1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    (cont)
    ... Nghe anh mắng yêu là tôi đểu, mới thấy thực sự mừng cho cái sự tục huyền với đời sống, mừng cho cái sự anh lại trở về với mây bay và gió thoảng! Tôi đồ rằng, nếu còn ở lại vị trí kiểm sát giao phối tư tưởng trong vương quốc chuồng bò cao quý ấy, anh sẽ nói là "tôi yêu cầu bạn Ex fải nghiêm túc, không được ăn nói như thế", rồi nào là "vì lợi ích lâu dài của box, tôi tuyên bố treo nick bạn ... ngày", rồi là "với tư cách mõ của box, tôi yêu cầu bạn phải thế lọ thế chai"... Ôi ôi, cứ nghĩ đến cái cảnh ấy, tôi đến toát mồ hôi hột, đến cảm sốt và nhức đầu, đến chóng mặt và buồn nôn!
    Nhưng nói đi nói lại, những ngày anh xuất hiện với tư cách mõ nam, mà hình như duy nhất thì phải (tôi chẳng nắm được thông tin cụ thể lắm vì tôi toàn thấy váy và quần giả váy bay phần phật như cờ trong box), việc làm có ý nghĩa nhất của anh là khởi xướng một sự tao loạn nho nhỏ nhưng có ý nghĩa, đó là anh dám đem và dám khuyến khích những người phụ nữ có nhan sắc về cư ngụ ở trong box! Tôi cho rằng đó là một sự liều! Anh có thấy xuyên suốt và đằng đẵng lịch sử trong box mình, những người phụ nữ có đôi chút nhan sắc hầu như đều phải chuốc lấy những số phận bi thương không? Xin đơn cử như chị Kenzo vậy! Từ ngày được tham gia đú đởn với các anh các chị, tôi thấy chị Kenzo có một cái tội vô cùng lớn là dám là một người phụ nữ quyến rũ và xinh đẹp! Không những thế, chị ấy còn có nhiều tội khác nữa như hiền lành này, hay viết lách này, mà còn dám viết hay nữa chứ! Trời đâu có cái thói bất công, đã hơn người ta nhan sắc lại còn liều lĩnh hơn người ta về phẩm trật tài năng! Thế là có tội! Và trong một cái chuồng bò theo thể chế cào bằng, xấu đều còn hơn tốt lỏi, con bò nhiều sữa nhất là con bò fải bị đem đi tế thần! Đấy là may mắn đấy, thông thường, con bò ấy phải bị xả thịt đem ra chợ bán, nhưng bị đóng dấu kiểm dịch là thịt trâu bị sán xơ mít! Những thế lực xấu xa (hình như chúng ta đã thống nhất với nhau là danh từ xấu xa chỉ dùng cho phụ nữ, và là phụ nữ tính vừa xấu mà nhan sắc lại thảm hại, chứ phụ nữ mà chỉ nhan sắc thảm hại không thôi sẽ được tôn vinh là "người phụ nữ thiếu may mắn do lỗi của cha mẹ") đã tiến hành chọc tiết và xẻ thịt chị Kenzo! Từ ngày ấy, những đôi mắt trong sáng và yêu cái đẹp của chúng ta đã thiếu vắng cái bóng dáng xinh đẹp và dịu dàng của chị Kenzo! Chúng ta nhiều lần, khi rũ rượi bên những đêm rượu tàn canh đặc sánh nỗi buồn, thi thoảng giật mình vì những tiếng tru tréo của bầy chó hoang như những vết dao xé toạc nỗi đau ấy, lại đóng vào mồm dăm ly rượu đắng nghét, lấy đó làm sự than khóc tiếc thương sau cuối mang hình hài những chiếc đinh cuối cùng đóng côp cốp vào tấm ván thiên để đau đớn tiễn đưa một nhan sắc...
