yêu chưa, hay đã qua tay bn thằng rồi cứ hàng ngon dáng chuẩn là chiến thôi, chọn người yêu chứ có phải chọn vợ đâu mà phải ngợi phỏng?. Thế nên chú hãy chấp nhận việc ấy đi đừng đổ lỗi cho lá số mình là Đào Hoa hay Thiên Không cái l gì, mà dưới cách kể của chú a thấy là hiện nay công việc của chú nhiều tiền có nhiều e theo nhưng trước hết chú phải hiểu bọn nó theo chú cái đầu tiên để nó bám lấy chú đó là tiền và địa vị của chú chứ k phải là bản thân con người chú. Làm quen tán được gái đã khó để nó yêu mình thực sự và nể mình lại càng khó hơn. Hãy đế gái đến với bắt đầu bằng tiền rồi sau đó yêu bản thân con người mình, chứ k phải nó đến với mình vì tiền và yêu mình cũng chỉ vì tiền. Chú thấy mấy thằng già bụng phệ đấy, gái nó vẫn theo ầm ầm nhưng nó theo vì tiền chứ có phải vì tính cách hay con ng mấy thằng này đâu. Mà đây là box TVTY anh em lên đây là chia sẻ kinh nghiệm tán gái hàng họ, chú làm nghề gì hay kiếm được bn tiền k cần biết nhưng k cần cứ phải show lên đây, ở đời thằng giàu thì còn nhiều thằng giàu hơn thế nên phải biết mình là ai, nếu chú muốn khoe trình hay chuyện về chứng khoán thì sang box ck nhé. OK ?
    Trở lại đoạn đối thoại với con bé
    Em có bạn giai rồi.
    - Thế em bỏ bạn giai đi.
    - Không, em yêu bạn giai lắm.
    - Ui giời, rồi hết yêu ngay mà.
    - Em nghiêm túc đấy. Anh nghiêm túc được không?
    - Anh lúc nào cũng rấtttttt ... nghiêm túc (em kéo dài cái giọng)
    Chỉ nghe đoạn này thôi đã thấy chú lộ rõ tâm địa muốn nó là hàng của mình luôn và ngay rồi, chú nói nói như thế là đụng vào cái tình đạo đức giả và làm hàng của đàn bà rồi, gái ta chứ có phải gái tây éo đâu mà thẳng như ruột ngựa thế. Nếu lúc ấy chú nói như thế này con bé sẽ có những hành động khác
    Em có bạn giai rồi
    Thế tại sao em lại như thế này với anh
    Hoặc nặng hơn nữa là : Như thế này là e đang có lỗi với người yêu e đấy
    Chắc chắn nó sẽ trả lời
    Em k biết hoặc e k hiểu nổi mình nữa
    Hoặc làm hàng hơn nữa là : E cũng k hiểu tại sao với anh em lại như thế này
    Lúc ấy mới đánh vào cái bản chất lẳng lơ đạo đức giả của nó
    Thế thì mình hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra mình vẫn là anh em tốt e nhé
    Hoặc hay hơn là
    Chắc em với ng y em đang cãi nhau hay e có chuyện buồn phải không ?
    Nói như thế này tức việc anh thân mật với e lúc nãy k phải là do lỗi của e, k phải là do e hư hỏng lăng nhăng mà là do hoàn cảnh nó xô đẩy, là do e đang có chuyện buồn, là anh k để ý chuyện ấy đâu mình vẫn bình thường em nhé. Ngoài mặt thì mọi chuyện vẫn bt nhưng bên trong gái đã tự tin xoá bỏ mặc cảm tỗi lỗi để đến với ta hơn, thả lỏng cơ thể hơn, thích hợp cho việc tiến nhanh đến xxx hơn
    Thôi tạm dừng ở đây, vài lời chia sẻ tuy có khó nghe nhưng với mục đích là muốn chú tiến bộ hơn thôi chứ k có ý mạt sát hay chê bai gì đâu, nếu chú thấy k ưng chỗ nào cứ nói thẳng lúc khác anh em ta sẽ tiếp túc bàn luận nhé
  10. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0

    Nghe kể qua thì công việc của cậu có vẻ thuận lợi đấy, nhưng công việc thuận lợi nó éo liên quan thì đến tán đc GÁI NGON HÀNG TUYỂN nếu cậu còn kiểu sống như kia, " trầm tính, ngại đi chơi ít nói ", trai thành đạt nhưng cách sống cũng phải là của 1 thằng thành đạt thì gái nhìn vào mới hứng thú, tức là fải sống nguợc lại mấy cái trên kia thì mới hợp đc với gái ngon vì gái nào ngon chả thích đc chơi bời, thích thằng cởi mở, như cậu đã già còn trầm thì gái ngon gái trẻ trung ko suớng
    Về mặt tiền bạc thì tin chắc cậu chưa phải là đại gia ji, chỉ gọi là thành đạt về mặt nào đó so với đồng trang lứa chăng, vì đại gia chả cần nói nhiều gái nó cũng bu quanh
    Về đoạn cậu nói, gặp nhiều gái có nguời yêu rồi, cái này là tất nhiên với gái ngon, néu ngon thì hầu như con nào chả có nguời yêu rồi, may ra thằng nguời yêu nó bị xe đè chết thì đên luợt cậu, còn ko thì cậu phải tranh đấu, tranh đấu kiểu này như trên chiến truờng vậy, còn khó hơn nhiều so với trên thuơng truờng đấy, mà tuổi cậu già rồi, lại xét đến những mặt han chế của cậu như ngai chơi, ít nói, trầm thì ko đủ sức và đủ nhiệt tình để lao vào cuộc tranh giành này, suy ra ở tuôiỉ cậu tìm gái xinh chưa có nguời yêu khó lắm, nếu tìm em trẻ quá tầm 90 thì may ra còn sót 1 ít nhưng trẻ quá thì lại ko thích mấy a già, ,thích mấy thằng teen teen cơ,
    Suy ra kiếm đc tiền là 1 chuyện còn tán gái là 1 chuyện, bao giờ thành đại gia hẳn rồi thì quay lại chủ đề gái xinh ngon, còn không thì cứ vừa vừa thôi, dễ nuốt
    Hình như mấy ông chơi trứng là ngại vận động và ít giao tiếp thì phải, chắc do đặc thù công việc suốt ngày ngồi 1 chỗ căng mắt căng óc ra suy tính, thấy đi chơi cũng ngại thì còn tán gái mẹ ji, lại còn ngại nói ngại HÓT, cứ dân kinh doanh như tôi, suốt ngày đi phè phỡn với khách với công việc, khách hàng của tôi nhiều ông 35- 40 tuổi mà chơi còn khoẻ hơn tôi, mấy ông đấy hoạt bát, hót như chim, tác fong nhanh nhẹn, nói chuyện với gái thì cực kỳ gian xảo, nóic hung là giao tíêp tốt cộng thêm tiền nữa thì tất nhiên là gái gú thì thay liên tục, toàn em ngon, đi đến đâu chả kiếm đc gái
    Bạn tôi chơi TRỨNG đợt truớc chết như rạ, ko hiểu đợt này thế nào, lâu chưa hỏi thăm, ông chơi ít chết kể cũng khá

Chia sẻ trang này