1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi - Trời cho - Góc thư giãn - Góc dành cho các spammer chuyên nghiệp.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 24/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Thường xuyên ra khỏi nhà một mình lúc trời lạnh ...Lang thang để rét run lên rồi về.
    <: Tớ có những kỷ niệm về mùa đông để khi xa nó, không nguôi nhung nhớ là vậy...mặc dù có thể rất nhạt nhòa. Tớ đang viết một bài về gạo tám quê mình. Thích đọc không? :-). Nhớ gạo tám xoan không? :-)
  2. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    ^ Đã đọc qua. Không nhấn mạnh tới Tám Hải Hậu thì phải? Gạo Tám quê mình cực thơm, U ở quê ra HN toàn mua để làm quà.
    < Trứng rán, trứng ốp-lếp, trứng rang cơm. Tuần này mình thịt bao nhiêu quả rồi nhỉ?
    v Thực phẩm hàng ngày của bạn có những gì? Bữa ăn bình nhật mà bạn chuẩn bị sẽ như thế nào?
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Chả rõ. Bi giờ thực phẩm hàng ngày này: Sữa, ngũ cốc (cơm), thịt cá, rau xanh . Còn hàng ngày, nếu có thời gian tớ thích làm tỉ mỉ nhiều thứ
    <: Sáng nay đau họng quá! Vì đêm qua 1h mới ngủ, sáng nay 5h đã dậy
    v: Buồn ngủ không?
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    ^: Đang tỉnh như sáo nhá
    <: Vào spam mở hàng nhát. Sẽ spam cả năm nhể
    v: Đi đâu mà hôm nay không vào spam ?
  5. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chơi Tết, mệt nhoài!!
    Năm nay không spam nữa
    Chúc mừng năm mới
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Chúc hoài
    <: Dạo này tay lái mình lên cơ thì phải. Trước kia nhớ đến cty cứ phải gần 45''...Nhưng giờ...cứ 30'' là đến nơi rồi!
    v: Nơi làm việc cách nhà bao xa?
  7. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    ^ Gần 10km - 30 phút chạy xe
    < Sau mấy chục lần lên dây cót hôm nay đã đi tiêm viêm gan B về
    v Có bao giờ đi tiêm phòng không? Là những gì rồi?
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Cả 3 chị em tớ đều may mắn được ba mẹ chăm sóc kỹ lưỡng. Tớ tiêm các loại tiêm phòng trước khi 16 tuổi mặc dù ngày đó tiêm phòng rất khó ví dụ như tiêm vacxin não Nhật Bản hoặc viêm gan B. . Uốn ván, viêm gan B, gì gì gì gì ấy....mẹ tớ đều bắt đi tiêm hết...từ lúc mới mấy tuổi đến lần tiêm phòng cuối cùng là năm lớp 12, tiêm não Nhật Bản mũi thứ 3 Vì hình như mỗi năm tiêm 1 lần thì phải
    <: Phòng làm việc lạnh như chiều mùa đông vậy.
    v: Mong gì nhất trong mùa đông này?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 03/01/2008
  9. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    ^: Gặp giai
    <: Nhưng giai tớ uốn éo cực. Kók biết có gặp được không ? Vẫn nhớ lời Bác Thu Xanh dặn: Không manh động ! Nhưng tớ có khi manh động mất
    v: Giờ HN 10 độ C. Ngồi trong phòng mà như đang ngồi trong tủ lạnh , may mà chưa có mưa phùn. Thèm không ?
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Thèm giè, chỉ cần tớ chạy vào siêu thị, đến khu đông lạnh khoảng 1h cũng tê tê rồi
    <: Ớ ờ, nay tớ vừa đi chọc ghẹo giai mới ghê chứ. Mà tớ biết ngay câu hỏi trên, nếu Sì giả nhời sẽ là "Gặp giai" mà. Tớ còn biết giai đó là giai nào nữa cơ. Há há.
    v: Thấy vấn đề này sao hả?

Chia sẻ trang này