1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Anh Du già Mậu duêh, đặc nhiệm Dương Alpha Be ta kính mến.
    Vì Cao Sơn là người đi nhiều, viết rằng đỉnh Phu Song Sung nên em không sửa, nhưng tiện đây, em xin lỗi anh Sơn và đính chính lại là Pu Song sung.
    Tiếng Thái Pu (Pù, Púng) là núi, song là 2, sung là cao. Pu song sung là 2 ngọn núi cao, chính là đỉnh Pu luông và Trung xang xi ở bản Tạo đán, Trạm tấu, thuộc Mường lò anh à. Từ chỗ em, những hôm trời quang nhìn thấy 2 đỉnh núi đó.
    Vợ chồng A phủ em không biết bối cảnh câu chuyện ở đâu, nhưng bối cảnh để dựng phim thì ở bản Hồng Ngài, Bắc yên anh à ( gần phà Tạ khoa)
    Em ở trên Thuận Châu cơ.

  2. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    @ chị POISON, đúng lòng hồ sông Đà có lúa đấy chị ạ. Cách đây 5 năm, em có uýnh nhau với một chú tên là LÒ VĂN MUÔN, nhưng sau đó lại thân nhau... Em đọc chuyện chị kể em thuơng quá, em mà gặp chú LÒ VĂN CHỀM nhà chị em cũng uýnh luôn bỏ mịe. Đảm bảo uýnh là thắng, cho gẫy 2 răng cửa, cười ra gió, không ngậm tẩu hút thuốc phiện được...
  3. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    @ chị POISON, đúng lòng hồ sông Đà có lúa đấy chị ạ. Cách đây 5 năm, em có uýnh nhau với một chú tên là LÒ VĂN MUÔN, nhưng sau đó lại thân nhau... Em đọc chuyện chị kể em thuơng quá, em mà gặp chú LÒ VĂN CHỀM nhà chị em cũng uýnh luôn bỏ mịe. Đảm bảo uýnh là thắng, cho gẫy 2 răng cửa, cười ra gió, không ngậm tẩu hút thuốc phiện được...
  4. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Chị em không nên xuề xoà khi chọn mua quần lót. Các bác sĩ phụ khoa Đức mới đây cảnh báo thứ trang phục nhỏ bé này có thể làm tổn thương da và đe dọa gây viêm nhiễm bộ phận sinh dục.
    "Quần lót có thể bị cọ xát gây xơ, dễ làm tổn thương vùng da nhạy cảm xung quanh bộ phận sinh dục - đặc biệt là nếu chúng quá chật hoặc được làm từ chất liệu kém", tiến sĩ Thomas Gent thuộc Hiệp hội bác sĩ phụ khoa Đức cho biết. Những tổn thương này có thể giúp vi khuẩn và nấm phát triển. Sự ma xát ở phần đũng quần là nguyên nhân chủ yếu làm cho số bệnh nhân viêm bộ phận sinh dục gia tăng mạnh.
    Còn theo bác sĩ phụ khoa Nick Panay, Bệnh viện Queen Charlotte, (Anh) quần lót quá chật có thể tạo môi trường lý tưởng cho các loại nấm, điển hình nấm Candida, phát triển.
    Để phòng tránh tình trạng trên, tiến sĩ Gent khuyên chị em nên chọn loại quần lót chất liệu co dãn tốt và tuyệt đối không được mặc quá bó.
    (theo BBC)
  5. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Chị em không nên xuề xoà khi chọn mua quần lót. Các bác sĩ phụ khoa Đức mới đây cảnh báo thứ trang phục nhỏ bé này có thể làm tổn thương da và đe dọa gây viêm nhiễm bộ phận sinh dục.
    "Quần lót có thể bị cọ xát gây xơ, dễ làm tổn thương vùng da nhạy cảm xung quanh bộ phận sinh dục - đặc biệt là nếu chúng quá chật hoặc được làm từ chất liệu kém", tiến sĩ Thomas Gent thuộc Hiệp hội bác sĩ phụ khoa Đức cho biết. Những tổn thương này có thể giúp vi khuẩn và nấm phát triển. Sự ma xát ở phần đũng quần là nguyên nhân chủ yếu làm cho số bệnh nhân viêm bộ phận sinh dục gia tăng mạnh.
    Còn theo bác sĩ phụ khoa Nick Panay, Bệnh viện Queen Charlotte, (Anh) quần lót quá chật có thể tạo môi trường lý tưởng cho các loại nấm, điển hình nấm Candida, phát triển.
    Để phòng tránh tình trạng trên, tiến sĩ Gent khuyên chị em nên chọn loại quần lót chất liệu co dãn tốt và tuyệt đối không được mặc quá bó.
