1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi - Trời cho - Góc thư giãn - Góc dành cho các spammer chuyên nghiệp.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 24/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Tối qua ngủ sớm. Chưa đến 9h đã ngủ, nằm xuống chỉ thèm có người ôm Vì mệt khủng khiếp.
    <: Tại sao chỉ có 1 ngày đi chơi thôi mà đến hôm nay vẫn còn dư âm.
    v: Sáng nay ra đường thấy thế nào?
  2. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    ^ Một chút mưa, cực nhiều lạnh
    < Vì thế mà đến giờ tay vẫn lạnh cóng .
    v Làm thế nào cho tay ấm bây giờ? (nhất là khi phải ngồi gõ cành cạnh thế này)
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Thích nhỉ? Ngồi cọ quẹt tay vào nhau một lúc sẽ ấm lên. Sao không mang găng tay
    <: Sáng nay không mua đồ ăn sáng cho một chị trong phòng, về đến công ty chị ấy hỏi, tự dưng thấy có lỗi quá Hic
    v: Tớ đang găng tay và khăn len đẹp cực Muốn tớ tặng một đôi găng tay hoặc khăn len cho mùa đông không?
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ^ : Có Vì tớ rất thích đồ người khác tặng (dù nó nhỏ bé ) nhưng tớ giữ kinh lém. Đồ tớ mua thì tớ phá nhanh cực
    < : Lại nhớ đến đôi tất chân anh trai tặng từ Noel 2001 xế mà giữ đến giờ chưa sử dụng (chỉ vì nó là màu trắng nên sợ bẩn )
    v : Có giữ được đồ lâu như tớ hông?
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Cũng có. Nhớ, đi học ĐH 2 năm rồi mà những tấm bưu thiếp bạn bè tặng nhân sinh nhật từ lớp7, lớp 8 vẫn còn. Nhưng rồi cũng cần bỏ đi ...bởi...hãy khắc nó vào trái tim mình chứ không phải giữ những thứ có-thể-không-giữ-được.
    <: Vừa nhận được tin nhắn của một người, chẳng biết lạ hay quen, nhưng người ấy có biết mình mà mình chẳng biết họ.
    v: Như vậy là sao nhỉ?
  6. ljutju

    ljutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    ^: Là ấy có fan hâm mộ
    <: Chợt buồn, chợt khóc, chợt lặng lẽ
    V: Mít ướt quá thì phải?

  7. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Mít hử, ? Biết phố Hàng Mít của HN bi giờ ở đâu không:? trả lời luôn nhé, Kim liên HN, hờ hờ!?
    >
    v Mít hử>??
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Chẳng hiểu gì cả.
    <: Hôm nay có người chở đi làm. Nhưng đến cty, vào box Nam Định, muốn nói Fortress bị thần kinh.
    v: Có thấy tớ nói đúng không?
  9. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    ^: Đúng phần lớn
    <: Lạnh thế này lại thích ăn kem
    V: Ở HN có chỗ nào bán kem rán không nhỉ

  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Tớ hông rõ, nhưng mà thỉnh thoảng đi ngoài đường vẫn thấy có cái biển kem rán đó. Trong TP.HCM thì gọi là kem chiên
    <: Bỗng dưng lại nén một tiếng thở dài.
    v: Buồn nhỉ? ^^

Chia sẻ trang này