1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi - Trời cho - Góc thư giãn - Góc dành cho các spammer chuyên nghiệp.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 24/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Cũng không biết nữa. Đôi khi có người bảo thích nghe mình cười ...
    <: ........
    v: Biết câu: Trà dư, tửu hậu và rượu ngâm nga, trà liền tay dùng để làm gì không?
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 24/01/2008
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ^: Trà dư tửu hậu chắc là có ý chê không biết thưởng thức.
    Rượu ngâm nga trà liền tay chắc là có ý khen biết dùng món ngon.
    Chắc là thế, há há...
    <: Tự dưng thèm rượu với thèm trà.
    v: Có chừa được cái thứ 3 (cái đi cùng với rượu và trà) không?
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Tớ chẳng mắc vào cái gì cả nên chẳng cần phải chừa
    <: Đang nghe màu của lãng quên.
    v: Lãng quên có màu gì nhỉ?
  4. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    ^ Lãng quên có màu thời gian. "Màu thời gian xanh xanh - Màu thời gian tím ngát"
    < Tự nhiên lại nhớ ra cái bài "Màu thời gian" đó nhỉ?
    v Có biết bài thơ đó không?
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Không biết có biết không, chẳng nhớ, vì đôi khi đầu óc rtàn. :-)
    <: Vừa hoàn thành nội dung cho Ezines tuần tới. Đang chờ người test. Mong sao sẽ không phải sửa lỗi chính tả, lỗi format nào.
    v: Thứ bảy thế nào? Buồn không khi bước chân từ công ty về căn phòng trống? :-)
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 mệt, mai thi rồi mà hôm nay không dứt khỏi công việc được, hoàn thành nước rút trước Tết Nguyên Đán.
    Nếu bước chân về căn phòng trống thì sẽ chưa về, lượn đâu đó bạn bè or relax chán xong mới về, tối cuối tuần về sớm ngồi 1 mình gò bó lắm, đã từng trải qua mấy lần nên không thích thú lắm.
    <: Mệt.
    v: Có đi chơi đâu không hay ngồi nhà hóng gió?
  7. chantinhnd

    chantinhnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ^: Chẳng đi chơi , cũng chẳng hóng gió . Lạnh quá !
    <: Xuân sắp đến rồi , nhớ gia đình , nhớ bạn bè...
    v: Ấy đã ăn tết xa nhà bao giờ chưa ? Nhớ nhà không?
  8. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    ^Có 1 lần. Cách nhà 100Km. Nhớ bình thường
    > sao chả ngủ được! Hum nay có cafe đâu!
    V Kể lại giấc mơ đêm qua của ấy cho tớ nghe cái!
  9. chantinhnd

    chantinhnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ^: Mơ về nhà chơi , được gặp lại tất cả những người thân quen , đang vui thì tỉnh
    <: Sáng chủ nhật mà chẳng ngủ được muộn , online cái nào
    v: Ấy có thích làm quen không ?
  10. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    ^: Mơ về nhà chơi , được gặp lại tất cả những người thân quen , đang vui thì tỉnh
    <: Sáng chủ nhật mà chẳng ngủ được muộn , online cái nào
    v: Ấy có thích làm quen không ?
    [/quote]
    ^: Ừa làm quen cái nhỉ, làm quen kỉu jề ???
    <: Chuẩn bị nghỉ tết, chuẩn bị về nhà mừ bao việc chưa đâu vào đâu.
    V: Chuẩn bị jì cho tết chưa???

Chia sẻ trang này