1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi - Trời cho - Góc thư giãn - Góc dành cho các spammer chuyên nghiệp.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 24/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    ^: Chả bao h mất ngủ,
    <: Chưa rơi xuống giường đã ngáy òi
    v: Thức khuya nhìu mọc mụn đấy. Biết hông ?
  2. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    ^ Biết
    < Mình toàn bị thức khuya bắt buộc, nếu mụn mọc thì cũng chịu làm cách nào được
    v Thế còn mất ngủ. Có thường xuyên không? Vì?
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Lâu rồi không có kiểu mất ngủ lãng xẹt kiểu như, ngồi với máy tính và để mình lang thang đến mức lạc đường, quên ngủ. . Có chăng mất ngủ vì do đọc sách. Nếu đã hứng thú thì đọc quên cả thời gian, và quên cả ngủ. Đến 2, 3, 4h sáng thì tự dưng nhớ ngày mai còn phải làm việc nữa nên đi ngủ.
    <: Dạo này mình có vẻ bức xúc hơi nhiều với báo chí.
    v: Có quan tâm đến báo chí nhiều không?
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    ^: Hông
    <: Chỉ lên mạng xem Thủy Top và Vàng Anh đang làm trò gì thui
    v: Trong hai cô í có thích cô nào hông ? Hay là trò phiếm ?
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Không thích cô nào cũng không ghét cô nào cả. Vì không phân biệt được đâu là Thủy Top, đâu là Vàng Anh . Không cho rằng đó là chuyện phiếm nhưng không có hứng thú quan tâm
    <: Hôm nay tự dưng mình có hứng thú quan tâm đến 1 vấn đề trong luật pháp. Đó là Bồi thẩm đoàn. (Nhưng cái cụm từ này mình mới tìm hiểu được trong luật pháp của USA).
    v: Không hiểu hệ thống pháp lý ở Việt Nam có Bồi thẩm đoàn không nhỉ? Họ có hoạt động giống như Bồi thẩm đoàn của hệ thống luật pháp USA không?
    Note: Đây là những gì mình đã hiểu sau khi tìm hiểu.
    Tranh tụng tức là xem có xử hay không?! Vậy Thẩm phán căn cứ vào đâu để quyết định 1 vấn đề ví dụ có hay không xử, có hay không có tội? Họ dựa vào Bồi Thẩm Đoàn.
    Bồi Thẩm Đoàn là gì? Họ là 1 nhóm người được lựa chọn ngẫu nhiên, quan trọng nhất, họ chưa từng được học về luật, và họ phải là những người trước đấy chưa từng quan tâm, hoặc biết đến vụ án. Với kiến thức bình dân nhất về luật pháp, và sau khi nghe 2 bên trình bày, họ sẽ đưa ra quyết định. Tại sao tòa án các nước tiên tiến lựa chọn như vậy? Câu trả lời của họ là: "truyền thống".
  6. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    ^ có, hoạt động có lẽ giống hội đồng thẩm định trong kinh tế, trong toà án giống viện kiểm sát
    < trời nắng, mà lạnh gai hết người
    v chỗ đấy lạnh không?

  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Không lạnh. Hôm nay mát trời.
    <: Dạo này thấy oải vì thấy quá busy.
    v: Cuộc sống thế nào? Mọi thứ ổn chứ? Gửi lời chúc tốt lành đến ấy nhé.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Qúa bận rộn
    <: Và chiều nay thấy mệt
    v: Lúc này đang thấy thích gì?
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    ^ : Thích ngủ
    < : Mấy hôm nay mất ngủ, khổ lắm
    V : Làm sao để ngủ được nhỉ?
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Hãy tạo cho mình sự bận rộn. Sẽ quên được hết mọi ưu phiền, hoặc có chăng nó rất dễ dàng qua đi.
    <: Bận rộn quá nên cảm giác đuối.
    v: Thèm ngủ một giấc thật sâu ở... xứ lạnh.

Chia sẻ trang này