1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi - Trời cho - Góc thư giãn - Góc dành cho các spammer chuyên nghiệp.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 24/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Đẹp Chộp lúc mấy giờ mà hay quá vậy?
    <: Hôn àh? Tớ chưa từng hôn ai ngoài một lần bị con chó hôn và thơm mấy đứa bé. Dưng mờ tớ nghĩ, người lớn hôn nhau thì cần phải kín đáo tí chứ nhỉ?
    v: Ều, có phải người lớn không vậy?
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ^: Xét về tuổi cũng có thể gọi là đã lớn nhưng thấy mình vẫn trẻ con, vẫn tranh ăn với em gái, vẫn thích tranh cãi, vẫn háo thắng một cách trẻ con...
    Đừng "Ều" nữa nhé, nghe cứ như gọi Cún ý.
    <: Đau đầu, may là cũng sắp hết ngày rồi, hôm nay cố mà làm cho xong việc đấy.
    v: Nếu bắt buộc phải chọn giữa yêu và ghét một người, bạn sẽ chọn cái nào?
  3. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    ^ Câu hỏi vô lý thế. Tình cảm không thể bắt buộc. Nhưng vẫn trả lời. Có thể sẽ chọn ghét.
    < Bắt buộc lòng mình ghét 1 người => dối mình. Còn yêu người ấy đúng với cảm xúc của mình => có thể phải dối người. Xuất hiện 2 sự lựa chọn: Dối mình hoặc dối người.
    v Cách nào đây?
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Không chọn cách nào cả. Chọn cách im lặng và ra đi.
    <: Đau đầu. 14/12 đến deadline của dự án. Cả ngày nay mình cũng làm việc rất hiệu quả, nhưng vẫn còn nhiều quá. Hức. Thèm cho chân lên ghế quá. Nhưng không cho được vì mặc đầm.
    v: Có cho chân lên ghế khoanh tròn lại những lúc nào đó khi ở văn phòng không?
  5. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    ^ Có. Khi có một mình và tất nhiên là không mặc váy
    < Chuẩn bị về thôi. Kết thúc 1 ngày uể oải
    v Buổi tối sẽ đi đâu? Vui vẻ nhé!
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Cám ơn TXX nhé. Ra đường rồi về nhà
    <: Từ ngày làm việc ở đây không bao giờ mình được bỏ chân lên ghế vì 6 ngày làm việc thì có tới 5 ngày + mặc đầm
    v: Vào box NĐ, thấy vui không?
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ^: Vui và được relax có gì khác nhau? Câu hỏi lặp, không trả lời.
    <: Xong việc rồi, nhẹ hết cả đầu. Giờ bắt đầu nghĩ tới màn vui vẻ buổi tối với đám bạn.
    v: Trong cuộc sống, đôi khi đằng ấy có phải cười thật tươi khi trong đang buồn chết đi được?
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Có những lúc như thế
    <: Một câu hỏi tớ có quyền hỏi nhiều người khác nhau. Chả phải Haitacnd cũng đã thế rồi còn gì?
    v: Sài Gòn chỉ lạnh khi trong phòng máy lạnh. Ra ngoài nóng tưng bừng. Bi giờ ở Hà Nội, ra đường lạnh không?
  9. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    ^: Có vợ ruài có khác. Hỏi nhì nhằng quá
    <: Tớ mà buồn thì chỉ có chửi bậy. Sao mà cười được.
    v: Có vợ có thích không?
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Chắc là thích. Vì ban đêm có người để ôm. Trời lạnh thế này thì bớt lạnh roài
    <: Cô bạn bên cạnh thỉnh thoảng lại hỏi, có chuyện gì mà cười vui quá vậy. Hì, vì tớ có tật đó, ngồi đọc, viết và cười một mình
    v: Thế, nghĩ có chồng có thích không?

Chia sẻ trang này