1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigeasyfil

    bigeasyfil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Quá chính xác !
    Vote cho bác 5*.
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thật ra cái cuộc sống này những người đàn ông như thế hiếm lắm và những người phụ nữ được những người đàn ông nhìn nhận như thế lại càng hiếm vì chắc gì họ đã cảm được điều đó. Tôi không bi quan cũng chẳng thích tô hồng nhưng quả thực những người đàn ông mặc váy lại có rất rất nhiều nên việc các chị có lối tư duy cảm tính thiếu nơ ron lại có nhiều cơ may lấy chồng là điều dĩ nhiên thôi. Chậc, có tồn tại nhiều những người đàn ông mặc váy và những chị tư duy thiếu nơ ron mới đóng góp vào sự nhìn nhận của một số hiếm hoi người đàn ông kia giá trị sự tồn tại chung thuỷ, sự thổn thức của trái tim bên lề và đánh giá được người khác, mới nhận biết được sự hữu hạn trong khả năng so với sự vô hạn trong suy nghĩ. Thiết nghĩ việc đáng giá người khác theo cái cá thể của mình là giới hạn trong cái môi trường sống lổng chổng vô hạn nhỉ...
    Dạ, em xin ngụm nước trà tự phạt vì cái tội nói leo
  3. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bác này là bạn thân của anh loops nên nhạy cảm nhỉ? Thưa với bác, em chỉ phân tích và nói nên cảm nghĩ của mình về bài viết này, chứ em không chửi bới gì anh loóp hết, (làm sao dám chửi, hehhe) Hơn nữa bác nên đọc cho kỹ ạh, em chỉ bảo người đàn ông trong truyện có những câu nói và hỏi nghe chừng độc ác quá thôi ạh, em không lên án người phụ nữ nhé. Em chúa ghét kiểu cao thượng ta đây tầng lớp này kia , coi thường thiên hạ. Xin thưa, cứ bị bỏ đói, nghèo khổ, khó khăn xem mấy người giữ được mình? Thế nên bác đừng có mang người phụ nữ trong này ra bàn nữa nhé. Quay lại đề tài người đàn ông, em vẫn bảo vệ ý kiến, anh ta không sai, nhưng độc ác vô thức khi hỏi như thế. Đúng là nếu anh ta là người tốt, không người phụ nữ nào nỡ cầm giày nện cho anh ta một trận. Nhưng thưa bác, em là phụ nữ, nên em cảm nhận rõ nỗi đau như thế nào khi phải nói chuyện với một người xa xưa của mình, về cái công việc hiện nay mình đang làm, mà lại là cái công việc mà hầu như cả xã hội lên án như thế. Hay ho gì việc đó mà phải mang ra bàn theo kiểu "đông khách không em?" Đó là một câu hỏi độc ác, nhưng có lẽ là vô thức. Có điều em vì nó mà bần thần hết mấy ngày nên mới phải vào nhận xét bài viết của bạn mình như thế bác ạh.
    Còn bác tha cho em mấy cái câu khen ngợi đàn ông kiểu đó đi, bác thử chỉ cho em thấy được gã nào chưa bao giờ đểu với ai bao giờ xem.
  4. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, quả nhiên không ngoài dự đoán! Có những sự thổn thức đa mang bởi nỗi đau nhân thế, có những sự thổn thức tinh tế gửi một thông điệp ngụ ý "hỡi chàng trai của em, phải chăng sự lạnh lùng của anh là bản chất, sau những phút giây êm đềm nồng ấm trên ghế đá anh đã mê sảng dành cho em?"...
    Thưa chị lươiqua đang yêu đơn phương của chúng tôi!
    Tôi không bênh vực cá nhân anh loops nào cả, bởi tôi chỉ gặp anh ấy đâu có 2 lần trong đời, và hầu như chúng tôi chỉ gặp nhau qua từng câu chữ! Và chắc hẳn, so với những gì chị ngụ ý, tôi không thể thân với anh ấy bằng chị, tôi biết chứ! Tôi chỉ bảo vệ những người cùng giới với tôi thôi, những người đàn ông khốn khổ là nạn nhân muôn đời của sự bạo hành, của sự kết án đầy cảm tính, của sự dằn vặt khổ ải đậm chất đàn bà, của sự đeo đuổi hờn dỗi kinh hoàng... từ phía những người phụ nữ thôi!
