1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò Chơi (nội dung có thể thô bạo, hướng dẫn của người lớn hơn có thể cần thiết)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 01/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Bác NGCK nhầm hay sao ấy nhỉ? Dân kinh doanh chứng khoán, làm investment professional thì gặp bao nhiêu loại khách, toàn hàng CFO, CEO trở lên, ngồi hội đồng quản trị, ra quyết định mua bán thì giao tiếp rất là tốt, ngoài ra kiến thức xã hội là cực nhiều, nhanh nhẹn chứ không ù lì đâu.
    Còn các bác ấy mà tầm 35 trở lên thì thật bác em chưa gặp bác nào mà ko có oto đi cả. Các bác ở chỗ em làm thì 35 trở lên tài sản đều tính bằng m$ cả.
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Chơi cái trứng này mà ai cũng giàu nứt đố đổ vách nhỉ, thế tóm lại là nhiều thằng được thì tiền của thằng nào thua ?, tiền tự nhiên nó sinh ra àh. Để vài năm nữa đủ tuổi 35 mình vác xác đi kiếm m$ vậy.
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chơi chứng nhiều loại , đâu phải ai cũng là dân môi giới đi lại giao tiếp nhiều hay ngồi ở ghế HĐQT, loại ngồi 1 chỗ ngơ ngác chiếm nhiều đấy, còn riêng chủ Topic chả cần suy ra mà tự chủ Topic nhận mình thế rồi, ngại đi, ngại nói, công việc góp phần tạo ra tính cách, đấy là 1 bất lợi to lớn để tán gái
    Còn khái niệm của cậu...... " Chưa gặp bác nào trên 35 mà ko có o tô đi là ở đâu thế ", thằng này thấy quanh mình có 3 phần, 1 phần chết thẳng cẳng, bán nhà, bán xe, 1 loại ngắc ngoải cầm hoà, 1 loại thắng
    Và chơi chứng này chả liên quan ji đến tuổi, già trẻ chết như nhau
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Post trùng ... del ...
    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 06/07/2009
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Đợt vừa rồi từ 235 nê 525 công nhận có ối bác lướt sóng vớ bẫm đấy ...
    Nhưng ko biết thế nào đâu ... mấy kái xe ô tô đấy nhiều bác là tiền của các bác í thật , nhìu bác tiền hoa mắt thật nhưng ko fải đại diện cho tất kả , còn nhiều bác là tiền đi vay lãi đấy các bác ạ ...
    Đừng nhìn bóng sáng bên ngoài mà đanh giá vôi ... e mới tập toẹ mở TK , tìm tòi kai nì ko biết nhìu lắm , nhưng có TH e biết chắc chắn là ông a cũng fòng tập gym của e đợt rồi thắng đc tầm 4 , 5 trăm tr chi đó nhưng hỏi ra thì vẫn cứ kêu khổ " Kái lúc a mày thua đến bán kả 1 mảnh đất thì chúng mày biết đâu , h gỡ lại 1 tí thấm tháp kái chó gì ... " ...
    Xuống lênh mua thì vài ba tr triệu , nhưng vẫn đi kái Wave ghẻ đấy ( so ri , e dùng từ manh tí cho nó diễn đạt ... ) ... tiền đổ hết vô chứng thôi , ăn ngủ với nó ...
    Mà bùn cười lắm , rất hay fát lộc , hôm nào chốt lãi hay bán chác gì đc lớn đều mời a e đi nhậu free ko cho ai giả tiền ... ảnh kêu ảnh í fát lộc ko thèng nào đc tranh ... Công nhận tính hay thật ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 06/07/2009
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Không hiểu từ bao giờ em giơ cái biển "cần tư vấn" mà các bác nhảy bổ vào góp ý nhở??? Có bác hỏi tình hình em đến đâu rồi thì em tiện thể update tí cho vui chứ.
    Tuy nhiên, em rất trân trọng ý kiến của các bác, vì nhiệt tình thì các bác mới vào đây nói chiện, phỏng ạ?
