1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chị POISON viết hơi khô nhé, cứ như cái máy ghi âm tốt ấy, không được mượt mà quyến rũ như đôi chân của chị
    Chẹp, cùng là phụ nữ đẹp mà cái chị trong chuyện chẳng sướng được bằng một phân nửa của chị POISON
    À mà rủ chị vào đây là để chị tuyển xem trong này mấy đại trai tài như các bác Caoson, tabalo, Dugia, tamlytrilieu...có ai "giữ" nổi chân chị không. Mẹ em cứ lo em dạo này hay cùng chị loăng quăng rồi lại nhiễm cái tính "mây lang thang" lúc nào không biết. Là vì mẹ em lo em không đẹp cũng không thông minh và hiểu cuộc sống bằng chị, e rằng em không sống độc lập được. Chị xem thế nào, cũng nên ổn định đi chứ, "mây lang thang" đến bao giờ
  2. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Lá thư gửi người Bà Triệu 1 ngày cuối tháng 5!​
    Tôi hơi giật mình khi thấy cái topic khỉ ho cò gáy này bây giờ lại được một vài mỹ nhân hạ cố tham gia, và như thế có nghĩa là tôi lại phải mang ơn anh một lần nữa đấy, cái nợ đượm mùi hồng nhan này xem ra tôi còn fải mang nợ anh dài dài thì phải, người Bà Triệu à! Kể cũng lạ, phụ nữ ngoài tính đố kỵ cố hữu tồn tại như một bản năng và rất khó thay đổi, bây giờ tôi lại thấy họ nhân ái hơn trong sự chia xẻ, sự đồng cảm với một nhan sắc không hề thua kém nhưng lại có phần kém may mắn hơn họ! Âu cũng là một lần chúng ta hiểu thêm hơn về cái giới luôn đem tai hoạ và sự thống khổ reo rắc lên đầu chúng ta, phúc đức hơn thì nhỏ lên đầu chúng ta vài giọt nước mắt đượm mùi amoniac, dăm ba tiếng thở dài ai oán rồi phủi váy quay đi!
    Hôm nay, tôi nối lại cái mạch viết cũng một phần vì anh đã rời bỏ cái ghế quan chức trong Box mà hoàn tục với đời sống của một con ma trơi, lấy cái sự đi làm lẽ sống, lấy phụ nữ ra làm tiêu chí của cái đẹp và của một cuộc sống được gọi là có ý nghĩa! Ngày trước tôi thấy anh đường bệ và chĩnh chiện ngồi lù lù trong một cái chuồng bò được gọi là Moderator, xin lỗi anh, thì tôi kinh khiếp và sợ hãi! Dường như trí thức đúng nghĩa bao giờ cũng sợ hãi song hành với quyền lực thì phải, cũng giống như vào hát ả đào thì xin vạn lần xin đừng nói đến 2 từ hoàn lương, đi mát-xa thì xin đừng bảo để anh đọc tặng em "Thép đã tôi thế đấy" thay cho tiền boa... Ấy là tôi nghĩ như vậy, và tôi sợ, tôi sợ đến mức chẳng dám viết gì cả, vì chỉ sợ khi ngồi lên chiếc ghế chẳng ra mõ làng, chẳng ra bảo kê cũng chẳng ra cán bộ tuyên huấn ấy, tôi sợ anh lại chẳng còn là anh Bà Triệu thuở nào, tinh nói năng theo 1 kiểu sặc mùi phường tuồng phổ biến kế hoạch hoá gia đình... thì rõ là tạo nên sự khổ cho một người bạn như tôi lắm! Mà cái sự biến thái khi được trao thêm một chút quyền lực thì còn kinh hãi hơn nhiều, đôi khi còn tạo thành tội ác ấy chứ, ấy là theo cái sự nghiệm của tôi vậy! Anh là người tri kỷ, chắc anh sẽ hiểu cho tôi!... (to be continued)
  3. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Lá thư gửi người Bà Triệu 1 ngày cuối tháng 5!​
    Tôi hơi giật mình khi thấy cái topic khỉ ho cò gáy này bây giờ lại được một vài mỹ nhân hạ cố tham gia, và như thế có nghĩa là tôi lại phải mang ơn anh một lần nữa đấy, cái nợ đượm mùi hồng nhan này xem ra tôi còn fải mang nợ anh dài dài thì phải, người Bà Triệu à! Kể cũng lạ, phụ nữ ngoài tính đố kỵ cố hữu tồn tại như một bản năng và rất khó thay đổi, bây giờ tôi lại thấy họ nhân ái hơn trong sự chia xẻ, sự đồng cảm với một nhan sắc không hề thua kém nhưng lại có phần kém may mắn hơn họ! Âu cũng là một lần chúng ta hiểu thêm hơn về cái giới luôn đem tai hoạ và sự thống khổ reo rắc lên đầu chúng ta, phúc đức hơn thì nhỏ lên đầu chúng ta vài giọt nước mắt đượm mùi amoniac, dăm ba tiếng thở dài ai oán rồi phủi váy quay đi!
    Hôm nay, tôi nối lại cái mạch viết cũng một phần vì anh đã rời bỏ cái ghế quan chức trong Box mà hoàn tục với đời sống của một con ma trơi, lấy cái sự đi làm lẽ sống, lấy phụ nữ ra làm tiêu chí của cái đẹp và của một cuộc sống được gọi là có ý nghĩa! Ngày trước tôi thấy anh đường bệ và chĩnh chiện ngồi lù lù trong một cái chuồng bò được gọi là Moderator, xin lỗi anh, thì tôi kinh khiếp và sợ hãi! Dường như trí thức đúng nghĩa bao giờ cũng sợ hãi song hành với quyền lực thì phải, cũng giống như vào hát ả đào thì xin vạn lần xin đừng nói đến 2 từ hoàn lương, đi mát-xa thì xin đừng bảo để anh đọc tặng em "Thép đã tôi thế đấy" thay cho tiền boa... Ấy là tôi nghĩ như vậy, và tôi sợ, tôi sợ đến mức chẳng dám viết gì cả, vì chỉ sợ khi ngồi lên chiếc ghế chẳng ra mõ làng, chẳng ra bảo kê cũng chẳng ra cán bộ tuyên huấn ấy, tôi sợ anh lại chẳng còn là anh Bà Triệu thuở nào, tinh nói năng theo 1 kiểu sặc mùi phường tuồng phổ biến kế hoạch hoá gia đình... thì rõ là tạo nên sự khổ cho một người bạn như tôi lắm! Mà cái sự biến thái khi được trao thêm một chút quyền lực thì còn kinh hãi hơn nhiều, đôi khi còn tạo thành tội ác ấy chứ, ấy là theo cái sự nghiệm của tôi vậy! Anh là người tri kỷ, chắc anh sẽ hiểu cho tôi!... (to be continued)
  4. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Quang, em gái thân mến của chị.
    Chị đồng ý ngay với em rằng chị viết khô và thô, trái với bản chất mượt mà vốn có của mình. Chị vừa vào sửa lại, nhưng quá 48 tiếng rồi nên không sửa được nữa. Em thấy đấy, sau buổi rượu ấy, chị buộc phải viết về một cái chủ đề mà mình chẳng thích tẹo nào. Đàn bà chúng mình, đôi khi còn cả nể hơn cánh đàn ông. Em nhỉ.

