1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi trắc nghiệm tâm lý KOKOLOGY - check IQ, GMAT

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi caheo_, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tucnhan

    tucnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cá heo chắc bị con cá mập nào nhậu rồi thì phải!
  2. tucnhan

    tucnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cá heo chắc bị cá mập nhậu rồi quá
  3. tucnhan

    tucnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    sorry, post hoài không được
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Dạ, báo cáo là em vẫn lành lặn ạ..
    Lời diễn giải trò NHỮNG KIỆT TÁC TẠI PHÒNG TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT
    Lẽ thường, khi một người lạ bỗng dưng bắt chuyện với ta thì đó luôn là khoảnh khắc của sự pha trộn giữa cảm giác công nhận lẫn niềm háo hức. Trong kịch bản tưởng tượng này, căn cứ vào những lời người lạ nói sẽ chỉ ra cách bạn sẽ phản ứng như thế nào khi có dịp chạm trán hay gặp gỡ những người khác. Câu trả lời của bạn hiển thị bạn sẽ tạo nên ấn tượng gì khi gặp ai đó lần đầu tiên.
    ?oBức tranh đẹp tuyệt vời, há??: Bản chất tự nhiên và thân thiện của bạn thường tạo nên ấn tượng đầu tiên rất mạnh mẽ đối với tất cả những người mà bạn gặp. Tuy vậy, bạn chỉ có một mối lo duy nhất là mọi người không nghĩ về bạn một cách nghiêm túc ngay từ cái nhìn ban đầu.
    "Bạn nghĩ gì về kiệt tác này?": Bạn thuộc típ người cảm nhận về tính tình của những người khác trước đã rồi mới chấp thuận hay công nhận bất cứ điều gì. Người khác có thể cảm nhận ra sự đắn đo, lưỡng lự ấy của bạn để định hình cho phản ứng của họ đối với bạn. Luôn cẩn trọng, bạn không bước lên chân của ai cả. Nhưng hãy coi chừng, kẻo rốt cuộc bạn lại sống nương theo ý của người khác.
    "Xin lỗi, cho tôi hỏi mấy giờ rồi?": Với một nửa thế giới, bạn dường như là một mẫu hình đứng đắn, chỉn chu; nhưng với nửa thế giới kia, bạn chỉ là một kẻ lạ đời. Ấn tượng đầu tiên những người khác nghĩ về bạn là: Bạn có nhịp độ, có phong cách sống và cá tính của riêng mình - điều đôi khi có thể khiến bạn bị coi là người lập dị. Bạn không quan trọng chuyện những người khác nghĩ gì hay cảm nhận gì. Vậy là tốt hay xấu chỉ có bạn mới biết.
    "Bạn biết không, tôi cũng là một họa sĩ đấy.?: Khi lần đầu gặp ai đó, bạn hay hồi hộp chút chút và có phần hơi háo hức, hăm hở quá đáng. Có thể là do bạn đang ráng tỏ vẻ và cố gắng hết mình để được yêu thích, nhưng buồn thay, bạn càng ra sức thì bạn lại càng dễ tạo ấn tượng xấu. Tốt hơn, đừng quá lo lắng đến chuyện cố làm cho mọi người nghĩ rằng bạn tuyệt vời - họ sẽ yêu mến bạn hơn nếu bạn thả lỏng và thư giãn.
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    TRONG VÙNG NÚI HIỂM TRỞ​