    Và tôi biết, cái số phận trớ trêu của người con gái kia không quan trọng đối với chị, mà là cái gã đàn ông lạnh lùng vô tâm vô tứ đội lốt tác giả kia. Gã đã làm gì đến nông nỗi mà chị, với tư cách là một người em thân thiết, lại không thể gọi điện hỏi thẳng, mà phải thông qua những ngụ ý để dò đáy biển đông? Phải chăng, trong một cơn cuồng hoan tuý luý, gã đã rót vào tai chị một trời ong ****, để khi tỉnh dậy lại thấy chỉ muốn tụng thánh kinh? Hoặc thảng, gã cầm tấm ảnh chân dung của chị mà trỏ tay lên trời thốt rằng, cả đời này kiếp này ta thà gieo mình xuống sông hay nốc một tá thuốc chuột, còn hơn là phải ở bên cạnh ả một phút một giây?
    Chị có thể vui lòng kể với chúng tôi câu chuyện về gã đàn ông bị coi là đểu ấy không? Kính cẩn mời chị một chung trà!
  5. ttnemo

    ttnemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rôìi không vào Box. Vừa rồi vào lại, đọc bài " Người Đồ sơn " của Loops tự nhiên thấy tâm trạng ngổn ngang.
    Nếu bảo L.. từng trải ư? Quả là có lý. Bởi lẽ không nhiều người trong số chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như L ..đã từng trải qua.
    Nếu bảo L.. lạnh lùng ư? Cũng có lý. Bởi lẽ nếu không phải là thằng đàn ông lạnh lùng thì khó mà tỉnh táo để thoát ra khỏi những câu chuyện tương tự.
    Nếu bảo L .. đểu ư? Cũng phải. Bởi lẽ không đểu đểu một chút thì L đâu còn cơ hội ra vào chốn " Bụi trần" để có thiên phóng sự hay đến vậy.
    Nếu bảo L..là một thằng đàn ông nhân hậu ư? Cũng hữu lý bởi lẽ nếu không có một tấm lòng nhân hậu đầy trắc ẩn thì giọng văn khó mà trân trọng đầy sót xa đến vậy.
    Và bảo L... và nếu còn bảo L...là.......tôi tin rằng sẽ còn tìm được rất nhiều thứ trong bài viết của Loops. Nhưng suy cho cùng thì những thứ mà Loops đã thể hiện trong " Người Đồ sơn" thì toàn từ Đàn Bà mà ra. Âu thì đó cũng là cái Duyên, cái Nợ của Loops với Đàn Bà và Thế Gian
  6. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị smkt!
    Cả bàn nước chúng tôi trông chờ chị lười quá cất lời lên án gã đàn ông vô tâm bạc hạnh đệ nhất thiên hạ ấy, thế mà chị ấy, như vô vàn cô gái của cái thế giới phụ nữ phức tạp và đơn điệu đến nhàm chán, lại buông xuôi, thậm chí chạy trốn trong yêu đương. Cả bàn nước cũng trông chờ một lời sám hối từ cái gã lãng tử chỉ bởi mê một cái má lúm đồng tiền mà trót vẽ nên cả một trời hạnh phúc ân ái với một ả đàn bà nặng 70 kg, ấy thế mà gã cũng bỏ trốn mất! Thế nên, chúng tôi hoang mang và ray rứt, vì rốt cuộc chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra? Cũng một phần bởi lẽ đã từ lâu chúng tôi không quan tâm lắm đến tư duy của thế giới mặc váy, cũng có thể bởi chúng tôi hồ đồ cho rằng nếu đem họ vào viện 108 để chụp não cắt lớp, các bác sĩ sẽ vất vả đến mê tơi mới tìm ra được một chấm nhỏ màu trắng nghi là não...
    Thế nên, chị smkt, người bạn bàn nước của chúng tôi ơi! Chị có thể bỏ chút thời gian phân tích hộ chúng tôi rằng tại sao họ nảy sinh một sự ái tình với nhau, mà kẻ thì hiện thực sống sượng, kẻ thì lại bỉ nhau ời ời như thế không? Tôi tin rằng, với tất cả những điều chị đã từng viết ra, chắc chắn chị là một người phụ nữ có cái nhìn nhân hậu hiếm hoi đối với cánh đàn ông chúng tôi! Hơn nữa, qua từng câu chữ, chúng tôi có thể cảm nhận chị cũng đã từng một thời nếm trải cái vị ngọt đến xót lòng của những công cuộc đổ vỡ ái tình. Theo quan điểm riêng của tôi, chỉ những người con gái có một hành trang đau thương nho nhỏ trong quá khứ mới thực sự là những người phụ nữ chân chính trong hiện tại, vì họ mới thấu được vị nhân sinh, để rồi nhân hậu và vị tha hơn rất nhiều!