  5. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Quang, em gái thân mến của chị.
    Chị đồng ý ngay với em rằng chị viết khô và thô, trái với bản chất mượt mà vốn có của mình. Chị vừa vào sửa lại, nhưng quá 48 tiếng rồi nên không sửa được nữa. Em thấy đấy, sau buổi rượu ấy, chị buộc phải viết về một cái chủ đề mà mình chẳng thích tẹo nào. Đàn bà chúng mình, đôi khi còn cả nể hơn cánh đàn ông. Em nhỉ.

  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Topic này em chả bao giờ đi off nên không dám bàn linh tinh, chỉ vào đọc thôi, nên chả giám nhận xét gì nội dung chỉ bình một câu là đàn bà trăm người như trăm, cứ hễ bị chê gì là gân cổ lên đổ tại thời tiết !!!
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Topic này em chả bao giờ đi off nên không dám bàn linh tinh, chỉ vào đọc thôi, nên chả giám nhận xét gì nội dung chỉ bình một câu là đàn bà trăm người như trăm, cứ hễ bị chê gì là gân cổ lên đổ tại thời tiết !!!
  8. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư anh YK, anh viết đểu quá.
  9. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư anh YK, anh viết đểu quá.
  10. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cô Linh đừng lắm nhọt, tôi kêu gì với Quang là chuyện của tôi. Mà cô không đi off thì sắp tới chịu khó vào đây mà đọc nhá. Mọi người sắp đưa cô lên bàn mổ đấy.
    Đúng là không ra gì. Hôm nọ anh YK đã nói trước với mình, đang bà đẹp sẽ không tồn tại được trong box DL. Y như rằng!

Chia sẻ trang này