1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi - Trời cho - Góc thư giãn - Góc dành cho các spammer chuyên nghiệp.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 24/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    ^: Thank nhen! Mai đi sinh nhật cháu iu còn giờ thì đang muốn .
    <: khởi đầu 1 cuối tuần bao chuyện buồn, đến lớp cố cười mà sao vẫn ko xoá đc những căng thẳng và buồn fiền trong đầu. Mình muốn về bên gia đình quá, muốn đc nghe nội kể chuyện ngày xưa, muốn đc tự tay vào bếp nấu những món cuối tuần dành cho cả nhà, muốn đc quên hết những điều đang nghĩ và nhớ .
    V:
  2. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    ^ Hết giận chưa bồ, sướng thế còn gì còn có nội để nghe kể chuyện. Lần sau R37 thế này thì msg cho Nông nhé. Nông mời đi nghe café - guitar hoặc vật Rock.
    < Thi oài, thi oài.
    v Cảm giác được đi thi thế nào?một năm được mấy lần đi thi?
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Chẳng thế nào cả. Toàn thấy nó củ chuối sao á! Năm nay thì thi có 2 lần thôi à.
    <: Mệt! Mệt! Mệt...vì vừa đi picnic về.
    v: Chủ nhật đã làm được gì, đi những đâu rồi
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ^: Làm được mấy việc cũng gọi là có ích. Mới đi được có 2 miền đất nước.
    Câu hỏi mà không có dấu chấm hỏi, sil mệt quá hả?
    <: Hôm nay cái mệt thật, nhưng nhiều ý nghĩa...
    v: Với đằng ấy, có khi nào giấc mơ là một điềm báo trước?
  5. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    ^ Chưa bao giờ, thêm nữa là rất ít khi mơ.
    < Online nhưng không gặp. Tối chủ nhật thất bại
    v Vừa đi đâu về đấy? Vui không?
  6. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    ^ Ờ, sang nhà bà chị ăn rình được đôi bát phở bò. Bả nấu mấy cái đuôi bò làm nước dùng. Ngậy và ngon tuyệt. Mỗi tội nạm bả mua hơi nhiều gân. Nhai trẹo cả hàm. Vui. Hơi bội thực.
    < Sô cô la. Có vẻ như mình nghiện món này rồi. Kaka. Lâu lắm mới đi sauna. Tiên sư cái bụng. Hình như lại to thêm ồi.
    v Eo của bạn là bao nhiêu. To bằng mấy phần của tớ? Kaka hôm nào đi biển đọ eo đê
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Ui giời. Eo của tớ là 74 - 75 cậu ạ. Bằng 2/3 của cậu không? Kaka. Tớ up cái hình mới chụp hôm qua bằng điện thoại cho cậu xem nhá.
    [​IMG]
    Cái này đang chuẩn bị leo núi. Ặc, chỉ thấy lưng + chân chứ không thấy mặt.
    [​IMG]
    Trúc xinh trúc đứng một mình. Em xinh em đứng một mình vẫn xinh. Ka ka.
    [​IMG]
    Ơ, hoá ra mình đang ăn
    <: Hình như hôm nay trông mình lại xinh hơn thì phải. Ha ha.
    v: Uhm. Cậu có tự khen mình bao giờ không?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 10/12/2007
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ^: Không, các giai chúng tớ hầu như không có cái đấy.
    Được đi chơi suối thích nhỉ .
    <: Ngày đầu tuần đã căng thẳng, một chuỗi những ngày chẳng dễ chịu gì đây.
    v: Khởi đầu ngày mới thế nào? Vui chứ?
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Bình thường. Chẳng vui, chẳng buồn.
    <: Vừa lãnh lương tháng 11.
    v: Ngày làm việc hôm nay thế nào?
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ^: Căng thẳng và mệt mỏi, được cái là chưa chửi nhau .
    <: Nhiều lúc sao thấy mọi thứ nó phù du thế chứ, nhưng ngẫm lại thì vẫn phải cần những cái phù du ấy...
    v: Có hay đá đểu người khác không?

Chia sẻ trang này