    Vùng núi non và biển cả - bà mẹ thiên nhiên có một sức mạnh vô song, luôn cuốn hút chúng ta tìm về với Người. Chẳng phải về bản chất của con người chúng ta đều là đứa trẻ, được sinh ra, được nuôi nấng và được bảo bọc trong sự phóng khoáng của Người đó ư! Cho dù là loài người có phát minh, sáng chế ra những kỹ thuật tân tiến tới đâu, thì trở về với cội nguồn thiên nhiên lúc nào cũng tạo cho ta cảm giác như mình đang sống thực sự. Dù y học đã có nhiều tiến bộ, nhưng thứ thuốc hiệu nghiệm nhất là khả năng chữa lành của thiên nhiên.
    Cuộc du ngoạn kế tiếp sẽ đưa bạn trở lại với thế giới màu xanh; và bạn sẽ sửa soạn gì hầu khám phá bản ngã tự nhiên của mình?
    1. Bạn đang chuẩn bị leo lên một ngọn núi, trong chuyến đi lùng kiếm một hòn đá cực kỳ quý hiếm. Ngọn núi ấy tạo cho bạn ấn tượng gì khi bạn đứng dưới chân núi?
    2. Sau một ngày bươn bả tìm kiếm mà bạn vẫn chưa thấy hòn đá đó đâu cả, trong khi mặt trời đã khuất núi. Bạn sẽ làm gì tiếp theo?
    3. Cuối cùng bạn cũng tìm ra hòn đá mong đợi. Hòn đá thuộc loại gì? Hãy mô tả kích thước, cân nặng và giá trị của nó.
    4. Nào, bây giờ đã đến lúc bạn đi xuống núi và quay trở về nhà. Bạn sẽ nói gì để chia tay với ngọn núi và nó đáp lại bạn ra sao?
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
  7. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    1. Hùng vĩ và tuyệt đẹp. Phải leo lên đỉnh cho bằng được, chụp vài pô hình post lên "Nhiếp ảnh gia không chuyên nhà 7Xers SG" cho pà con coi chơi
    2. Tìm chỗ nghĩ ngơi, ngày hôm sau tìm tiếp.
    3. To hơn quả trứng gà một chút (hổng bị cúm), nặng ~ 1kg. Đá quý, chờ định giá (chắc ~ USD 1tr hà)
    4.Cảm ơn, hẹn gặp lại. He he.
  8. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    1. Bạn đang chuẩn bị leo lên một ngọn núi, trong chuyến đi lùng kiếm một hòn đá cực kỳ quý hiếm. Ngọn núi ấy tạo cho bạn ấn tượng gì khi bạn đứng dưới chân núi?
    ---------------------------
    Cao, đỉnh núi mây mờ che phủ.
    2.Sau một ngày bươn bả tìm kiếm mà bạn vẫn chưa thấy hòn đá đó đâu cả, trong khi mặt trời đã khuất núi. Bạn sẽ làm gì tiếp theo?
    ---------------------------
    Kiếm chỗ nào nghỉ chân, mai tìm tiếp. Tìm cái gì đó để ăn nữa chứ.
    3. Cuối cùng bạn cũng tìm ra hòn đá mong đợi. Hòn đá thuộc loại gì? Hãy mô tả kích thước, cân nặng và giá trị của nó.
    ---------------------------
    Không biết bằng gì, nhưng trong suốt, mát lạnh, sáng lóng lánh và có thể thay đổi màu sắc theo thời gian, theo cảm giác, và theo người cầm nó. (cái gì vậy ta? )
    4.Nào, bây giờ đã đến lúc bạn đi xuống núi và quay trở về nhà. Bạn sẽ nói gì để chia tay với ngọn núi và nó đáp lại bạn ra sao?
    ---------------------------
    Tớ phải về, tạm biệt núi nhé, cảm ơn vì đã chứa chấp mấy ngày nay, và xin lỗi vì đã làm phiền .
    Đáp lại: nhức cả đầu mấy hôm nay (rùng mình), nhưng dẫu sao thì đừng quên là có một ngọn núi thật to đang ở đây (cười rung cả mây ).

    Được feb sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 28/07/2004
  9. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0

    1. Bạn đang chuẩn bị leo lên một ngọn núi, trong chuyến đi lùng kiếm một hòn đá cực kỳ quý hiếm. Ngọn núi ấy tạo cho bạn ấn tượng gì khi bạn đứng dưới chân núi?
    ---------------------------
    Đẹp và thân thiện .
    2.Sau một ngày bươn bả tìm kiếm mà bạn vẫn chưa thấy hòn đá đó đâu cả, trong khi mặt trời đã khuất núi. Bạn sẽ làm gì tiếp theo?
    ---------------------------
    Đi tìm đến khi thấy, biết đâu ban đêm nó phát ra ánh sáng lại dễ kiếm.
    3. Cuối cùng bạn cũng tìm ra hòn đá mong đợi. Hòn đá thuộc loại gì? Hãy mô tả kích thước, cân nặng và giá trị của nó.
    ---------------------------
    nhỏ cỡ hòn bi ve, vô giá
    4.Nào, bây giờ đã đến lúc bạn đi xuống núi và quay trở về nhà. Bạn sẽ nói gì để chia tay với ngọn núi và nó đáp lại bạn ra sao?
    ---------------------------
    sẽ có dịp quay lại nhưng để đi chơi
  10. khach_lo_duong

    khach_lo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Được khach_lo_duong sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 08/10/2004

Chia sẻ trang này