1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi - Trời cho - Góc thư giãn - Góc dành cho các spammer chuyên nghiệp.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 24/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Cũng có khi có mà cũng có khi không.
    <: Haitacnd hiểu sai câu trên của tớ rùi. Tớ bảo nhắn tin cho một người bảo họ online chứ không phải người bạn online .
    v: TP.HCM sáng nay nóng quá Làm sao để thấy lạnh bi chừ hả?
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ^: Dễ ợt, mặc ít áo quần thôi nhưng phải đẹp, vào phòng để cái AC khoảng 16 độ thôi, có mà lạnh run lên ý chứ.
    <: Đang "mờ về nơi xa lắm", phân vân chẳng biết để đâu???
    v: Cái dự định to to một tí mà đằng ấy đang muốn thực hiện là gì?
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Tiếp tục sự nghiệp học hành theo cái mình mơ ước. Sau đó kiếm một anh ngon ngon để iu thương ảnh
    <: Ơ. Mình học được cái từ trông ngon ngon là của ai ý nhỉ?
    v: Đang nớ gì thế?
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ^: Vợ .
    <: Từ đêm hôm qua tới giờ ngoài những lúc thật sự bận rộn ra toàn ngồi nhớ...
    v: Đằng ấy đánh giá thế nào về người thật thà?
  5. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    ^ Rất quý
    < Nhiều việc khiến mình căng thẳng quá, công việc với C.ng, C.D => quặc nhau, bất đồng quan điểm (gần như chiến tranh lạnh) với H., khó xử với/vì mấy đứa Hải xồm hôm qua.
    v Có khi nào như tớ không? Chúc tớ điều gì không?
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    ^: uh căng thẳng tớ cũng đang nè, Chúc sớm tìm dc cách giải quyết và niềm vui cũng như may mắm luôn bên pác .
    <: Sáng 4h dậy, cái đồng hồ quái ác của mình sai những 30'', làm mình đi muộn 15'' hic hic, cứ nghĩ mình đi sớm 15'', 7h kém 15 xuống đến tầng 1 mới té hoá ui hơn 7h rùi, fi thẳng đến lớp. Vừa đến cửa gặp cô chủ nhiệm, ui lại đc nghe triết lý của cô, đúng là khổ thân con pé .
    V: Ấy có hay bị muộn học (làm ) do sự cố như tớ hem ???
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Không, trừ khi tớ quên ngày hôm ấy có sự kiện gì xảy ra thôi. Tớ chẳng bao giờ dùng đồng hồ báo thức nhưng chẳng bao giờ bị muộn. Vậy nhưng có khi tớ bị nhầm...ví dụ...nhầm ngày thi hôm nay sang ngày mai...đã có 1 lần. Uh, bị chuyện qua lâu rồi nhưng đến bây giờ có khi còn bị nhắc lại. Tại sao nhỉ? Con người mà, nhất là tớ, thuộc dạng lãng đãng.
    <: Đang nghĩ về lúc mọi người lôi chuyện của mình ra xỉa xói chỉ vì mình nhớ nhầm ngày thi. Với tớ nó thật to tát..nhưng những người chẳng liên quan đến cuộc sống của tớ nhiều, lôi chuyện của tớ ra soi mói....cái vết thương đó không bao giờ tớ quên được.
    v: Có bị vậy bao giờ chưa? Nghĩ gì về người đã từng bị vậy.
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    ^: - hì hì rùi rùi thậm chí bây h có dịp là mọi người vẫn nhắc lại.
    - Tớ nghĩ mỗi ngưòi có 1 cái jì đó riêng và 1 kỷ niệm hay 1 chuyện jì để mọi ngưòi đáng nhớ.
    <: Tớ ko bao h giận hay tức mỗi khi mọi ngưòi nói lại chuyện của tớ và tới mỗi kỳ thi đến là tớ lại nhớ, " ko đc nhớ nhầm ngày thi, ko đc quên ko đi thi, ko đc quên ko ghi tên vào bài thi " mắc sai lầm đó rùi lần sau mình nhớ đời và rút kinh nghiệm hơn . Cả nhà ai cũng mắng tớ, ko cái jì còn có thể ko quên đc nữa, hầu như ngày nào cũng hậu đậu vì chuyện jì đó, đi học quên mang chìa khoá nhà là chuyện thường xuyên, chính vì thế h tớ mới đang thực hiện 1 cách khắc fục tình trạng đó .
    V: Ấy thấy tớ bùn cười hem ??? Chắc ko có ai cẩu thả và hậu đậu như mình . ??
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Không. Chẳng có gì buồn cười cả. Nếu ba mẹ lôi ra là một chuyện...mình đã nói những người không liên quan nhiều đến cuộc sống của mình cơ mà. Mình không thích vậy. Rút kinh nghiệm thì nhắc nhở khác với việc soi mói. Bạn không hiểu được điều đó đâu.
    <: Mỏi mắt quá.
    v: Buổi tối vui vẻ nhé. Tớ về đây :)
  10. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    ^ Cảm ơn cho buổi tối hôm qua, hôm nay đã về chưa
    < Phải nghĩ và nhớ về 1 người làm mình mệt mỏi và giả tạo, tiền thì chẳng có thêm xu nào?
    v Có đang nghĩ đến tiền không? Người thì đang nghĩ đến ai?

Chia sẻ trang này