1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi " ^ < v "

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 29/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    ^ Kinh nghiệm gì cơ
    &lt; Khá là mệt nhưng phải đi làm nhiệm vụ bây giờ
    v Được ở nhà chăn ấm đệm êm thích nhá
  2. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    ^ở nhà đã mừng...vừa bị củ hành rượu(HĐH dạo này dã man quá)
    &lt;chắc bỏ rượu bỏ thuốc thôi,thế này chết mất
    văn bánh chưng ko?? thừa nhiều lắm
  3. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    ^ Thôi khỏi, tao giờ "đại tiện" khéo ra nguyên cả cái bánh trưng dài rồi, cảm ơn chú
    &gt; đầu năm thèm iu quá hêhê
    v Ăn bánh trưng dài ko ku
    Được ductrungvn sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 02/02/2006
  4. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    ^ Nụ cười đẹp quá đi
    &gt; Cũng thèm iu như ai
    v Ko bít nữa,cà fê ko???keke
    &lt;-----Lại lung tung nữa rùi!!!
  5. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    ^ cafe h này ngủ sao nổi
    &lt;dạo này vui,có tình yêu đẹp nó fải khác
    v lì xì đi,hết tiền tiêu roài
  6. chicacu01

    chicacu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    ^ mấy giờ còn mừng tuổi
    &lt; bình thường
    v chắc là cũng thường thôi
  7. magdalene

    magdalene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ^ Bình thường đến mức không bình thường!
    &gt; Tuyệt tác của tạo hoá... khà khà...
    v Cho hôn một cái!
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    ^: cho hun thoải mái, mỏi miệng thì thoai, nhưng fải cảnh báo trước: nụ hôn là món khai vị của liên hoàn thể xác, hẹ hẹ
    &lt;: Em chỉ là người điên, trong vườn hoa tình ái, em chỉ là người say, bên đường anh nhìn thấy, anh đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn....
    v: Xưa hôn anh một lần, rồi đau thương tràn lấp, anh yêu em một ngày, rồi xa em trọn kiếp, nên em yêu mùa đông, ôi Mùa đông của em...
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    ^ năm nay đi chơi nhiều, mặc dù ko thấy vui , nhưng như thế là khá hơn năm ngoái roài
    &gt;càng ngày càng thấy sợ tết, dọn dẹp và ăn uống phát mệt, ngày xưa còn hứng thú vì có tiền mừng tuổi chứ bây h tịt ngóm roài
    v ko xuống được HP như đã nói với anh yêu, sáng nay gọi điện lên bảo " anh đợi em mãi " ; tiện thể khoe luôn " anh đủ tiền trả nợ em roài, thế là đi thực tập thanh thản " ---&gt;chả bù cho em ún , năm nay đói kém mất mùa trầm trọng , đúng là năm chó đen như tuất
  10. myzuxd

    myzuxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ^ bồ nè đc trả tiền chắc zui wé nên quên mất cách chơi trò nè hay sao ý nhỉ. Dù sao cũng chúc mừng
    &lt; một cái Tết nói chung là zui zẻ, chuẩn bị xa HN đi thực tập
    v chắc cũng lại là ai đó sắp phải đi thực tập híc híc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này