1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi - Trời cho - Góc thư giãn - Góc dành cho các spammer chuyên nghiệp.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 24/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    ^ nửa tạ chứ mấy
    > Làm nốt đống bài đi > nhiều ế.
    v Trời mưa nhớ vác áo mưa đi làm or đi học không thì ốm ná :D Trong 1 ngày ấy nhớ đến người iêu mấy lần?
  2. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    ^: Đang ở nhà vác áo mưa ra đường chắc . hì hì tớ chỉ nhớ đến tớ thui, đang kiếm ngưòi để nhớ nè.
    <: Buổi tối nay cố giải quyết xong đống bài này mà h còn spam như này đoá ..
    V: Ngồi nhà bùn hem ???
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Trả lời xong mới biết, BG với tớ cùng type quote một lúc bài của Haitacnd. BG send trước tớ 2 phút. Vậy nên tớ trả lời tiếp câu hỏi của BG. Tớ mới đi siêu thị hồi chiều, đứng lên cân và nó bảo tớ: Cân nặng 54.5kg, cao 1m63, thân hình hoàn toàn bình thường, đề nghị bạn giữ sức khỏe. Ha ha, đó là khoảng 2 tháng nay tớ giảm cân . Và, đề nghị ai trả lời sau sẽ phải trả lời 4 câu một lúc. Hai câu của tớ, một câu của bà già, một câu của mi_nhon
    <: Bữa nay thấy box NĐ có nhiều người nhiệt tình ghê.
    v: Vào box NĐ relex tốt không?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 02/12/2007
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ^: Ờ, hai từ ghép "tắm giặt" và "tắm rửa", không phải hai câu, rồi rồi, nhầm . Giờ tớ khò chắc cũng tầm giờ ngày xưa tớ dậy học bài sớm, bị chứng mất ngủ.
    - Tuỳ từng ngày, không phải ngày nào tớ cũng nhớ (người yêu cũ của tớ) như nhau.
    - Ngồi nhà không có thời gian để buồn vì luôn tìm niềm vui trên mạng, niềm vui trong việc ở nhà ví dụ như cho trẻ con... ti .
    - Vào box Nam Định cũng như vào ttvnol relax khá tốt, mỗi cái được relax thì lỡ bao nhiêu việc khác . Mừ dù sao thì vẫn thích được relax .
    <: Nốt bài này thôi đấy nhá, còn nhiều việc phải đấy, làm đi đã rồi online tiếp. (Ừ, thì nốt, nhưng thêm một tí đã).
    v: Ghét của nào trời trao của nấy, nếu đúng thế thì đằng ấy có sẵn sàng ghét không?
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Thấy ghét thì cứ ghét, việc gì phải sẵn sàng hay không nhỉ?
    <: Hơi bực mình vì một người không biết post hình, upload hình lên diễn đàn. Hưỡng dẫn rồi nhưng hình như không biết đọc.
    v: Có đang nghe mọi thứ trong không gian không?
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    ^: Có và thường xuyên fải ngồi nhà 1 mình chỉ nghe tiếng gõ lách cách cùng tiếng còi xe inh ỏi dưới đường, đôi khi còn cảm giác nghe đc hơi thở của từng con côn trùng ý chứ ( hơi điêu 1 tí hí hì )
    <: TRời mưa cũng đi giảm béo hì hí, nhưng giảm jì ko biết lại măm thêm 1 bắp ngô hờ hớ, đó là do sự rủ rê của bà cô mình , đúng là ko giữ vững lập trường jì cả, may về nhà bà cô ko kể lên mọi ngưòi ko trêu chứ ko chắc lại vẫn điệp khúc cười trừ và cười trừ.
    V: Ấy thích lang thang dưới mưa hem? Thích đi với ai và thích đi những lúc tâm trạng thía nào ???
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ^: Ngày xưa thích, nhưng giờ ý thích đấy gần như bị chôn vùi rồi. Lúc đó thích đi một mình, tâm trạng phấn khích lắm vì thích cái cảm giác từng giọt nước mát lạnh quất vào người rát rát, cái cảm giác điên điên không giống ai...
    <: Đi ngủ thôi, mệt rồi đấy, mai còn phải ấy nữa .
    v: Đằng ấy có thích hoa sữa không? Có cảm nhận gì về cái mùi hoa sữa???
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    ^: Thoang thoảng thì tớ thích còn đến gần thì đau đầu lém, nhưng vẫn háo hức mối mùa hoa sữa đến. Cảm nhận cũng ko biết nói thía nào, nhưng ấn tượng thì có, năm lớp 11 tớ gần bị nhốt cùng 1 số bạn cùng trường đi tập văn nghệ của huyện, hì hì may khi chú bảo vệ đóng cửa cổng, tớ đã thò 1 tay cầm hoa sữa ra và kêu ầm, ui gãy tay cháu rồi, thía là đc chú mở cửa và sống sót chạy về trường hì hì.
    <: 1 tuần mới khởi đầu bằng việc 5h sáng dậy học bài hí hí chăm chỉ quá, tại sáng nay thi mư, đêm qua nghĩ nhìu quá lên sáng mới dậy sớm đc, chứ ngày thường rét như này đố mà bảo tớ chui ra khỏi chăn 6h sáng đó .
    V: Dậy mấy h vậy, măm jì chưa? Đang làm việc à, đầu tuần chăm chỉ vào hen :D
  9. bongcucxanh

    bongcucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ^: Dậy 5h20, đã ăn một bát cơm nóng với cá. Đang trả lời BG,đầu tuần sẽ cố gắng chăm chỉ
    <: Lâu lắm rồi mới đi thi, đi thi mà chả chịu học hành gì, làm bài củ chuối không chịu được
    v: Có hay về quê không?
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Quê àh? Có 1 quê nhưng đến 2 nơi để về. Sống + làm việc ở Sài Gòn. Năm này về nhà thì năm sau về quê
    <: Sáng thứ hai, ngẩn ngơ ngơ ngẩn vì nghĩ đến một vài thứ, một vài người.
    v:Buổi sáng thường thích ăn gì?

Chia sẻ trang này