    (to be continued)
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    híc, well come bác bồ đà trở lại
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    híc, well come bác bồ đà trở lại
  4. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Các cụ xưa có câu Mỹ nhân cũng như người hùng chẳng bao giờ ở lại với chúng ta lâu? Câu này mà ngày nay cũng đúng, thì chị POISON ắt có lý do để lo lắng không chỉ đơn thuần là sự tồn tại trên box DL ? Nhưng em thấy chị tung hoành các topic, chuyện gì cũng tham gia rất sắc sảo và hiểu biết, ai nói gì cũng giáng trả, giáng trả đáo để, đanh thép, thậm chí đanh đá? chị còn ở lại đây lâu, tặng chị hoa chị nhé, em thích chị quá đi
    Người đẹp mà khiếp như chị, em ít thấy quá. Thường đẹp mà lại sắc sảo thì đã hiếm hoi, vừa đẹp vừa duyên, vừa sắc sảo lại còn đành hanh đanh đá như chị em mới thấy có một. Đâm có khi em phải xem lại cái chuẩn mực đẹp của chị mất. Chân thì tạm duyệt là mượt rồi, chưa nói là đẹp. Em sẽ chờ xem lần tới chị thay avatar ...
    Mà sao chị không kể chuyện của chính chị, chắc chắn là sẽ không khô như kiểu tường thuật chuyện nguời ta.
    Các bác bỏ quá, lại chen ngang vào chuyện các bác, tại em đang mai mối chị POISON cho anh trai em...
  5. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Các cụ xưa có câu Mỹ nhân cũng như người hùng chẳng bao giờ ở lại với chúng ta lâu? Câu này mà ngày nay cũng đúng, thì chị POISON ắt có lý do để lo lắng không chỉ đơn thuần là sự tồn tại trên box DL ? Nhưng em thấy chị tung hoành các topic, chuyện gì cũng tham gia rất sắc sảo và hiểu biết, ai nói gì cũng giáng trả, giáng trả đáo để, đanh thép, thậm chí đanh đá? chị còn ở lại đây lâu, tặng chị hoa chị nhé, em thích chị quá đi
    Người đẹp mà khiếp như chị, em ít thấy quá. Thường đẹp mà lại sắc sảo thì đã hiếm hoi, vừa đẹp vừa duyên, vừa sắc sảo lại còn đành hanh đanh đá như chị em mới thấy có một. Đâm có khi em phải xem lại cái chuẩn mực đẹp của chị mất. Chân thì tạm duyệt là mượt rồi, chưa nói là đẹp. Em sẽ chờ xem lần tới chị thay avatar ...
    Mà sao chị không kể chuyện của chính chị, chắc chắn là sẽ không khô như kiểu tường thuật chuyện nguời ta.
    Các bác bỏ quá, lại chen ngang vào chuyện các bác, tại em đang mai mối chị POISON cho anh trai em...
  6. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chú còn ít tuổi nên nhìn nhận sự việc như vậy anh cho là đúng. Mỗi con người, mỗi giai đoạn phát triển lại có những tiêu chí đánh giá khác nhau.
    Hi vọng lúc chú bằng tuổi anh, chú sẽ thấy nó đẹp, theo anh, đấy lả vẻ đẹp vĩnh cửu. Nếu lúc ấy chú không thấy đẹp, ta hãy tranh luận sau, há?
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chú còn ít tuổi nên nhìn nhận sự việc như vậy anh cho là đúng. Mỗi con người, mỗi giai đoạn phát triển lại có những tiêu chí đánh giá khác nhau.
    Hi vọng lúc chú bằng tuổi anh, chú sẽ thấy nó đẹp, theo anh, đấy lả vẻ đẹp vĩnh cửu. Nếu lúc ấy chú không thấy đẹp, ta hãy tranh luận sau, há?
  8. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nếu các trưởng lão và em Đồng xu cho phép, em sẽ kể về em như những trang nhật ký lật giở lại cuộc đời mình theo từng sự kiện. Nếu có bị sến quá, mong các anh các chị bỏ qua, đàn bà vẫn thế mà.
    Anh của em, hình như một lần anh thì thào sau một lần yêu nhau: ?ođôi môi mọng đào của em làm anh phát điên, nụ hôn ngọt ngào nhất trong đời anh?. Em cười, gõ lên trán anh một cái rồi quay đi. Anh ôm em từ đằng sau và phả hơi ấm vào cổ, em nhắm mắt cảm nhận hơi thở ấy và nghĩ về ?onụ hôn ngọt ngào nhất? của mình. Là nụ hôn của anh, hay là nụ hôn nào khác?
