1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangdongduong

    hoangdongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi GS vật lý trị liệu, anh Bà Triệu, anh Yết Kiêu , anh Hoankiem cùng các anh...
    Hân hạnh! Suýt nữa được hân hạnh! Cực kỳ hân hạnh vì hôm nay tẹo tèo teo nữa thôi, sau bao nhiêu ngày hóng hớt bên cái bàn nước, nghe câu chuyện của các anh về Chị ấy, tôi được ngắm dung nhan, được tiếp chuyện, được chạm cốc rượu đậm đà mùi núi rừng hoang dã chất Lào, được "kính cẩn" nghiêng mình trước sự "huyền ảo" của Chị ấy !
    Vầng! Phải nói là suýt ....
    Nhưng (Ở đời khốn nạn nhất là chữ nhưng phải không các anh) Tôi đã buồn bã thở hắt ra khi anh Bà Triệu thông báo Chị ấy tắt máy. Chị ấy cần phải ngủ vào cái giờ cần phải ngủ, chung quy chỉ là để giữ gìn cái dung nhan đã làm "xiêu vẹo" trái tim của Anh ấy, của chúng ta, những kẻ thường chỉ biết rượu và phịch, không ngủ vào cái giờ lẽ ra cần phải ngủ, không tao nhã khi cần phải tao nhã.....
    Hơn một lần tôi thắc mắc! Tôi tự hỏi và tôi tự tìm câu trả lời về Chị ấy trong câu chuyện bàn nước của các anh. Tôi tự xỉ vả mình rằng mày tò mò quá ! Chả nên thế! Nhưng rồi tôi gồng mình để chiến thắng lòng tự trọng chỉ vì qua câu chuyện của các anh, tôi hình dung về Chị ấy thật lung linh, về cái đêm trên xứ sở Mù Căng Chải - Tú Lệ, về cái câu : Đ..m.. thằng mặt lờ! thốt ra từ cái miệng xinh yêu có đôi môi căng mọng của Chị ấy!
    Tôi thở hắt ra ...
    Tối nay, suýt nữa tôi được gặp Chị ấy !!!
  2. hoangdongduong

    hoangdongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Các Anh thân mến !
    Thật vui khi tình cờ chúng ta có một buổi gặp gỡ ... Cũng có thể gọi là một chuyến đi ngắn bởi trong cuộc "trà nước râu ngô" đêm qua, chúng ta gặp gỡ nhau, được gặp và "chiêm ngưỡng" rất nhiều các vị cao nhân, các cây măng đã, đang "hùng dũng" nảy mầm ở cái chuồng bò có mấy con bò mang vương miện lấp lánh này... Gặp và bàn luận, đàm đạo chuyện nhân tình thế thái, chuyện tuổi 21, chuyện phượt, chuyện phịch và chuyện của Chị ấy, mà đến tận giờ tôi mới lại biết thêm là các anh đang bàn những 2 chị... Thảo nào mà tôi cứ băn khoăn và "huyền ảo" trong cái sự "huyền ảo" của câu chuyện "râu ngô" này....
    Tần ngần và tiếc ! Đó là cảm nhận của tôi vì suýt được gặp một trong hai Chị ấy....
    Các anh thân mến!
    Trong cuộc đời con người, có bao nhiêu chuyến đi các anh nhỉ? Từ cái tuổi 17 sang tuổi 21, rồi đến 41 như bác Giáo Sư đây, đã có bao nhiêu chuyến đi? Tôi ngồi thống kê và đâm ra hoảng hốt khi nhận thấy mình đi chả bao lăm... Tôi kém cỏi quá! Người ta tuổi 21 đã đi khắp nơi, vậy mà tuổi 21 của tôi chỉ có Phịch và đi xe đạp bỏ hai tay... Buồn và nghẹn ngào cho cái tuổi 21 của mình !
    Giá như tôi biết các anh sớm, để được gặp 1 trong 2 chị, có lẽ cuộc đời tôi sẽ rẽ sang một hướng khác, tôi sẽ đi nhiều hơn bởi vì người như anh Yết Kiêu, một người bản lĩnh và từng trải đến dạn dày....trong lúc đang chán ngán con đường phượt mà chỉ trong 1 đêm sương mờ ảo ảnh xứ Quản Bạ, được ngồi cạnh chị ... thế mà đã trở lại nguyên hình với dũng khí của anh Yết Kiêu cách đây gần 1 năm. Thế mới biết sức mạnh và sự cuốn hút của 1 trong hai Chị ấy mạnh đến nhường nào....
    Giá như tôi biết 1 trong 2 Chị ấy sớm !!!
    Kính các anh!
  3. 0017

