1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi truyền thống của hội 84 - ngày 31/12/02, cả hội sẽ chơi

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi GurLuver, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ai_bo_lit

    ai_bo_lit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này phải mang sẵn Salonpass với bông băng thuốc đỏ đi mới được.
    Các bạn chú ý mặc quần áo đểu thôi không lại xót của.
    Còn một điều các bạn nữ nên chú ý , bi giờ các đấng nam nhi của box84 không còn đếm xỉa đến việc ai là con trai ai là con gái đâu, họ sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay đấy.Hic mình thì chết chắc rồi.
    Annyonghaseio
    http://www1.cardkorea.com/cardsend/preview.html?bcat_no=1188&scat_no=1191&car_no=6209
  2. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    uh,cứ đợi đấy mà chăn nhá,quả này thì cho bít thế nào là chăn dắt heheh
    iem sẽ chết vì T_TT,rescator,Duchuybk!!!
    [​IMG]
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh lắm mà chơi trò đấy à???
    hội mình có kiếm được nhà nào không có ai... đến đấy nấu ăn cho nó ấm đi... thử xem...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    nghe ghê quá hi vongk dến lúc mình về mọi người không chơi trò này nữa không thì không dám đi họp hội mất...:D
  5. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    hà hà, nghe thú vị à nha, nhưng sao thấy các bác con trai thì hào hứng mà cácbác con gái thì,..run zậy. 31 này chắc chắn em sẽ đi để thử mới được...
    Em công nhận là đi mỗi buổi chiều thì có khi là hơi ít,..
    em thì ko dám nói là khoẻ nhưng muh nhiệt tình thì có dư à nha, rùi thì cái trò chăn dắt là chi zậy,...thế thì em fải tham khảo bác Puppy với laịi bac Sco mới được ko có thì mính mới tò te bị bắt nạt chết,...lại fải học mánh khoé sao cho thắng nữa chứ hà,. hà,..
    Be friend for good
  6. BeTapYeu

    BeTapYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    khe khe
    ai cũng nói là tàn nhẫn thế mà khi hô hào mọi người tham gia chơi thì ko ai từ chối cả .Mà kể ra trò đó cũng hơi...thật nhưng mà rất vui ,ai ko chơi thì fí mà chơi rồi thì nhớ.Mà ko nhớ làm sao được khi về nhà người bị bầm tím hết.Nhưng túm lại là nên chơi .Chơi rồi thì biêt mùi vị của "sự sung sướng".Còn một điề nữa là ai mà nhắc tới từ ...." " (chết chết suýt nữa mình lại nói ra ) là bị fạt 5k.Hic hic sợ thế ,thế này thì ko chơi ko được
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hahhâhhhâhhhâh
    công nhận các bác lần này chuẩn bị chu đáo qia
    hâh cần phải thảo ra một bộ luật mới thôi hâhh để thêm phần hấp dẫn
    hâhh sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây
    b@c2 .lang thang như ngọn gió vô tình
  8. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp các ý kiến phân tích của các bạn về trò chơi truyền thống này: đó là "sự sung sướng", cả nam cả nữ cùng chơi, người nào chơi xong cũng bầm tím, đau nhưng mà nhớ mãi.... hé hé em chịu, không thể hình dung ra được hé hé ... Thế này thì 31 này phải đi để thưởng thức cái "sự sung sướng" ấy thui (theo như BéTậpYêu viết).
  9. hanoichieunhoem

    hanoichieunhoem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng quen ai trong box cả Liệu có thể đi không Mìng sợ sẽ không được hoà đồng cho lắm
    Tôi không tin đời tôi có em rồi lại xa em suốt đời ...
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    híc!! không ai nghe tớ nói à... lạnh lắm... hu hu
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

Chia sẻ trang này