1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò Chơi (nội dung có thể thô bạo, hướng dẫn của người lớn hơn có thể cần thiết)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 01/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko cần tư vấn thì ông vào đây làm ji, box này là nơi để tư vấn, đàm đạo cho vui, còn vào để nói kiếm đc bạc triệu, bạc tỷ từ trứng dễ ah, đến thằng tỷ phú thế giới còn ko dám nói dễ nữa là ông, cũng như đi câu và nằm chờ thôi, huạc sống huạc chết, dễ là giầu nhanh và chết cũng nhanh , đúng ko nào, ông nói như thánh phán vậy, bạn bè tôi đầy thằng ăn đc và chết thì cũng tuơng ứng
    Nói rồi, kiếm đc tiền chưa là ji đâu, sống và tiêu thế nào mới quan trọng đấy, để ko phải bảo gái .....
    " em bỏ nguời yêu đi "....." em ko bỏ đâu "
    Chết cuời với đoạn hội thoại trên, ngây ngô thật, cứ tuởng trẻ con lớp 1 mang kẹo đi dụ gái, ngon thật ko cần nói gái nó cũng tự bỏ
    Được nhagiaucungkhoc sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 07/07/2009
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Ngàn lạng vàng dễ kiếm , một tri kỷ khó tìm
  3. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy chú mày chỉ giỏi lấp liếm, câu trước đá câu sau bôm bốp. Chú nói hiểu gái mà phát ngôn ra những câu củ chuối như thế ah,a thấy chú là người vừa mâu thuẫn lại rất sáo rỗng, không những thế lại còn bảo thủ trong trường hợp nào cũng muốn nói lái câu chuyện để chứng minh rằng tuy mình sai nhưng mình vẫn đúng, tuy mình sai nhưng mình vẫn phục mình quá cơ. Mà thôi anh cũng không quan tâm nữa vì đấy là cuộc sống và cách sống của chú, rồi cuộc sống sẽ dậy cho chú phải trưởng thành hơn vì kinh nghiệm đôi khi không thể hiểu bằng những lời nói mà chính mình phải trải qua, bởi vì có nói thì người ta cũng chẳng hiểu. Vì nếu hiểu thì những cuốn sách thế hệ trước viết ra, ai đọc cũng hiểu hết, làm được hết thì xh này toàn người khôn không có thằng ngu ah. Thôi anh nghĩ cũng chẳng còn gì để tư vấn hay bàn luận với chú nữa rồi. Thế nhé, chào thân ái và quyết thắng
  4. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Sao lắm đứa điên thế nhỉ,cái này là cái ***o..ooo....ooo j và đọc để làm gì
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Lý thuyết, sách vở, hệ thống tư duy logic, ... rách nát. Ném
    Nói thì hay làm thì dở, chửi người như bố đời, đ biết ông này ông kia. Đọc hết được bao nhiêu sách, biết hết được bao nhiêu người. Đọc 1 quyển sách hay, vỗ đùi đét đét kêu chí lý, rồi cho thằng khác đếch tư duy lĩnh hội được như mình.
    Trong này có bao nhiêu người tư vấn tâm huyết, nhiệt tình tử tế, cũng chẳng ai lên cái giọng dạy đời.
    Mẹ, nói trăng nói hoa, hót hươu hót vượn, cái thằng nhà quê, học hành dốt nát, giàu có cũng không, nhan sắc thường thường, xúc em hàng xóm về con làm vợ, em ấy thì xinh đẹp, chân dài chả thua siêu mẫu, da trắng ko mỹ phẩm, chân chất thật thà. Xòn xòn 2 cháu, sống cuộc đời bình yên hạnh phúc. Chắc nó phải đọc sách như bác học mới làm được điều ấy ấy nhỉ.
    Tình người là tình thật, viết lên chữ thật là tình giả. Kinh nghiệm thì chia sẻ, chứ đừng làm ra vẻ dạy dỗ đời. Mệt xác.
    Cứ chốt thẳng 1 câu, ra đường thấy con hàng ngon chảy hết nước dãi, ông giỏi ông xúc đi, sách vở đâu lôi ra ném vào đầu nó cho nó ngất.
    Ông quarker viết cái bí kíp tán gái, chẳng qua nhiều thằng hỏi quá, mà hỏi đi hỏi lại cũng chỉ quanh quẩn vài cái chuyện linh tinh tiếp cận, làm quen gần gũi ..., nên viết post lên cho chúng nó đỡ hỏi, tự đọc tự hiểu, mà em cũng chả thấy bác ấy cay nghiệt với anh em phát nào.
    Đành rằng bây giờ vào box, lắm cái thứ linh tinh thật, ông nào cũng các bác chỉ em tán em này, em kia. Kinh nghiệm anh em đọc rồi tự rút ra bài học, chỉ cái đếch gì. Lòng vòng 1 hồi thôi chú đưa địa chỉ với số phone em ấy đây anh xúc hộ cho. Thế cho nó nhanh
    Ông dẹp mẹ cái mớ xách vở của ông vào thùng rác cho tôi nhờ. Đọc lắm thì hoa mắt, hoa mắt nhìn con thị nở thành con thúy kiều thì cứ tha hồ mà yêu sách.
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cậu nói cũng đúng phần nào.
    Nhưng mà thôi cậu à, thằng không chữ nó khổ kiểu không chữ, nhưng nó cũng có cái sự sung sướng mà nhiều thằng đầu đầy chữ phải thèm.
    Một thằng đọc nhiều, hiểu nhiều có cái thích là tâm hồn luôn phong phú, cái nhìn thường đa chiều, cảm xúc dạt dào, rất stereo...
    Nhưng nó cũng có nỗi đau riêng đấy. Bởi vì người như thế rất nhạy cảm, tinh tế. Mà nhạy cảm qúa đôi khi dễ sinh ra dằn vặt, thất vọng với bản thân, với cuộc sống.
    Người như thế không bao giờ chấp nhận cái gì bình thường, tàng tàng. Ví dụ thằng ít chữ, ít nghĩ nó sẽ thích hợp với một em suy nghĩ đơn giản, tâm hồn hoang dã. Nó sẽ không khó chịu khi em ấy xem 1 bộ phim sến sịa, rẻ tiền, mà vẫn cười thích thú.
    Còn thằng nhạy cảm và nhiều chữ thì nhìn đâu cũng ra cái điều mình dị ứng. Tôi không nhiều chữ lắm, nhưng nói thật, thích em nào đấy bởi hình thức thì dễ, nhưng cái sự lệch pha trong tâm hồn nó khiến mình ếch chịu nổi đâu.
    ........................
    Đấy, nhiều khi điên điên lên nghĩ cùn, giá ngu đi một tý có phải dễ thở, dễ sống hơn không?
    Như người điếc thì chả bao giờ phải não lòng vì một tiếng đàn bầu trong đêm.....
  7. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Xịp pẹ, thế cậu đi chết đi, nằm trong quan tài rồi thì chả bao giờ phải buồn phiền vì cái gì nữa đâu.
    Ai bảo rằng người ít chữ thì sẽ sống vô tư sung sướng hơn. Deck biết gì về nhân tình thế thái thế này mà dám tự vỗ ngực nhận mình nhiều chữ, nhận mình nhạy cảm, hài.
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chú này bức xúc rồi, đọc kỹ đi, có từ nào tôi nhận mình nhiều chữ đâu?
    Mà đừng văng tục ở đây, kể cả ít chữ thật thì cũng không cần phải văng Deck ra để chứng minh đâu.
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Ngộ....
  10. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ngộ gì Dê?

Chia sẻ trang này