1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi - Trời cho - Góc thư giãn - Góc dành cho các spammer chuyên nghiệp.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 24/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ^: Chắc là thích, vì ban đêm có người để ôm, trời lạnh thế này ôm thì thích phải biết .
    Ở bài trên, đằng ấy hỏi, nhưng đúng tớ là người trả lời .
    <: Tớ không thích những gì đơn giản quá .
    v: Đằng ấy nghĩ gì về máy bay bà già lái phi công trẻ (vừa đọc bài đấy xong )?
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    6: Cuộc sống là những sự khập khiễng để lắp ghép cho chúng được vừa vặn hơn, đỡ đơn lẻ hơn
    <: Vừa vào restroom, chuẩn bị off máy để về.
    v: Chưa về sao?
  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    ^: hì hí đang ngồi nhà rùi nè :-p
    <: Ui nay lại liên hoan hì hí, nhìn chỗ hoa quả mà ... chẹp chẹp, chắc tối nay ko đi TD đc lại fải ở nhà đàm đúm với cả nhà rùi . Mình khoái đập fá ở nhà nhưng lại ghét nhất mỗi khi xong, fải dọn bãi chiến trường mừ.
    V: Đầu tuần có vụ jì hay ko, kể đi ???
    V:
  4. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    ^ Chẳng có gì ngoài tinh thần làm việc đáng bị phê bình
    < Tối nay hành động điên khùng quá
    v Mấy giờ thì sẽ khò khò?
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Chưa biết. Ngày nào cũng hơn 12h
    <: Lạnh. Cô. Rỗng.
    v: Có hay mơ vào đêm không? Kể một giấc mơ xem nào?
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ^: Hay mơ, toàn những giấc mơ không đầu không cuối để rồi tỉnh dậy mệt bã cả người, mơ lung tung nên không biết kể gì.
    À, có một lần mơ được cưới vợ lần nữa, cái đấy kể bên chỗ Nam Trực rồi .
    <: Hôm nay lại nhàn rồi, online thoải mái, là lá la...
    v: Đằng ấy có tin rằng vui buồn trong đời chỉ là tuần hoàn không?
  7. bongcucxanh

    bongcucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ^: Vui buồn sẽ đan xen nhau mà xuất hiện, nhưng không theo quy luật gì cả, nên không gọi là tuần hoàn.
    <: Sáng nay ngủ quên đến 6h thế là ngủ luôn đến 7h mới dậy, hihi.
    v: Thích điều gì nhất khi Tết đến?
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Nhiều thứ. Ví dụ đi chợ hoa, mua hoa, cắm hoa, quét dọn trang hoàng nhà cửa, ...và đi chơi ,
    <: Uhm. Chẳng muốn nói gì cả.
    v: Sài Gòn nắng rất đẹp, muốn gửi chút ấm áp ra không?
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ^: Không, vì thích cái lạnh của Hà Nội hơn.
    <: Vừa quyết định một việc, chẳng biết có quyết định vội vàng???
    v: Vẫn chưa hiểu câu này của Sil: Đờ đờ, mờ mờ, khờ khờ. Hiểu không? Buồn cười không? Đằng ấy có hiểu không?
  10. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    ^: Lơ ma lơ mơ thui hì hí, cũng đang cười nè .
    <: Một ngày vui bùn lẫn lộn, bao việc muốn làm mà chưa giải quyết xong, đang mong nhận tin papa. Mong mai papa and mama cùng ra hì hí, sắp đc gặp thằng cháu iu quý.
    V: Mai có dự định jì ko ???

Chia sẻ trang này