    Chúng mình đã biết gì về nhau đâu anh? Một lần trong một chuyến đi chơi xa, anh đã rất ngạc nhiên về kiến thức địa lý và các tập quán sinh sống lẫn văn hoá vùng cao. Sự hiểu biết ấy, nếu ở một con người khác thì chẳng có gì ngạc nhiên, nhưng lại là em, một người mà anh bảo: ?onhìn vào mắt em, không người đàn ông nào đủ can đảm mời em đi uống nước nếu trong túi không đủ tiền vào khách sạn 5 sao?. Không ngạc nhiên sao được khi mà trong câu chuyện của em trước đây chỉ có những chuyến nghỉ mát ở Bali, ở Hawaii, bỗng dưng nhìn đá ở suối cạn lại biết có lũ quét hay không, đi thuyền trên lòng hồ sông Đà biết 6 tháng nước trong như mắt mèo, 6 tháng đỏ ngầu phù sa!? Anh đâu có biết rằng, em sinh ra và lớn lên vùng thượng lưu con sông ấy. Phải không anh?
    Có rất nhiều lần, em muốn kể lại với anh, muốn một lần anh đối diện với sự thật, muốn được thanh thản để mỗi đêm em không bừng tỉnh vì giấc mơ cũ hiện về ám ảnh. Nhưng em lại sợ mất anh, mất vĩnh viễn tình yêu lớn nhất trong đời mình. Âu cũng là cách hành xử rất đàn bà, anh nhỉ. Khi chúng mình chuẩn bị xây dựng gia đình, em đã ấn định ngày phơi bày sự thât, em không có quyền lừa dối anh, lừa dối tình yêu lớn của đời mình. Nhưng tai hoạ bất ngờ ập xuống và em mãi mãi không còn cơ hội. Bây giờ em sẽ kể lại câu chuyện này. Em sẽ in câu chuyện này ra giấy điều và đốt gửi xuống âm gian cho anh như một lời thú tội với hi vọng dưới ấy anh chứng giám cho sự thành tâm của em, cho tình yêu mà chúng mình đã dành cho nhau. Nụ hôn ngọt ngào nhất, lại không phải của anh. (còn tiếp)

  9. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nếu các trưởng lão và em Đồng xu cho phép, em sẽ kể về em như những trang nhật ký lật giở lại cuộc đời mình theo từng sự kiện. Nếu có bị sến quá, mong các anh các chị bỏ qua, đàn bà vẫn thế mà.
    Anh của em, hình như một lần anh thì thào sau một lần yêu nhau: ?ođôi môi mọng đào của em làm anh phát điên, nụ hôn ngọt ngào nhất trong đời anh?. Em cười, gõ lên trán anh một cái rồi quay đi. Anh ôm em từ đằng sau và phả hơi ấm vào cổ, em nhắm mắt cảm nhận hơi thở ấy và nghĩ về ?onụ hôn ngọt ngào nhất? của mình. Là nụ hôn của anh, hay là nụ hôn nào khác?
    Chúng mình đã biết gì về nhau đâu anh? Một lần trong một chuyến đi chơi xa, anh đã rất ngạc nhiên về kiến thức địa lý và các tập quán sinh sống lẫn văn hoá vùng cao. Sự hiểu biết ấy, nếu ở một con người khác thì chẳng có gì ngạc nhiên, nhưng lại là em, một người mà anh bảo: ?onhìn vào mắt em, không người đàn ông nào đủ can đảm mời em đi uống nước nếu trong túi không đủ tiền vào khách sạn 5 sao?. Không ngạc nhiên sao được khi mà trong câu chuyện của em trước đây chỉ có những chuyến nghỉ mát ở Bali, ở Hawaii, bỗng dưng nhìn đá ở suối cạn lại biết có lũ quét hay không, đi thuyền trên lòng hồ sông Đà biết 6 tháng nước trong như mắt mèo, 6 tháng đỏ ngầu phù sa!? Anh đâu có biết rằng, em sinh ra và lớn lên vùng thượng lưu con sông ấy. Phải không anh?
