1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi - Trời cho - Góc thư giãn - Góc dành cho các spammer chuyên nghiệp.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 24/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    ^ Sắp rụng hết rồi còn mọc quái gì nữa.
    < Không phải 1 mình anh nhé!
    v Tháng này tích kiệm được bao nhiêu rồi?
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ^: Đủ để mua hộp sữa cho con gái rồi bác ạ .
    <: Hì, đang hy vọng không đụng phải du kích .
    v: Trời lạnh rồi, hôm nay một nhóm rủ đi nói mò, đằng ấy có thích món đấy không?
  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    ^: hì chưa, cũng đang rang rở nè, thỉnh thoảng lại đau mất mầy ngày, mà oái oăm nhất là nó toàn mọc ít một mới chít chứ, chắc muốn hành mình đây.
    <: Vừa nói chuyện cùng pà chị gái, thìa là mình lại mừng hụt rùi, có lẽ tết mới nhận đc quà của bà chị, ui nhưng vẫn iu chị nhất .
    V: Ấy khoái nhận đc quà hem ??? Thích quà jì nhất ???? thích người tặng là ai và vào dịp jì nhất ???
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Có, quà gì cũng thích, dịp nào cũng muốn
    <: Đang suy nghĩ về quà tặng giáng sinh, năm mới
    v: Tặng quà cho tớ chứ? Úi, mà đừng có tặng ôm hôn trên diễn đàn bằng icon
  5. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    ^ Nhiều mục hỏi nhể. Từng anh 1 nhé.
    - Coá.
    - Một lọ perfum, một chiếc áo Đông Xuân xịn(kiểu thể thao của đát, nai hoặc pum), một chiếc ví tiền hoặc một chiếc dây lưng đều được. (Đấy là những thứ chị hay mua cho.)
    - Còn thích nhất vẫn là nàng tặng, nàng tặng gì cũng thật special và luôn làm mình ngỡ ngàng.
    - Dịp nào cũng thích vì có lần nàng mua xong nàng bảo em mua tặng anh vì anh vừa qua sinh nhật hai tháng sáu ngày trước.
    < Vừa tek qua cửa hàng giảm giá (đại phá ví )
    v Lần đại phá ví của bạn hết bao nhiêu? Mua được những gì?
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    ^: UH tớ tặng cho ấy nè . thích hem ???
    <: Sáng nay pác sĩ mới nhắc ngồi máy 45'' là fải giải lao, thía mà chiều đã ko tuân thủ rùi hì hì.
    V: Mắt ấy có bị sao hem???
  7. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    ( cũng nhìu bài quá, thui nhìn thấy pác hỏi em lại fải nói hì hí )
    ^: - Cũng ko bít hết bao nhiu nữa, nhưng hum nào mà có hứng thì cũng là kha khá, nhìu khi xong nhìn vào ví mà choáng.
    - Mua nhìu thứ linh tinh, thấy jì hay hay lại sí sớn nhưng miẽn ko fải quần áo là đc .
    <: Mình kể cũng lạ, ghét đi shoping, ghét đi ngắm nghía quần áo, đúng là ko có con mắt thẩm mỹ như lời nhận xét của mọi người. Quần áo thì mình nhường hết cho bà chị gái chọn và mua những đồ như ý mình muốn, đc cái bà chị cũng tâm lý kèm thêm 1 cậu em thấy jì hay hay mới mới là lại khoe để bà chị chọn cho mình.
    V: Chắc ấy ko kỳ quặc như tớ đâu nhỉ?? vì con gái ai cũng thích shoping mừ (trừ tớ đó là bây h còn sau này thì ko biết). Ấy thích đi shoping hem ???
  8. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    ^: Thích, tuần ít nhất lượn 2 lần
    <: Nhưng shoping nhanh lắm. Có lần đi siêu thị mà chỉ nửa tiếng kể cả đi về.
    v: Có thói quen ăn quán không ?
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Ờ. Ngày nào cũng ăn. Ít nhất là một lần
    <: Uhm, Uhm. Tự dưng ngồi nhẩm tính vài thứ.
    v: Định nt cho một người online, nói chuyện chút vì có việc cần nói nhưng nghĩ đi nghĩ lại...thấy do dự quá! Có rơi vào trường hợp ấy bao giờ không?
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ^: Không, nhưng các trường hợp khác tương tự ngoài đời thì có.
    Vừa đọc một mạch các bài áo trắng rồi, không thấy có nhiều cảm xúc, có lẽ tại chẳng có nhiều điều để nhớ.
    <: Một buổi tối nói mò vui thế mà sao giờ người cứ đần ra???
    v: Có dễ kiềm chế cơn giận không?

Chia sẻ trang này