1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trò chơi tình yêu !!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi TIGONHP, 03/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cô nhóc hàng xóm lại qua chơi phòng nó với những câu chuyện không đầu không cuối . Thỉnh thoảng nó tiếp chuyện bằng một câu nói thêm vào như để góp vui cho câu chuyện thêm rôm rả . Còn nhỏ H mới là người hóng chuyện với mong muốn tìm kiếm được trong ấy ít " dưa lê " đem đi buôn lấy lời !
    Cô nhóc này là đồng hương của nó , song dường như " người đồng hương " này chẳng có điểm gì giống với nó kể cả .... giọng nói ! Mải mê đọc truyện , nó wên mất không để ý rằng câu chuyện cô nhóc kia đang bàn tới lại là một trò mà nhỏ H mê vô cùng tận _ Bói bài
    H cứ nháo bài bao nhiêu lần khiến đến nó cũng phải sốt ruột ngẩng lên hỏi : " Bao nhiêu tuổi rồi "
    -" 25 tuổi rồi , chẳng hiểu sao đến người iu còn chưa có , huống chi là ..."
    -" Chị trộn tiếp đi , vẫn chưa được " _ cô nhóc hàng xóm của nó nói với H
    -" 26 cái hả !?! Lần này mà không có gì là chị không bói nữa đâu "
    Nó tò mò wá cũng sà vào coi xem có lên được gì không ?!?
    -" Úi ! 26 tuổi chi mới có người yêu " _ nhóc hàng xóm thốt lên
    Nhỏ H lại trộn bài , lại lo lắng chờ đợi kết quả và cuối cùng .... " 32 tuổi chị lấy chồng " _ đó là câu chốt hạ của cô nhóc hàng xóm đáng iu kia của nó .
    Nó cũng muốn bói , nhưng......ngại wá ! Từ nãy đến giờ nó chẳng luôn miệng chê cô bạn của nó là một đứa cuồng tín là gì !?! Nếu nó không tin mà lại muốn bói , hẳn bạn nó sẽ được dịp xiên xỏ nó đây ! Thôi kệ ! Gạt bỏ đi tất cả những tự kiêu trong lòng , nó nói lớn vừa như reo hò vì kết quả trò bói vừa rùi , lại như để át đi phần ngại ngùng trong nó . Nhỏ H được dịp cười khoái chí vì nó bi giờ cũng mê trò này kia đấy .
    Nó phải thanh minh : " Bói tí cho zui thôi , mất gì đâu "