    0017 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu các bác này rút cục nói về những chị nào, nhưng nghe có phần lộn xộn mà thỉnh thoảng lại hơi xỏ xiên. Hay là tôi không quen hiểu box du lịch. Thôi các bác ơi lại bàn chuyện du lịch đi cho tôi nhờ.
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    À, nếu bạn muốn vào box du lịch thì phải quen với việc thỉnh thoảng đám lão làng tụ tập nói nhảm vài câu và tự coi là cái thú tao nhã, ấy là uống rượu bình gái.
    Giữa các chuyến đi là các bác ấy lại vậy thôi mà
  5. dhlv

    dhlv Guest

    Tao nhã gì bác ! Tự cho là tao nhã thì đúng hơn !Đây chỉ là một dạng siêu spam thôi [​IMG]Nhưng cũng học hỏi cách hành văn của anh [​IMG]ExtraMarijuana.... nhưng cũng chả để làm cái zềĐể cuối tuần rảnh E cũng đá gà đá vịt một ít về đàn bà (phụ nữ thì đúng hơn) nhưng ko giống như kiểu của các bác . Chán vãi (tại vì ko phải là người trong cuộc) !Thế nhỉ !
  6. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh.
    *****!
    Hôm nọ tôi có gọi điện cho anh bạn thân, người mà vừa dọa đánh đổ ông Niu Tơn và ông Anh X Tanh ấy. Ông ấy bảo: "2 ông già dở hơi ăn cám hấp".
    Tôi chợt nghĩ, các anh đúng là leng keng, chập mạch, ấm đầu, cám hấp trên vung... Đàn bà là cái giống mà chúng ta phải nâng niu, tôn thờ ngưỡng mộ. Thế mà các anh lại lôi ra đây để bêu riếu, cạnh khóe. Không có đàn bà, các anh ngủ với nhau thấy sướng lắm hả. Đồ nỡm già mắc dịch.
    Sắp tới, tôi sẽ công bố công trình khoa học cấp hệ mặt trời, có nghiên cứu khá sâu về chủ thể giống cái. Nó sẽ là công trình chấn động địa cầu. Giải Nobel là muỗi.
    ***** nỡm già.
  7. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hỡi ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
    hoanbquang biến thành hoangdongduong nhưng cái kiểu viết có 3 cái dấu ... cách quãng duyên dáng thì vẫn không giấu được!
    Kính anh, mời anh bước vào trung tâm bàn nước, để cái thằng Bồ Đà này rửa tay bằng nước sương đọng trên lá sen, lấy áo lau sương tà còn giọt trên chiếu, cặm cụi pha trà thỉnh anh vào nhâm nhi câu chuyện đời cho ngọt giọng!
    Anh cứ thoả chí tung tẩy câu chữ, kẻ mê muội này hân hoan và kính cẩn đứng hầu chuyện anh!
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em xin lỗi, hóng hớt các bác chút. Bác Extra ơi, em kết cái chữ ký của bác quá. Ngày xưa lần đầu tiên đọc Hồng Lâu Mộng em thích nhất cái câu này. Đến bao giờ mình mới có thể "đi về không vướng víu" được, hic...
    Dạ em chỉ có ý thế thôi ạ.
  9. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    "Đến bao giờ", câu hỏi này rất thú vị!
    Dường như ai cũng biết rằng cuộc đời là như ảo như mộng, nhưng để mà dám chắc những gì mình đang có cũng là như ảo như mộng hay không, thì đâu có mấy ai may mắn!
    Chính vì vậy, trong những ngày Tết Nguyên Đán rợp trời cờ hoa, có mấy ai dám một manh áo thô bỏ kinh thành ra đi trong trời mưa tuyết?
    Hiếm lắm, thực sự là hiếm! Chỉ có mình mới biết lúc nào mình mới không vướng víu, chỉ có mình mới biết lúc nào là nên trần trùi trụi thôi!