    (theo BBC)
  6. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    To DuGia: ái chà, chào bác, chả nhẽ cái cung Du Già-Mậu Duệ lại ám ảnh một lão giang hồ như bác đến độ phải khoác cả một cái tên là lạ lên người như thế không! Các cụ nói cấm có sai nhỉ, chỉ vì một cái má lúm đồng tiền mà phải bê nguyên về nhà một con mụ đàn bà!
    Quả thực hôm đó một mình đi cung đó cũng hơi liều, nhưng vì nghe ông bạn vàng Tokin mê đắm kể về nó hơn cả kể về ái thê nên em một liều thì ba bảy cũng liều! Hôm đó ngại nhất là ngại cho cô em đồng hành phía sau! Trước khi tiến vào con đường khổ ải, có hỏi cô ấy mấy câu, đại khái là em có chịu được khổ không, 80% là ngủ lại giữa đường có đi không, 50% là hỏng xe nổ lốp có đi không... cô ấy nói mỗi 1 câu "Anh đi đâu, em theo đấy!" May là không có chuyện gì xảy ra, chứ không căn cứ theo cái dư luận mang hình hài đít vịt trong box này thì chắc em treo cổ lên cây từ lâu rồi, chả còn ở đây đến hôm nay mà balabôlô!
    Mà em nể bác lắm đấy nhá, chỉ một đêm ở Hà Giang thôi mà đến sáng hôm sau đã có một người kè kè bên cạnh thỏ thẻ múc tương ớt vào bát phở cho bác! Bác có biết làm như thế là ác lắm không, đối với bọn giai trẻ ế vợ như bọn em thì rõ, nhưng đối với một vài đám chị em quá lứa lỡ thì như miếng thịt lợn rừng bị bỏ quên trên gác bếp thì rõ là thậm ác đấy nhá!
    Rảnh rỗi làm chén rượu bác nhá, cổ họng lâu lắm chẳng được tiếp sức sống rồi! Chúc bác "Ra Bắc vào Nam, trăng gió đề huề thơ một túi. Lên đèo xuống ải, mây mưa chẳng đánh đổ được cuộc trăm năm"! Kính thư!
  7. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    To DuGia: ái chà, chào bác, chả nhẽ cái cung Du Già-Mậu Duệ lại ám ảnh một lão giang hồ như bác đến độ phải khoác cả một cái tên là lạ lên người như thế không! Các cụ nói cấm có sai nhỉ, chỉ vì một cái má lúm đồng tiền mà phải bê nguyên về nhà một con mụ đàn bà!
    Quả thực hôm đó một mình đi cung đó cũng hơi liều, nhưng vì nghe ông bạn vàng Tokin mê đắm kể về nó hơn cả kể về ái thê nên em một liều thì ba bảy cũng liều! Hôm đó ngại nhất là ngại cho cô em đồng hành phía sau! Trước khi tiến vào con đường khổ ải, có hỏi cô ấy mấy câu, đại khái là em có chịu được khổ không, 80% là ngủ lại giữa đường có đi không, 50% là hỏng xe nổ lốp có đi không... cô ấy nói mỗi 1 câu "Anh đi đâu, em theo đấy!" May là không có chuyện gì xảy ra, chứ không căn cứ theo cái dư luận mang hình hài đít vịt trong box này thì chắc em treo cổ lên cây từ lâu rồi, chả còn ở đây đến hôm nay mà balabôlô!
    Mà em nể bác lắm đấy nhá, chỉ một đêm ở Hà Giang thôi mà đến sáng hôm sau đã có một người kè kè bên cạnh thỏ thẻ múc tương ớt vào bát phở cho bác! Bác có biết làm như thế là ác lắm không, đối với bọn giai trẻ ế vợ như bọn em thì rõ, nhưng đối với một vài đám chị em quá lứa lỡ thì như miếng thịt lợn rừng bị bỏ quên trên gác bếp thì rõ là thậm ác đấy nhá!
    Rảnh rỗi làm chén rượu bác nhá, cổ họng lâu lắm chẳng được tiếp sức sống rồi! Chúc bác "Ra Bắc vào Nam, trăng gió đề huề thơ một túi. Lên đèo xuống ải, mây mưa chẳng đánh đổ được cuộc trăm năm"! Kính thư!
  8. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    bác ách sờ cha ví chị em bọn em như miếng thịt lợn rừng bỏ quên trên gác bếp là có ý gì vậy??? Dù bác có ý gì thì ngôn từ cũng không được hay lắm đâu bác ạ.
    bọn em người nào may mắn thì được yên ổn 1 bề. người nào không may mắn thì đành chịu. kiếm được người hiểu mình đâu phải là dễ, nhất là ở cái thị xã Hà Giang heo hút chỉ có nắng và đá này.