    Trò bói này là lạ ! Nhóc hàng xóm kia cứ liên tục xếp xếp , rồi lại thu thu bài lại . Kèm theo đó là một chuỗi những lời nhận xét . Đầu tiên cô nhóc này đã phải thốt lên : " Trời , mới vậy mà đã biết anh í đã " fall in love " với chị rùi nè "
    " Rồi sao nữa " _ nhỏ H tò mò hơn cả nó
    -" Chị cũng iu anh ấy , hai người iu nhau nhìu đấy chứ " _ lời nhận xét của nhóc hàng xóm làm nó đỏ mặt .
    Đầu tiên là gia đình ," bên phía nhà anh ấy đã biết chị , rùi mọi thứ cũng tốt đẹp " _ Những lời nói này của nhóc có khiến nó bị bất ngờ không nhỉ ? Có lẽ là không đâu , vì nó thấy mọi người trong nhà anh đối với nó rất tốt . Vậy hẳn là chẳng có gì là không ổn cả , sao tim nó cứ đập rộn lên thía nhảy ?!?
    " Sao mãi chẳng thấy gia đình bên chị phản ứng gì , trong khi tình cảm của hai người ngày càng nhìu hơn thế ? " _ Nhóc này thắc mắc trúng roài . Wá đúng tâm lý nó , bởi vì gia đình nó đã có mấy ai biết đến anh đâu , nếu như không muốn nói là mới có chị họ nó biết anh là bạn trai nó . Kể ra cũng có cái gì đấy tương đối .... đúng ! Còn nhỏ H thì gật gù mỉm cười " Sao đúng thế nhỉ , hay thật ! "
    Những quân bài cứ tiếp tục được xếp được thu , bạn nó nhìn mà phải thốt lên ..... " đẹp thật , mọi thứ thật tuyệt " . Bạn nó đã nhận xét không sai , ít ra là cho đến lúc này vì tất cả những gì trước mắt có thể đưa ra một lời nhận xét chung như sau : ca hai người đều yêu nhau nhìu . Hai bên gia đình đồng ý .
    Nhỏ H reo lên " Cưới thôi chứ còn rì "
    - " Chưa xong đâu chị ạ ! Còn chưa biết kết thúc thế nào mà " _ Câu nói của nhỏ hàng xóm khiến nó hơi hụt hẫng . Tự dưng cái cảm giác gì đó bất an dấy lên . Buồn cười thật , đâu có gì đáng phải lo khi tất cả những điều đó _ những thứ làm nên lời nhận xét kia chỉ là một trò bói .
    -" Không được rồi chị ạ ! Hai người không đến được với nhau . "
    Nó hụt hẫng thật rồi hay sao í ! Cứ thắc mắc hoài trong đầu nhưng sao chẳng tìm được một câu hỏi nào cụ thể cho cái điều nó đang muốn hỏi kia cơ chứ ? May mà nhỏ H đã hỏi hộ nó , và cho đến lúc này nó mới thấy cái gì vừa chèn trong họng nó xuôi xuôi xuống." Vì sao hả em , vì sao đã như vậy rồi mà hai người vẫn không được hả em ? " _ Nhỏ H hỏi dồn dập không giấu đi những thắc mắc .
    -" Em cũng không biết nữa , chẳng hiểu sao .... sau đó chị ấy thay đổi ?!?" _ Nhóc ấy đã nói thật suy nghĩ của nó .
    Vậy còn gì thắc mắc nữa đâu , chẳng qua tất cả cũng chỉ là một trò chơi , một trò bói giải trí khi chẳng còn mấy việc khiến nó trở nên bận rộn . Không hiểu sao nó cũng thấy không yên , cứ hoài thắc mắc " sao mình lại thay đổi được " . Rồi lại tự phủ định " Có lẽ không đâu . Không bao giờ có chuyện như vậy " . Nó thật sự rất yêu anh ! Nó biết điều đó hơn ai hết , có lẽ hơn cả những lúc anh cảm nhận được tình yêu trong nó .
    Điều gì có thể gạt nó ra xa anh chứ . Không gì cả ! " Hay là do nó không chịu được việc anh hút thuốc " _ Một lý do để tình cảm của nó sau này có thể bị đổ vỡ là đây sao ? Nó cũng không biết nữa , lần này nó không phủ định nữa , vì đã từng có lúc nó nói với anh : " Một lúc nào đấy , có thể anh sẽ phải lựa chọn đó ! "
    Không biết việc bắt anh lựa chọn có phải là một điều quá đỗi khó khăn không ? Chỉ biết đã có lúc nó tin rằng : chẳng khó khăn đâu vì anh từng làm được còn rì . Nếu không phải vì papa anh thì có lẽ anh đã không hút thuốc trở lại .
    Nó không ưa những người hút thuốc lá , và ngày trước nó đã tự nhủ với lòng mình " Sẽ chẳng bao giờ yêu người hút thuốc " . Vậy mà cuối cùng cuộc sống lại đưa anh và nó đến với nhau . Không phải vì một điểm gì nổi bật ở anh , không phải là thứ tình yêu " sét đánh " , bởi nếu thực là vì nhừng điểm bất ngờ nào đó thì theo thời gian nó cũng sẽ thành wen cũ . Và chắc gì tình cảm ấy đã tồn tại được như tình cảm giữa nó và anh bi giờ . Nó biết chắc một điều , nó yêu anh vì chính con người trong anh .
    "Con người đó hút thuốc lá , con người đó đôi khi vô tâm , và ....con người đó yêu nó thật lòng "
    Có chuối củ wá không nếu sau này điều nó lo lắng .........là thật !
    Nếu tình yêu cũng giống với trò bói bài kia , cũng có lúc đúng , có lúc nửa vời , nó lúc khó tin ..... chắc nó chẳng tự buộc đời mình vào đó làm gì . Nhưng nó trót tin rùi , và nếu bảo nó đánh cược , có lẽ nó dám đánh cược tất cả vào tình yêu nó đang có , chỉ để khẳng định tình yêu ấy là chân thành .
    Tôi ơi ! Sao ngốc , khờ wá vậy !?! Chỉ vì một trò bói vui mà đã hoang mang lo nhìu cho tương lai .
    Cứ mải mê chạy theo những điều viển vông , xa vời ấy để làm gì kia chứ , trong khi tình cảm của mình hôm nay lại chẳng biết làm gì để nó thêm đong đầy .
    Ngày mai anh bước vào ngày thi đầu tiên . Tự dưng thấy nhớ anh nhiều mà không làm gì cho anh được . Lại chui vào Net và viết cho những điều chẳng thể nói được cùng anh .
    Yêu anh nhiều, và chỉ biết cầu chúc may mắn sẽ đến với anh !

  2. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Thế có ai muốn chơi trò chơi tình yêu với tôi không hả,lúc nào cũng được,không vấn đề vì phòng vẫn còn một chỗ trống chưa có ai nằm cả,tôi thuộc loại nhạc nào cũng nhảy được trừ HipHop mà thôi à
  3. cat_trang85

    cat_trang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là bát bún riêu
    bao nhiêu sợi bún báy nhiêu sợi tình
    yêu em anh cứ lặng thinh
    bún em không bán để mình anh ăn .
  4. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra tình yêu lại có mối quan hệ với bún cơ đấy.
  5. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
  6. nucuoixinh

    nucuoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi TY a! H hay chơi trò này lắm nhưng chưa bao giờ chinh phục được cả (là chơi game đấy nhe!). Ở ngoài đời cũng có trò chơi này sao? Vậy thì đáng sợ nhỉ?
  7. arnold_in_hp

    arnold_in_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    6
    Chời,tình yêu là cái... mà tui cũng không hiểu nổi
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Anh cũng không hiểu. Nhưng các cụ nói: Chơi dao có gày đứt tay nên tốt nhất không chơi a`.
  9. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ớ! Thế anh này cầm dao từ bé đến giờ mà vẫn chưa bị đứt tay lần nào à? Sao có người giỏi thế nhỉ
  10. nucuoixinh

    nucuoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hic!
    NCX thì muốn huy hoàng suốt trăm năm cơ!
    Thế nguoixaque05 đã bịđứt tay mấy lần rùi vậy?

Chia sẻ trang này