1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi thứ 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Vodanh_hn, 17/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vodanh_hn

    Vodanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi thứ 2

    Trò này thì tôi không hề lấy của bất cứ box nào , nếu có trùng cũng đừng có mà tru tréo lên nữa . Luật nó thế , phải chịu !

    Quy luật chơi như sau :

    Chúng ta sẽ chơi một trò chơi mà mỗi người sẽ viết một câu( những câu có ý nghĩa thì càng hay ), một từ bằng tiếng Anh , danh từ, tính từ , động từ đều ok ( cả tiếng Pháp cũng OK nhưng yêu cầu nói rõ nghĩa, để cho những ai không biết cùng học luôn ).

    Chữ cuối cùng của người viết trước sẽ là chữ cái đầu tiên cho tên người sau .. Yêu cầu người sau không dùng từ của người trước đã dùng.

    VD : EAT _ TEACHER_..........



    Cùng chơi nào


    Ngày mai trời lại sáng. Ờ há !​
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hey cho tớ mở đầu nhé:
    GOAT
    Từ này có nghĩa là Dê - là cái con mà tớ cầm tinh (hehe... hình như câu này sai nhữ pháp tiếng Việt nhỉ). Ngoài ra tớ muốn dùng từ này vì chính ngày hôm nay 17/06 là sinh nhật thằng bạn chí cốt của tớ, cũng sinh năm Mùi và hôm nay nó mời tớ đi ăn lẩu dê ở Dũng râu...
    Cheers
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  3. Vodanh_hn

    Vodanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Tớ bắt đầu trước nhá :
    BACON

    Chữ sau sẽ là N
    À yêu cầu là không dùng tên riêng ( nick trên ttvn, hay tên riêng người nước ngoài ) chỉ dùng những từ có nghĩa ( đồ dùng trong nhà , các loại động vật , gia súc , gia cầm , các loại nghề nghiệp .v v.....vv.... ) . Không dùng những từ mang tính chất đả kích ( đại loại những từ chủi bậy bằng tiếng ANH )OK?
    Ngày mai trời lại sáng. Ờ há !​
  4. Vodanh_hn

    Vodanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thôi nối tiếp bài của cậu luôn , bài của tớ bỏ vậy . T hả
    Thanks ! ( cái này thì ai cũng biết )
    Tiếp theo là S
    zô ... zô........ zô.............
    Ngày mai trời lại sáng. Ờ há !​
  5. thnt

    thnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    See
    Sau là E
    hduybang,beo82,shogun82vn,maldini89
  6. kiendmc

    kiendmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Engineer
    Tiếp theo là r
    <body>
    <P><marquee><font size=5><font color=blue>Kiên 0913213804</font id=blue></font id=size5></marquee><P>
  7. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    R rồi ah
    Vậy tiếp theo là Risk
    ----> K
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 18/06/2003
  8. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là Kiss
  9. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Sickness
    Đừng bao giờ ngoái lại đằng sau
    Sẽ vỡ oà những khoảng trời hạnh phúc
    Và lạnh lẽo con đường trước mặt
  10. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Sunshine
    E..đó mọi người..........
    Chị vodanh cũng nhớ dai ghê.........Thì ra là bọn em tru tréo hả

    In my heart there're always places 4 U, 4 all my life, I keep a part of U with me, wherever I am, there U'll be...!

Chia sẻ trang này