    Có mấy người được trăng gió đề huề, bầu rượu túi thơ, in dấu chân khắp nơi như các bác.
  9. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    bác ách sờ cha ví chị em bọn em như miếng thịt lợn rừng bỏ quên trên gác bếp là có ý gì vậy??? Dù bác có ý gì thì ngôn từ cũng không được hay lắm đâu bác ạ.
    bọn em người nào may mắn thì được yên ổn 1 bề. người nào không may mắn thì đành chịu. kiếm được người hiểu mình đâu phải là dễ, nhất là ở cái thị xã Hà Giang heo hút chỉ có nắng và đá này.
    Có mấy người được trăng gió đề huề, bầu rượu túi thơ, in dấu chân khắp nơi như các bác.
  10. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    (cont)
    ... Anh Bà Triệu à, dạo này anh biến tăm biến tích với các công cuộc ái tình, bỏ mặc vị giáo sư Cao xà lá khả kính hoang hoá chẳng ai đoái hoài quan tâm đến độ giáo sư hình như đã phát cơn mê sảng! Bằng cớ là GS đã chuyển đổi công tác nghiên cứu khoa học thuần tâm lý sang một mức độ khác: thuần sinh lý! Không những thế, tôi còn thấy GS còn có một vụ áp-phe bắt tay ngầm với nhà tỷ phú Donal Triumph trong sự quảng bá những mặt hàng có liên quan đến chất liệu cotton, dù rằng tôi không phủ nhận rằng từ ngày được hân hạnh trò chuyện với nữ sĩ Đoàn Minh Hằng, GS khả kính đã có sự quan tâm thích đáng đến phụ nữ! Tôi đồ rằng hôm nào đó mát giời chúng ta phải ngồi với nhau một chút để hiệu chỉnh lại độ cân bằng tâm lý cho vị GS khả kính, chứ không rơi vào những cơn quẫn trí ái tình, rồi mải mê thực hiện công cuộc sáng tác thơ con ếch để tạo thế đối biền ngẫu với một tượng đài thơ con cóc như thế kia, GS của chúng ta sẽ chẳng còn bao giờ trở lại với một cuộc sống bình thường được nữa!
    Như chúng ta đã tiên liệu, những quan điểm của chúng ta đối với phụ nữ tất yếu sẽ nhận được sự phản ứng quyết liệt, thậm chí căm ghét và phỉ báng! Nhưng họ đâu hiểu được rằng tự đáy lòng, chúng ta không hề muốn viết lên những điều đó! Nhưng chúng ta không thể và không dám dấu giếm đi sự thật, cho dù các bà, các chị, các cô có đọc xong rồi bất chợt buột mồm chửi thề rằng cái bọn thần kinh thừa cơm rỗi hơi nói linh tinh khiến bà lên cơn ngứa vài thứ... Anh là người hơn tuổi, anh cũng đã từng bản ban tôi rằng chỉ có những người đàn ông nhỏ nhen mới đi thù ghét phụ nữ, và chỉ có những thằng điên có thêm văn bằng hai về thiểu năng trí tuệ mới đi tranh luận về sự đúng sai với phụ nữ! Tôi tôn trọng anh về lời khuyên chân thành đó, và tôi nghiệm ra rằng Acsimet đã chẳng nổi tiếng đến muôn đời sau đến như vậy, nếu thay vì nằm trong bồn tắm ông lại đắm mình bên cạnh một người phụ nữ!
    Anh cũng đã từng nói rằng bất cứ quan điểm của bất kỳ một người đàn ông nào về phụ nữ thường bắt nguồn từ chính đời sống của họ đối với phụ nữ! Tôi đồng ý! Tôi cũng rất thú vị với cái quan niệm của ông bạn anh, cái người mà sừng mọc như rôm trên trên đầu, cái người mà suốt đời bị dối lừa ấy, anh ấy cho rằng phụ nữ chỉ đẹp khi hấp hối bên giường bệnh! Tôi thì gần như đã thành phản xạ, rất hay để ý và đề phòng những người phụ nữ kém nhan sắc. Vì chừng ấy năm, chừng ấy sự giao tiếp, tôi toàn thấy những người ấy không ghen tức thì nói xấu, không phỉ báng thì dè bỉu, không xỉa xói thì cũng bày mưu hãm hại những người phụ nữ may mắn hơn họ về nhan sắc! Tôi mới chỉ đề cập đến nhan sắc thôi đấy, chứ chưa nói đến tài năng, trí lự và phẩm trật đức hạnh!...
    (to be continued)

Chia sẻ trang này