    Chị hãy nhấp một ngụm trà, tự đặt mình vào vị trí của chị lười quá, rồi kể cho chúng tôi biết tại sao chị ấy lại trở nên hận đàn ông đến như vậy nhé! Kính chị!
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Để tôi chỉ hộ anh Bồ đà. Ngay trong cái topic này, đã có tôi, người đàn ông không đểu với ai bao giờ, luoiqua ạ.
  8. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Xin được mạn đàm đôi chút về gã - ExtraMarijuana
    Cổ nhân có dạy một câu, là đừng nên tranh luận với phụ nữ, vì chỉ cần kiên nhẫn chờ 30 phút sau, họ sẽ tự mâu thuẫn ngay với chính quan điểm của mình! Tôi càng không dám có ý tranh luận, tôi chỉ muốn các chị nhìn người bạn viết của tôi dưới 1 góc độ khác mà thôi!
    Cũng một phần bởi lẽ đã từ lâu chúng tôi không quan tâm lắm đến tư duy của thế giới mặc váy, cũng có thể bởi chúng tôi hồ đồ cho rằng nếu đem họ vào viện 108 để chụp não cắt lớp, các bác sĩ sẽ vất vả đến mê tơi mới tìm ra được một chấm nhỏ màu trắng nghi là não...
    Đối với gã, phụ nữ chỉ là 1 bầy cừu k có trí óc & con chó chăn cừu xua đi đâu thì đi đấy, theo bầy đàn mà thôi. Gã đang muốn lũ cừu đi theo những dòng suy nghĩ gã muốn.
    Tiếp theo....
    Các chị đã bao giờ thử 1 lần bỏ qua cái xác chữ, bớt gợn đi một chút về sự lạnh lùng, tôi cho rằng đúng hơn là sự tỉnh táo cần thiết để tránh sa vào những câu cảm khái nỉ non rẻ tiền, bớt đi thêm chút nữa sự thành kiến cố hữu về đàn ông, có lẽ là do những vết thương rỉ máu và mưng mủ mà những người đàn ông tồi khác đâm chém vào cõi lòng các chị... các chị sẽ thấy một trái tim đang thổn thức! Các chị sẽ thấy thay vì dè bỉu hay xót thương, người đàn ông này vẫn thủy chung như một thầm lặng sát cánh, bỏ qua mọi sự đàm tiếu thị phi (cái này là điều đàn ông mặc váy không làm được) ở bên người con gái ấy! Điều đó là xấu xa, hay tốt đẹp?
    Gã đang những muốn vạch mắt phụ nữ ra để nhét vào đó hình ảnh 1 người hùng, dũng cảm ( hiếm gặp thời nay ) vì dám quan hệ với 1 người đàn bà ngoan đã từng có 1 thời hư hỏng.
    Đối với gã lũ đàn bà thời nay rặt 1 lũ nông cạn, hời hợt, bướng bỉnh, thành kiến, u mê và thù hận đàn ông 1 cách vô lối, mà nhất là thù hận những gã đàn ông chân chính. Chỉ chạy theo hào nhoáng của những gã đàn ông mặc váy- những gã hèn hạ không dám quan hệ với những nữ anh hùng ( xem đoạn sau ) .
    Gã khó chịu vì không còn thấy đâu đó hình ảnh những ng phụ nữ vị tha, sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm ngốc xít mang tên đàn ông. Những ng phụ nữ cam chịu sẻ chia sự quan tâm săn sóc từ người đàn ông không mặc váy của mình cho những ng đàn bà chân chính ( xem đoạn sau )
    Còn nữa, thế nào là may mắn, thế nào là bất hạnh? Cô gái ấy thầm lặng đi bằng con đường của chính mình, nó khác những con đường khác mà đa phần nhân loại hay đi, thế thì có gì là xấu? Cõi nhân sinh, cái sự sinh tồn mới là quan trọng, chứ huỷ đi tinh cha huyết mẹ vì ba cái danh phận rởm đời, há chẳng phải là nạn nhân của sự rởm rít sao? Và một người phụ nữ đã vượt qua chừng nấy điều mà các chị cứ mặc nhiên ấn định là bất hạnh, cũng có nghĩa nhân tình thế thái đã hiểu cạn cả rồi. Và một người đàn ông dám hỏi họ những câu như vậy, nếu không là người bạn có tấm lòng nhân hậu, hoặc thảng có nhân cách cao thượng, họ đã chẳng cho cả cái guốc vào mặt?
