1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi trắc nghiệm tâm lý KOKOLOGY - check IQ, GMAT

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi caheo_, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Lời diễn giải trò:
    TRONG VÙNG NÚI HIỂM TRỞ​
    Ngọn núi đứng sừng sững trước mặt bạn tượng trưng cho người cha, hay người đỡ đầu quan trọng trong đời. Về mặt tâm lý , ngọn núi gợi nên ý tưởng một nguyên mẫu tiêu biểu về "một người đàn ông đứng tuổi, thông minh, sáng suốt". Hòn đá mà bạn đang tìm kiếm tượng trưng cho những khả năng và sức mạnh bạn phải khám phá ra ở mình, trong cuộc hành trình của chính bạn đến sự độc lập của tuổi trưởng thành.
    1. Ấn tượng ngọn núi tạo cho bạn chỉ ra hình ảnh của người cha trong lòng bạn. Hiểm trở và không khoan nhượng? Dịu dàng hay dễ chinh phục? Bạn có tưởng tượng ra một hình ảnh lý tưởng về đỉnh núi hùng vĩ đang hân hoan chào đón và khuyến khích bạn hãy dấn bước trên con đường chinh phục?
    2. Hòn đá mà bạn tìm kiếm tượng trưng cho tài năng hay sức mạnh còn đang tiềm ẩn, chưa được khai phá hay phát hiện ra của chính bạn. Câu trả lời của bạn với câu này sẽ cho biết bạn có bao giờ khám phá ra được tiềm năng còn ẩn dật đó hay không.
    Với người trả lời rằng sẽ vẫn tiếp tục tìm hoài tìm mãi cho đến khi thấy được hòn đá mới thôi, dù có phải tổn hao công sức đến đâu: Trong cuộc sống họ cũng chứng tỏ sức chịu đựng, sự bền bỉ và quyết tâm tương tự. Họ không bao giờ rút lui hay bỏ cuộc ngay cả khi những cố gắng tỏ ra không có kết quả.
    Với người cho rằng họ sẽ quay về nghỉ nhưng rồi sẽ trở lại để tiếp tục cuộc tìm kiếm: Đây là mẫu người tự định nhịp bước cho mình, họ dàn trải, phân bố nỗ lực của mình trong sự cố gắng dài hạn. Chắc chắn sẽ không ít những "bông hoa nở muộn" đang đợi những người thuộc nhóm này.
    Với người bỏ cuộc, thôi không tìm hòn đá nữa. Họ có nguy cơ không bao giờ khám phá ra được tiềm năng thực sự của mình.
    3. Cách bạn mô tả hòn đá biểu thị cảm xúc của bạn về lòng tự trọng của chính bạn. Nó nặng và to cỡ nào và bạn nghĩ giá trị của nó ra sao?
    " Ồ, nó chừng giá 20$ gì đó,". Đó chẳng phải là một sự ca ngợi, tán dương gì cho cam - phải không nào?