    Chắc chỉ có khi nào cho phép trí tưởng tượng của mình thoát ra khỏi con người mình, đứng ở trên xanh cao mà ngắm nhìn cái cơ thể trần trụi ở dưới đất, tự thấy nên chặt đi cánh tay nào, tự thấy nên bỏ đi lớp mặt nạ nào, thì có lẽ khi ấy cái sự "không vướng víu" mới ùa đến một cách nhẹ nhàng!
  10. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi sẽ đi Côn Minh để mua một cái Ampli đèn!!!
    Thưa các anh!
    Có lẽ tôi nên đi Côn Minh để mua một cái ampli đèn! Vì sao? Vì Hà Nội đợt này trở lạnh rồi! Và tôi thấy chơi vơi mong manh quá! Và tôi những tưởng sẽ hình dung ra cảnh mình lụi cụi bê cái ampli đèn mỏng mảnh ấy về nhà, trịnh trọng đặt nó lên bàn, trịnh trọng tháo cái lớp giấy xốp mà người thợ khéo tay của cái kinh đô Xuân Thành ấy đã cẩn thận bọc từng cái bóng đèn điện tử, trịnh trọng lắp nó vào một đôi loa nhỏ chuyên nghe Zazz thửa riêng từ nhà Thành Loa, trịnh trọng nối vào một cái đầu đọc mình lọ mọ xuống tận chợ Sắt để chọn... và trịnh trọng đưa vào đầu đọc một chiếc đĩa zazz!
    Có lẽ tôi nên đi Côn Minh mua một cái ampli đèn! Vì sao? Vì nếu như đối với dân chơi High end, ampli đèn gần như chiếm địa vị độc tôn trong việc thưởng thức thứ nhạc tinh tế tràn ngập những tiết tấu và âm hưởng ngẫu hứng ấy, thì đối với tôi, một chiếc ampli đèn với tối thiểu 5 chiếc diot điện tử ấy, khi cắm điện, sẽ toả ra một nhiệt lượng ấm áp đến nỗi không bất kỳ một chiếc lò sưởi vô duyên nào có thể sánh được! Trong một đêm mùa đông giá rét, "chiếc lò sưởi biết hát" ấy sẽ khiến tôi khoan khoái dễ chịu không kể xiết!
    Có lẽ tôi nên đi Côn Minh để mua một cái ampli đèn! Vì sao? Vì tôi đã mường tượng ra cảnh khi tôi hớn hở khuân cái báu vật ấy về nhà, một người phụ nữ xinh đẹp bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống đang đợi tôi ở trong phòng! Nếu nàng có vẻ đẹp rực lửa của một cô gái Philipine hay Brazil, hay Bồ Đào Nha cũng được, tôi sẽ chọn một đĩa zazz hoà tấu cùng 20 cây guitar! Nếu nàng có vẻ đẹp huyền bí như một cô gái xứ sở Ba Tư xưa cũ, tôi sẽ chọn một đĩa zazz hoà tấu với một dàn đồng ca đang cầu nguyện kinh Koran! Nếu nàng có vẻ đẹp nhu mì và sang trọng của đất Trung Hoa Cẩm Tú, tôi sẽ chọn một đĩa zazz hoà tấu với 100 cây thất huyền cầm và 1000 cây tam thập lục cầm.. Vì tôi muốn tôi có thể hiểu nàng hơn qua tiếng nhạc!
    Có lẽ tôi nên đi Côn Minh để mua một cái ampli đèn! Vì sao? Vì tôi mường tượng đến cảnh khi chọn được chất nhạc phù hợp với thế giới tinh thần của nàng, tôi sẽ đưa đĩa vào đầu đọc, và nguồn năng lượng ấm áp của "chiếc lò sưởi biết hát" ấy sẽ tràn ngập căn phòng, giao hoan cùng với những đỉnh cao của âm thanh và vực sâu của ý nhạc! Và chúng tôi sẽ nằm cạnh nhau ở trên giường, khoan khoái tự do không vướng bận bởi bất kỳ lớp xiêm y nào vì đã được bao bọc trong thế giới âm thanh và ấm áp ấy! Chúng tôi sẽ yên lặng, mở rộng tâm hồn, để "cái lò sưởi biết hát" ấy rót vào tai chúng tôi cả một trời thanh âm tinh tế! Hai chúng tôi sẽ nằm cạnh nhau, cách nhau chỉ một cái ranh giới mong manh áng chừng chỉ một phần ngàn của milimeter nhưng cũng rộng dài hun hút muôn trượng như Tiger Leaping Gorge, không có ý định vượt qua và cũng không hề muốn vượt qua, như một minh chứng muôn đời cho mệnh đề vĩnh cửu: cái đẹp làm thánh thiện hoá những tâm hồn!
    (to be continued)

Chia sẻ trang này