    Mấy bác không ở trong một brokerage/trading house rồi nên không biết, chuyện kiếm đựơc vài mn $ không có gì là đặc biệt lắm đâu. Thời đó qua rồi, nhưng cái triển vọng trong vài năm tới kiếm vài triệu, mặc dù khó nhưng cũng không quá xa vời đến mức không thể với tới được. Chủ đề không liên quan gì đến chứng khoán nên bác Nambeo nói đúng, em cũng xin miễn bàn đến chuyện chứng ở đây.
    Em là một dạng lai giữa trader và analyst ngồi nhìn thị trường mà đánh. Khi em nói chuyện, em quen với cảnh mọi người đều lắng nghe cách nghĩ, cách nhìn thị trường của em như thế nào. Xin lỗi nếu em có vẻ ngạo mạn, nhưng đấy là một thực tế. Em không ít giao tiếp lắm đâu, em phải present và múa mép suốt, gặp gỡ khách hàng vì nói chung, bên em vẫn là sell-side.
    Nhưng các bác đã có lòng tư vấn, em cũng xin trình bày lại quan điểm của em thế này, gọi là trao đổi đến đâu thì được.
    Bác Nambeo viết dài quá đâm ra em cắt một tẹo cho đỡ dài. Nói chung, em thấy chẳng cần thiết phải đề cao cái cách đong gái mà không cần tiền. Có thể với bác thế mới là cao thủ, nhưng với em thì ồi giời, mình tiêu pha thoải mái xông xênh cho đời nó tươi. Còn chuyện gái chỉ vì thích tiền hay vì nể mình, em nghĩ chắc điều này chẳng cần phải bàn cãi gì. Thằng nào đủ bản lĩnh kiếm tiền và biết cách kiếm dài hạn thì thường đầu óc chúng nó cũng phải loại hơn người rồi, gái không nể cái bản lĩnh và cái tố chất lạnh lùng quyết đoán đấy mới là lạ.
    Nhưng có thể gái em cũng thuộc loại trẻ con chưa va chạm nhiều, chưa tiêu pha nhiều, đâm ra em cũng nhàn chăng? Chứ em thấy nhiều em nhà có đến vài chục cái túi LV thì em cũng chạy mất mẹ dép.
    Nói thật là cái đoạn đối thoại của bác có vẻ suy diễn, không có vẻ thực tế lắm. Có phải mục đích của bác là rung em nó một tí? Nói chung đong gái, chỉ cần nhớ yếu lĩnh chung thôi, tỏ ra bản lĩnh, giỏi giang, mồm mép tí. Nhiều khi mỗi gái một cách, đi vào chi tiết quá nhiều khi không đúng cho tất cả. Cảm rồi thì nó rung rinh. Em biết thừa gái nhà em rung rinh như thế nào. Có nhiều cái gái biểu lộ ra và em biết, nhưng chắc chuyện riêng tư em không thể kể ở đây. Thằng bạn giai sinh viên tiền không có, va chạm xã hội ít so với một anh rủ đi chơi đi bời, có lúc lại trăng sao sách vở học hành, lúc hướng dẫn em chọn môn nọ môn kia để học vì "em phải học môn này môn này này, derivatives, equities securities, fixed income securities etc". So làm sao được.
    Em chỉ ngại đi chơi những lúc bình thường thôi. Ví dụ có nhà đầu tư cứ nhất quyết phải rủ bằng được em đi nhậu để cảm ơn, thường em từ chối và đề nghị uống cà phê thôi. Cà phê anh em mình cũng vui rồi, cần đe''''''''o gì phải bia. Bia em về uống lâng lâng đe''''''''o muốn làm gì, mất cả bủôi tối. Trong khi có tỷ thứ phải làm, thời gian với em lúc nào cũng thiếu.
