1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi - Trời cho - Góc thư giãn - Góc dành cho các spammer chuyên nghiệp.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 24/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    ^: Đấy là do mới biết đi xe, lúc đi xe luôn căng thẳng, lái chưa lụa
    <: Tớ đỡ bận ruài thì lại ốm, tai ong ong như có trăm chú ong nó chui vào.
    v: Đợi tớ hết ốm tớ lại vào chơi nhá
  2. ghetcongai

    ghetcongai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ^ nhưng khi đó lại đến lượt t ốm thì sao
    < lại ngủ nướng rùi, chăm vào chứ, k thì k kịp tiến độ h
    v hôm nay vui k?
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Uh, vui.
    < Không vui sao được khi tối qua, có người đón đi ăn bánh xèo, ăn xong, cả hội 7h lại vào rạp xem film. 11h mới về tới nhà. Sáng nay 10h mới dậy. Dậy lại gặp lại hội tối qua với lý do ...tổ chức đầy tháng....Vừa mới ủi đồ cho 1 tuần mặc.
    v: Một tuần ủi đồ mấy lần?
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    ^: Toàn diện đồ không phải là
    <: Người Nam định nói là "là" nhá. Mà cấm nói "đồ" cơ mà.
    v: Có bị mất gốc như ẻm không ?
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ^: Còn nguyên .
    <: Phân vân...???
    v: Giờ này ngủ chưa? Chúc ngủ ngon nhé!
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Ngủ vừa dậy. Mơ những giấc mơ lạ lùng
    <: Ốm nữa.
    <: Có một điều gì đó đang đến...gần...không?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 27/03/2008
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ^: Có, sắp bị phá sản .
    <: Không làm gì được nữa rồi. Đành ngồi nhìn thôi...
    v: Có tin vào bói toán không???
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Không bói toán để không phải tin
    <: Ho, ho hoài. Vừa mới bảo bác Nông là vô duyên thối.
    v: Hơ. Có bao giờ nói vậy không?
  9. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    ^: Không, nhất là với bác Nông. Mới đọc được bài phân tích lý do bác ý ế vợ. Mới đọc được cả cái này của các nhà KHOA HỌC nữa
    <:
    Theo một kết quả nghiên cứu do các nhà khoa học Anh đưa ra gần đây, thái độ gia trưởng của nam giới đối với phụ nữ là một trong những nguyên nhân khiến tuổi thọ trung bình của nam giới luôn thấp hơn phụ nữ. http://i4.tinypic.com/zx9wfc.jpg
    Theo các nhà nghiên cứu, những biến đổi về mức độ gia trưởng đối với phụ nữ ở các quốc gia chiếm gần một nửa (49%) sự biến đổi trong tỉ lệ tử vong ở nam giới.
    "Thái độ áp đặt hoặc gia trưởng đối với phụ nữ không chỉ làm tổn hại đến những phụ nữ phải chịu đựng họ mà đến chính bản thân những người mang trong mình dòng máu gia trưởng đó. Thực trạng tỷ lệ tử vong cao cũng như tuổi thọ trung bình thấp ở nam giới là hoàn toàn có thể cải thiện được, thông qua các chính sách xã hội mà mỗi quốc gia đưa ra, đặc biệt là các chính sách làm nâng cao nhận thức của các nam giới đối với vấn đề bình đẳng giới", các nhà khoa học cho biết thêm.
    v: Ấy đừng gia trưởng, chết yểu, phí đời nhá.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^:Đương nhiên rồi. Tớ kô có gia trường
    <: Vừa đi đám cưới cô bạn học cùng ĐH về. Ôi, nóng chết đi được. Đang ăn táo.
    v: Táo, thích ăn kô?

Chia sẻ trang này