    "Hoá ra nó là một viên kim cương trị giá nhiều triệu đô!"
    Từ từ đã nào, đừng để mình bị cuốn đi cùng với nó chứ.
    4. Những lời tạm biệt của bạn với ngọn núi sẽ cho biết điều bạn luôn luôn muốn nói với cha mình, nhưng không bao giờ có thể nói lên được. Lời đáp của ngọn núi sẽ cho bạn biết bạn nghĩ cảm xúc của ông đối với bạn như thế nào. Trong số những lời mẫu sau đây, bạn nhận ra lời trao đổi giữa mình với ngọn núi có lý tưởng kiểu như thế này"
    Bạn: "Xin cám ơn vì tất cả"
    Ngọn núi: "Hãy tự chăm sóc mình nhé".
    Hay là đi xa tới mức đại loại như:
    Bạn: "Ôi dào, rốt cuộc rồi ta cũng xa rời được mi"
    Ngọn núi: "Ngươi có muốn nói như vậy bao nhiêu lần nữa cũng chẳng sao cả."
    Nếu vậy thì bạn và cha mình đã xung đột rồi đấy. Và đã đến lúc nên ngồi lại cùng nói chuyện với nhau...
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Em trả bài cho bác @Ducsnipper rồi đấy ạ... Lần nào gặp bác ấy cũng nhắc ..hihi
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Ái chà vào coi cái này trễ quá (nhờ đi tìm topic chứa số DT nhà 7X mà lạc vô đây ):
    Mình chưa xem đáp án nhe , thử tý vậy :
    1 : Giờ đi đâu cũng vậy thôi , chúng ta đều không biết đường , cứ đi tiếp và cầu may thôi
    2 : Tên : aaaa thằng Hoàng Anh mập , mày lúc nào cũng gặp may .
    3 : Cảm nghĩ : mình có thể chinh phục được sa mạc , ái chà phải thử xem mình có thể làm được cái gì nửa
    4 : tên này vẩn là Hoàng Anh
  3. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Cảm thấy câu trả lời cho con Chim không hợp lý lắm , mình chọn màu đen vẩn giử nguyên nhưng cách giải thích như anh Đức có vẻ đúng hơn
    Còn triển lảm tranh thì khi mình đang chăm chú xem tranh chắc chỉ có một tay khoe mẻ nào đó mới cắt ngang thôi, chắc chắn là câu 4.
  4. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    1: Ái chà đẹp thật , núi thế mới gọi là núi chứ .
    2: Dỉ nhiên là chuẩn bị nghĩ đêm trên núi , mai tìm tiếp
    3: Hòn đá đó trung bình cở vài kg thôi , đá quá nặng thì chả bao giờ mình đi 1 mình , đá quá nhỏ thì làm sao mà kiếm chả ngu gì
    4: Rảnh sẻ quay lại ngắm cảnh tiếp
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    VẼ LÊN NHỮNG VÌ SAO​
    Ban đêm, khi nhìn lên bầu trời chi chít những vì sao, đôi lúc bạn thấy mình thả hồn hoàn toàn vào cái sâu thẳm, vô biên của vũ trụ. Dẫu biết rằng những vì sao ở cách trái đất muôn trùng, nhưng chúng ta vẫn luôn coi chúng như những sứ giả mang thông điệp thân thiện, như những người bảo hộ cho những ước mơ của mình, mỗi khi trông thất chúng lấp lánh trong màn đêm đen.
    Lúc này trời về khuya, thật an tâm và khuây khoả làm sao khi ngước nhìn lên bầu trời cao, và bất chợt bạn nổi hứng muốn vẽ một cái gì đó.
    Trong trò chơi tiếp theo này, bạn sẽ cần một cây viết và tờ giấy
    1. Đầu tiên, bạn hãy vẽ ra ba ngôi sao có kích thước khác nhau
    2. Kế tiếp, bạn hãy vẽ một cái đuôi sao chổi quét qua một (chỉ một mà thôi) trong những ngôi sao ấy
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    VẼ LÊN NHỮNG VÌ SAO​
    Ban đêm, khi nhìn lên bầu trời chi chít những vì sao, đôi lúc bạn thấy mình thả hồn hoàn toàn vào cái sâu thẳm, vô biên của vũ trụ. Dẫu biết rằng những vì sao ở cách trái đất muôn trùng, nhưng chúng ta vẫn luôn coi chúng như những sứ giả mang thông điệp thân thiện, như những người bảo hộ cho những ước mơ của mình, mỗi khi trông thất chúng lấp lánh trong màn đêm đen.
    Lúc này trời về khuya, thật an tâm và khuây khoả làm sao khi ngước nhìn lên bầu trời cao, và bất chợt bạn nổi hứng muốn vẽ một cái gì đó.
    Trong trò chơi tiếp theo này, bạn sẽ cần một cây viết và tờ giấy
    1. Đầu tiên, bạn hãy vẽ ra ba ngôi sao có kích thước khác nhau
    2. Kế tiếp, bạn hãy vẽ một cái đuôi sao chổi quét qua một (chỉ một mà thôi) trong những ngôi sao ấy
  7. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
  8. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6

    Hình dùng paint vẻ nên xấu lắm , 3 ngôi sao có thứ tự đàng hoàng , vị trí thì lung tung beng và sao chổi xẹt vào sao to nhất .
  9. tucnhan

    tucnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại lúc bé nhìn trên trời cao thấy 3 ngôi sao to bằng nhau lúc nào cũng thẳng hàng said they are my protection stars?!


  10. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà trong mơ​
    Hãy tưởng tượng bạn đang trên đường đi đến ngôi nhà trong mơ của mình. Những lựa chọn của bạn sẽ nói rất nhiều về bản thân bạn đó. Nào, chúng ta bắt đầu!
    1. Con đường bạn đang đi thế nào?
    - Rộng rãi thênh thang, hai bên có cây cối mát mẻ.
    - Là một con đường giữa khe núi, gập ghềnh nhưng phong cảnh núi non trùng điệp rất cuốn hút.
    - Đường mòn xuyên qua một cánh đồng trống trải, trên đầu là mặt trời rạng ngời.
    2. Bạn vừa đi vừa nghe một điệu nhạc, tay vung vẩy một chùm chìa khóa. Đó là:
    - Chìa khóa cũ.
    - Chìa khóa mới.
    3. Hết con đường, bạn đi vào trong rừng. Bỗng một con hổ nhảy xổ ra đe dọa bạn. Bạn sẽ:
    - Tẩu vi thượng sách.
    - Nhác thấy có khúc cây cạnh đó, bạn vồ lấy và quẳng vào con hổ. Dù gì cũng sắp bị tấn công, chẳng thà chiến đấu oai hùng còn hơn.
    - Bạn trèo lên một cái cây thật cao, buộc mình vào cây đánh một giấc chờ con hổ đi mất.
    4. Sau khi đã thoát khỏi con hổ, bạn tiếp tục cuộc hành trình đến một ngôi nhà. Đó là tài sản thừa kế mà bạn nhận được. Ngôi nhà đó:
    - To đẹp, hoành tráng, tiện nghi.
    - Bình thường, chẳng có gì đặc biệt.
    - Cổ kính, đầy bí ẩn lạ lùng.
    5. Bạn mong ngôi nhà đó có bao nhiêu cửa sổ?
    - Ít thôi, bạn không muốn suốt ngày phải đi đóng mở cửa sổ.
    - Vừa đủ.
    - Càng nhiều càng tốt. Bạn rất thích các khung cửa sổ.

Chia sẻ trang này