1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi - Trời cho - Góc thư giãn - Góc dành cho các spammer chuyên nghiệp.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 24/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ^: Hôm CN 23/12 mới đây chứ đâu, tặng quà Giáng Sinh cho các cháu từ 3h chiều đến 11h đêm mới xong, đi lòng vòng trong thành phố mà nhìn công tơ mét gần 180 cây số, choáng. Cả bọn còn rủ nhau đi tổng kết ngoài quán tới hơn 12h mới về, mệt đến nỗi đặt lưng xuống là ngủ, sáng dậy vợ dỗi, mệt thế .
    <: Nhanh nhanh cân bầng lại nào, không bận mà uể oải quá, toàn chơi.
    v: Đêm qua có là một đêm trắng không?
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Không! Chỉ không muốn tắm thôi . Về và ngủ lúc 12h30
    <: Tự dưng hồi nãy vào blog, có người comment là....nhanh quá...mới năm ngoái em ra HN cũng vào dịp lạnh...và bây giờ đã hết một năm. Tự dưng xúc động...tự dưng nhớ...nhớ thật nhiều.
    <: Ở chỗ ấy hôm nay bao nhiêu độ?
  3. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    ^ Không rõ nhưng chắc khoảng 20. Hình như lạnh nhất trong mấy ngày qua.
    < Là một ngày bình yên nhưng chẳng làm được việc gì đáng kể
    v Có sợ trời lạnh không?
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Không. Tớ thích lạnh cực. Khi Sài Gòn xuống 23, 24 độ đã gọi là rất lạnh rồi. Sáng ra tớ nhảy vào nhà tắm, tắm nước lạnh. Xong rồi ra tớ trùm nguyên cái khăn tắm, bật quạt vù vù cho run lên lập cập, giả vờ tưởng tượng đang ở giữa mùa đông . Khi lạnh như vậy tớ mới quạt, bình thường chả bao giờ quạt. Ngược đời nhỉ?
    <: Kể câu chuyện này tự dưng thấy bùn cười một mình.
    v: Có thích ăn kem khi nhiệt độ xuống tới 10 độ như tớ không?
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ^: Cái đấy xưa rồi diễm, giờ thi thoảng cũng hay làm lại cái xưa xưa ấy .
    <: Tự dưng thích hâm .
    v: Có hay hâm hâm không, ví dụ như làm một việc gì đó chẳng giống ai như tự dưng hét toáng lên giữa chốn đông người chẳng hạn?
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Có. Ví dụ như hôm qua, về nhà, ra góc ban công ngồi bệt xuống rồi bắt đầu....gọi điện....những lúc vậy thường cứ gọi từa lưa đi....đến khi nào hết tài khoản thì thôi. Khi gọi thì cười...gọi xong thì khóc. Khóc xong thì đi ngủ . Như vậy có gọi là hâm không?
    <: Sáng nay ăn bún...no quớ. Hic hic.
    v: Lúc điên điên nhất của ấy gần đây nhất là khi nào. Kể ra nhé
  7. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    ^ Không có. Khóc là khóc hẳn, cười là cười hẳn. Hâm hâm như ấy hỏi, tớ chỉ thấy trên phim.
    < Đang nghĩ, nếu tận mắt thấy Silver thế chắc mình có lẽ sẽ buồn đấy.
    v Hôm nay với tớ là một ngày cực xui xẻo (sập sùi y như thời tiết vậy). Bạn thì sao?
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Không rõ nữa. Một ngày rất bận rộn. Để TTVN trên một tag từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối ...và thỉnh thoảng chạy vào Relax một tí chứ chẳng có thời gian lang thang hay viết lách gì
    <: Tớ vừa phát âm những chữ "Lủng củng", "lủn củn", lũng cũng", "lũn cũn" cho cả phòng tớ nghe để mọi người hiểu cách dùng trong từng trường hợp ... bởi cả phòng...chẳng ai phát âm chuẩn được những chữ đó cả . Bùn cười nhất khi nói xong, cả phòng vỗ tay. Ngại quá ....
    v: Thấy giọng miền Nam thế nào? Thích nhất giọng nói của vùng nào?
  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    ^ Bình thường ít được nghe nên nghe thấy ngộ ngộ. Được nghe giọng Huế của cô chủ nhiệm(dạy văn) từ hồi cấp 3 nên cực ấn tượng với giọng gái Huế.
    < Đầu bù tóc rối.Promotion
    v Đánh giá thế nào về anh cu chàng có cái đuôi tóc buộc như nghệ sỹ
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Trông cứ thế nào í nhỉ? Tớ không quen với những người đàn ông (con trai) để tóc dài đến mức cần phải...buộc!
    <: Nay tớ cũng cột tóc cao ... có giống đuôi gà không í nhỉ? Cột cao lên và nó cứ ngúc nga ngúc ngoắc đằng sau....đôi khi cải thiện hình ảnh mình lại được khen....dễ thương hơn so với thường ngày để thả tự nhiên. Ặc!
    Để quên em tít tít ở nhà. Huhu và ...đến giờ ....nhớ em í.
    v: Cảm thấy thế nào khi một ngày không dùng điện thoại, máy tính?

Chia sẻ trang này