    Còn đi chơi với gái, hệ hệ. Mấy khi có đứa nào chê bao giờ. Sau hôm nói gái có bạn giai rồi anh em vẫn ôm nhau vuốt ve bình thường, sớm muộn chú kia cũng out thôi. Nhưng bác không du học bác không biết, ở bên kia chúng nó cô đơn lắm, nhiều khi khó khăn thậm chí tuyệt vọng, nương tựa vào nhau nó thành cái thứ tình cảm rất khó chia lìa. Nhất là gái sau đây lại sang học tiếp nữa.
    Cái khó nhất của em là gái nó lại sang bển học tiếp 1 năm nữa, đâm ra thấy đen đe''''o tả.
    Thế thôi, em không dám trình bày hoàn cảnh nhiều, nhỡ mấy đứa trẻ con sinh viên đấy lắm thời gian mò lên đây lại đọc được, đánh cờ mà đối thủ biết hết đầu óc mình thì còn đánh sao.
    Anyway, chia sẻ và đóng góp của anh em, em vẫn rất trân trọng lắng nghe.
    Regards,
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 06/07/2009
  7. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng chỉ dám là anh của ông em thôi, thực sự thì anh cũng éo hiểu chú viết gì, ám chỉ cái gì. Có thể anh mới chỉ đọc loáng thoáng, đọc một cách mệt mỏi như văn của Dostoevsky, nhưng sự cuốn hút và tinh thần thì ko phải Đốt, và làm anh ko "lĩnh hội" đc nhưng anh cũng có tật ngứa tay . Đừng như Dostoevsky, ko sống được dưới hầm như ông ấy đâu, ngày xưa khác và bây giờ chú em cũng khác, dễ bị nổi lắm . Anh chỉ góp ý điều đó thôi.
    Mà lâu nay thiên hạ cứ phải cưa gái 1 cách bài bản như kiểu của quarker hay sucker hay đại loại như ****er thế nhỉ. Những loại con gái cần phải bài bản như thế thì bóc bánh trả tiền cho nhanh, vui hơn, thoả mái hơn nhiều mà vẫn đặt được mục đích cuối cùng...rồi thôi
  8. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Post rồi mới biết là mình chưa đọc hết những bài reply sau đó, tận 6 trang cơ mà. Cho nên là mọi người thông cảm, tớ bon chen cắt ngang câu truyện các bạn đang bàn, tự nhiên lại nói những thứ chẳng liên quan, hề hề...
    Lại phải dây dưa, dây muống thêm 1 bài chẳng liên quan gì , thông cảm nhá
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đọc lướt qua cái topic này, thấy:
    - Chủ đề đêk liên quan gì tới tư vấn tư véo
    -Nhắng lên khoe khoang tý kiến thức văn học ( sang bên box văn vở mà thuyết giáo nha).
    -Nói như nambeo, bên này cũng ếch phải box chứng khoán để ông múa môi, khua mép.
    -Tóm lại, chả hiểu ông muốn thể hiện sở trường gì ở đây, hay cả 3 khoản : văn - chứng và sát gái?

    Cả cái box này đa số ngồi im, hoặc là hùa theo ngưỡng mộ một chú luôn trình bày, diễn giải những vấn đề nặng về lý thuyết, nhiều khi mơ hồ và rối rắm như bát quái....Và cuối cùng chẳng để làm gì cả.
    _ Nên hạn chế những topic lởm như này!!!
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bác chủ thớt up tiếp vấn đề chính đi
    em xin tặng bác câu của anh Tần bên nước Tàu đại loại như sau : có cả thế gian mà ko có lấy nổi 1 ng hiểu mình , kể cũng đáng tiếc.
    với cái đầu thông minh và nhạy bén như anh , đôi khi cũng là nhược điểm , bởi vì anh dễ dàng đoán biết đối fương như nào , mình sẽ xử sự ra sao , như thế nó như kiểu mình đã bíêt đc hồi kết của 1 bộ fim , chả còn gì thú vị để mà xem , cũng nhàm và chán .chẹp

Chia sẻ trang này