    Có rất nhiều lần, em muốn kể lại với anh, muốn một lần anh đối diện với sự thật, muốn được thanh thản để mỗi đêm em không bừng tỉnh vì giấc mơ cũ hiện về ám ảnh. Nhưng em lại sợ mất anh, mất vĩnh viễn tình yêu lớn nhất trong đời mình. Âu cũng là cách hành xử rất đàn bà, anh nhỉ. Khi chúng mình chuẩn bị xây dựng gia đình, em đã ấn định ngày phơi bày sự thât, em không có quyền lừa dối anh, lừa dối tình yêu lớn của đời mình. Nhưng tai hoạ bất ngờ ập xuống và em mãi mãi không còn cơ hội. Bây giờ em sẽ kể lại câu chuyện này. Em sẽ in câu chuyện này ra giấy điều và đốt gửi xuống âm gian cho anh như một lời thú tội với hi vọng dưới ấy anh chứng giám cho sự thành tâm của em, cho tình yêu mà chúng mình đã dành cho nhau. Nụ hôn ngọt ngào nhất, lại không phải của anh. (còn tiếp)

  10. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn ngọt ngào.
    (Tế văn)​
    Buổi tối ở vùng cao rất lặng lẽ và buồn tẻ. Tôi thắp đèn, làm nốt bài tập về nhà rồi đi ngủ. Hằng tuần, tôi chỉ đi xem vô tuyến vào thứ 7. Từ nhà tôi ra nhà bác Thuật, người duy nhất trong vùng có một chiếc TV Samsung đen trắng chạy điện accu, mất khoảng gần một tiếng đi bộ. Những hôm như thế, lúc vượt qua con suối cạn hay qua đỉnh dốc đầu bản, tôi thường cố chạy nhanh cho khỏi sợ ma.
    Nhà người Thái thường chia làm nhiều gian. Gian trong cùng là gian thờ tổ tiên và ma xó, tiếp đến là gian của ải (bố) êm (mẹ), rồi tôi và các em. Tôi đã 15 tuổi, êm cho tôi ngủ riêng một gian, êm bảo: ?omày lớn rồi, đừng ngủ chung với các em, ngủ riêng ra, tối bọn trai bản nó còn biết đường mà chọc sàn?. Tôi trằn trọc và rất khó ngủ. Những lúc như thế, tôi thường tưởng tượng ra quãng đời về sau của mình. Tôi sẽ học hết cấp 3, tôi sẽ thi đại học, tôi quyết định học để thay đổi số phận mình, học để thoát khỏi dãy núi Hàm lợn sừng sững phía đông mà tôi vẫn hay lên đấy lấy củi, thoát khỏi những cơn lũ bất ngờ ập về chia cắt chỗ tôi ở như một ốc đảo. Gian bên kia, êm ải vẫn chưa ngủ, họ thì thào điều gì đó quan trọng lắm. Thỉnh thoảng, tôi lại thấy êm thở dài và tiếng khóc ri rỉ. Ải tôi hắng dọng mấy cái, êm tôi im bặt, không gian như chìm sâu xuống tĩnh lặng. Con chim lợn éc lên một tiếng bên trái nhà và cất cánh bay vào dãy núi Hàm lợn. Tiếng kêu ai oán của nó nhỏ dần rồi mất hẳn. Tôi rùng mình, trùm chăn kín mít rồi rơi tõm vào giấc ngủ.
    Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị sách vở để đi học thì thấy êm ngồi ở bậu cầu thang. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, sưng húp vì khóc của êm nhìn tôi rồi bảo: ?oMày đừng đi học nữa, ải mày gả mày cho thằng Chềm bản Poọc he rồi, chủ nhật này nó đến đón mày về?. Êm tôi nói xong rồi nấc lên một tiếng, gục xuống sàn nhà tức tưởi. Ải đã bỏ đi đâu từ sáng sớm. Tôi đỡ êm dậy, hỏi ngọn ngành, chân tôi như muốn khuỵ xuống, mềm như bún, ngọn núi Hàm lợn tròng trành như đỏ ập xuống. Tôi ngồi đấy rất lâu sau mới đứng dậy được để vào nhà. Lũ em tôi không rõ chuyện gì, vẫn cười đùa tranh nhau khúc sắn nướng. Chúng chưa đủ lớn để hiểu rằng, tôi, chị của chúng, sắp không còn được ở trong cái ngôi nhà thân yêu này.

Chia sẻ trang này