1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi - Trời cho - Góc thư giãn - Góc dành cho các spammer chuyên nghiệp.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 24/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    ^ Tốt quá còn gì, cắm headphone vào tập ai-rô-bic cho dáng chuẩn
    < TIRED
    v Lịch trình 1 ngày làm việc của bạn ntn? Kể về ngày hôm nay xem nào!
    Được Newfarmmer sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 22/11/2007
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Sáng tỉnh dậy lúc 5h20, lạnh quá, nằm quấn chăn đến 6h. Dậy, vệ sinh cá nhân, ra ngoài, đi chợ, về nấu ăn đến 6h40. Sau đó tắm, ăn sáng và đến công ty. Bắt đầu làm việc từ 8h sáng đến 11h45 nghỉ ăn trưa (10 cũng được nghỉ giải lao). Nghỉ trưa đến 1h15 PM. Đến bây giờ chưa hết giờ làm việc
    <: Cũng hơi mệt.
    v: Còn lịch trình một ngày của bạn?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 22/11/2007
  3. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    ^ 6h điện thoại tèng teng. Dậy, chuẩn bị rất nhiều thứ, rồi đến trường, rồi đến cơ quan, rồi ở VP đến trưa, rồi 11h30 ăn cơm trưa, rồi nghỉ trưa, rồi 13h30 làm việc buổi chiều, rồi 16h40 lang thang net, rồi 17h... sẽ về.
    < Buzz sang xx chat mà chẳng thấy giả nhời
    v Về chưa?
    Được thuxanhxanh sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 22/11/2007
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    ^ Ặk, hỏi lại mình à? Đâu lên giường lúc hai giờ sáng, mơ màng dậy lúc chính rưỡi, đánh vật trên lớp đến 11h rưỡi, măm trưa về óp phít và ngồi đến bây giờ. À trước khi về đến VP đâu có kềnh được dăm phút. Khoan khoái ra phết
    < Bận
    v Có thói quen ngủ trưa không? Ngủ có ngáy không?
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Trước kia thì không nhưng giờ thì có. Ngủ khoảng 15'' cho buổi chiều làm việc, nếu không thì chiều cứ gật gà gật gù. Ngủ không ngáy bao giờ
    <: Hôm nay ở VP cười nhiều quá.
    v: Tối có thấy lạnh không?
  6. bongcucxanh

    bongcucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ^: Có, mùa đông mà, với lại ngủ có một mình
    <: Làm việc với mấy người này bực quá đi
    v: Mai lại cuối tuần rồi, nhanh nhỉ?Đi đâu không?
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Không, vì mai cũng phải làm việc. Hix. Chủ nhật chuyển nhà.
    <: Sáng nay đến công ty trễ do lãng đãng. Hức, quẹt thẻ check in, check out muộn mất 5''. Hức, vì lãng đãng thế nào....đi nhầm đường
    v: Có hay bị lạc đường đến một nơi rất quen thuộc không?
  8. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    ^: Cũng có
    <: Sáng nay mải nghĩ post cái gì cho cuộc thi viết 20/11, nghĩ nịnh thía nào cho tay í post bài. Đi quá cả đường rẽ. May mà tỉnh ra, chỉ quá một ngã tư
    v: Định hướng, nhớ đường có giỏi không ?
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Không. Tính lãng đãng vậy sao mà định hướng, nhớ giỏi được. Tuy nhiên, nhớ con đường đó như thế nào thì nhớ giỏi lắm . Nhớ hồi tết ra Hà Nội. Ngày xưa lên Hà Nội hay ở Thanh Xuân. Nhưng năm ngoái ra, lên Hà Nội lại ở Bạch Mai cùng với chị họ. Ở đó 3 ngày rồi, sau đó đi chơi, gặp một người bạn. Chả rõ người bạn này có phải đặc biệt hay không nữa mà khi anh chở về, không nhớ đường vào ngõ, chỉ nhớ tên, mất công anh phải hỏi thăm nó nằm ở đâu. . Nói đặc biệt vì, cũng quê Nam Định, cũng biết nhau tới hơn 2 năm trên TTVN rồi tết ra gặp, đi chơi, ăn kem, nói chuyện.
    <: Hôm nay được Happy Birthday chứ. Vậy là một năm mình có 2 birthday. Nói hôm nay thì không đúng vì nó vào ngày chủ nhật, nhưng vì trong phòng có 1 chị sinh ngày 24/11, mà mai chị có việc bận phải nghỉ, vậy nên tổ chức luôn cho 2 người hôm nay.
    v: Mặc dù không phải là ngày sinh của tớ, nhưng sẽ chúc mừng tớ vào ngày hôm ấy chứ? Vì ngày xưa, tớ phải sửa lại giấy khai sinh để không bị đuổi học
  10. bongcucxanh

    bongcucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ^: Vì chủ nhật không ol nên chúc sinh nhật hôm nay nhá. Giống mình nhỉ? ngày xưa cũng fải sửa lại giấy khai sinh trước một năm vì cái tội đi học sớm.
    <: Hơi mệt.
    v: Cuối tuần vui nhé.

Chia sẻ trang này