    Theo quan điểm riêng của tôi, chỉ những người con gái có một hành trang đau thương nho nhỏ trong quá khứ mới thực sự là những người phụ nữ chân chính trong hiện tại, vì họ mới thấu được vị nhân sinh, để rồi nhân hậu và vị tha hơn rất nhiều!
    Gã có 1 tấm lòng sâu nặng với những cuộc đời truân truyên. Thế nhưng cái nơi gã muốn hướng cho lũ cừu tới gặm cỏ lại là: Gã muốn các cô gái ngoan, kinh nghiệm đường đời & đường tình chỉ = cái móng tay của ng đàn bà nọ thấm thía được rằng cuộc đời của ng đàn bà ấy ý nghĩa biết nhường nào. Rằng thì là, cuộc đời các cô, nhạt như bát nước ốc mà thôi....Con đường các cô đi là con đường mà vạn kẻ cũng đi, có gì hay hớm chứ? Thực ra thì con đường của các cô là 1 con đường bất hạnh. Rằng thì là các cô đang đứng trên cái chân phụ của cuộc đời.
    Hãy nhìn kìa: đấy, con đường ấy mới đúng là con đường! Con đường của 1 ng đàn bà thành danh sau 1 chặng đời tủi nhục. Con đường của 1ng phụ nữ chân chính. Thưa các cô, giờ các cô đã hiểu thế nào là con đường may mắn chưa?
    Và cuối cùng, xin phép cho tôi hỏi, là tại sao các chị lại có thể có cơ may lấy chồng, với cái lối tư duy cảm tính thiếu nơ ron ấy nhỉ?
    Phải chăng vợ gã là 1 ng phụ nữ có nhiều nơ ron đến nỗi, đứng trước mặt vợ gã luôn cảm thấy mình đang mặc váy, dù mưòi mưoi là gã đang mặc quần?
    À không, vợ gã không hề biết rằng mình sở hữu 1 tấm chồng mặc quần. Hỡi ôi, vợ gã cứ tưởng rằng gã toàn mặc váy...
    Đôi dòng cảm nhận về gã qua những gì gã viết. Tôi không mạn đàm về các nhân vật khác trong câu chuyện cũng như liên quan đến câu chuyện.
    Xin hầu các bác!
    p/s: Chả là nhà văn, cũng chả nặn bóp câu chữ gì nhiều. Có gì hơi quá theo thiển ý cá nhân, mong gã đại xá
    Được trinity_lee sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 09/02/2007
    Được trinity_lee sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 09/02/2007
  9. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Bác CAo Sơn ơi, bác nói thế mà không sợ à? Bác can đảm thật đấy, nói dối chẳng chớp mắt nhỉ? Bác uốn lại lưỡi đi nhé. Em vốn kính trọng bác là một kẻ có tên có tuổi trong cái làng phượt này,hơn nữa đểu vốn là bản chất của đàn ông, nên nội câu nói bác không đểu đã đủ thấy bác đểu rồi ah.
  10. nang-cong-chua-lac-loai

    nang-cong-chua-lac-loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì chị viết em thầm hiểu: Chị là người ôm trong lòng nhiều mối hận với đàn ông lắm và hình như chị không phải là một hồng nhan nên duyên tình mới mỏng phận vậy . Thảo nào chị ơi .
    Dù sao cũng phải nói thật với chị Lười là em rất thương, thực sự rất thương và hiểu cho những người đàn ông chẳng may gần chị. Em còn dở hơi chạnh lòng cho cả người đàn ông của em nữa, tự dưng bị một bà Lười ở đâu cứ vơ đũa cả nắm kêu là đểu.
    Anh trị liệu đâu sao không vào đây nhận bệnh đi.

Chia sẻ trang này