1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bacchus

    bacchus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thưa các chị, các anh!
    Nếu các chị, các anh bớt chút thời gian dạo qua một vòng quanh các site tiếng Việt trên internet; hoặc giả chạy ngay ra ngoài sạp báo đầu phố, lật mấy trang báo giấy lá cải; hẳn sẽ đập ngay vào mắt các chị các anh dòng chữ dưới đây:
    Chân lý, miễn bàn cãi!?
    Theo thiển ý của tôi, e rằng có đôi chút hiểu lầm. Sự lầm lẫn ở đây chỉ đơn thuần do sự cẩu thả, hoặc cũng có thể do những khiếm khuyết hay đơn giản hơn có thể hiểu là sự lệch lạc trong việc sử dụng đúng nghĩa của ngôn từ tiếng Việt. Sự lầm lẫn này là phổ biến và luôn bị lạm dụng một cách cảm tính, thái quá.
    "Đểu" ở đây được sử dụng như một phạm trù đạo đức. Khi phân tích một khía cạnh nào đó thuộc phạm thù đạo đức, ta cần phải đặt nó vào một hệ quy chiếu nhất định, phù hợp với không gian, thời gian và chuẩn mức văn hóa và đạo đức mà ở đó một xã hội, một cộng đồng chấp nhận. Đểu mang nghĩa rộng, trong khuôn khổ hạn hẹp của một diễn đàn, việc mang nó ra để mổ xẻ và phân tích là một điều không tưởng. Nói mãi về đểu có lẽ cũng cần thiết phải đưa ra định nghĩa về Đểu.
    Vậy, Đểu là gì? Theo từ điển tiếng Việt, Đểu là Tính từ (thgt.): Xỏ xiên, lừa đảo đến mức bất kể đạo đức. Chỉ vậy thôi sao? Có lẽ, không có gì là hoàn hảo và từ điển cũng không phải là ngoại lệ. "Đểu" được sử dụng ở đây (trong thread này) dưới dạng mỹ từ để chỉ mức độ cực điểm của bản tính (chất) xấu xa của người đàn ông. Nó bao gồm sự độc ác, nhẫn tâm, vô nhân tính, sự hèn hạ, sự không chung thủy, sự chủ tâm hạ thấp về mặt nhân phẩm của người phụ nữ, sự bất bình đẳng, sự phân biệt đối xử về giới, sự ... sự ... blah blah...
    Các chị đều biết, đàn ông chúng tôi sống theo bản năng tự nhiên. Xin đừng hiểu từ bản năng là xấu! Tôi dám cá 99% các chị sẽ hiểu từ bản năng theo nghĩa tiêu cực. Đàn ông bị chi phối một cách vô thức bởi bản năng tính dục mãnh mẽ. Đó là bản năng phân phát và duy trì nòi giống đã được minh chứng một cách tường minh, để nhằm mục đích tái sản xuất ra các thế hệ. Xét về khía cạnh sinh học, di truyền học và tiến hóa điều đó là rất tự nhiên và hoàn toàn mang tính tích cực.
    Quay trở lại với tiên đề: "Đểu vốn là bản chất của đàn ông" @luoiqua et al., thread xxx, ttvnol 2007. Cần phải có một cuộc cách mạng khai sáng để sửa lại thành: "Đàn ông là nạn nhân của tính Đểu".
    Mấy lời loạn ngôn, cốt để mua vui, kính mong lượng thứ!
  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Công chúa lạc loài cho anh hỏi, người đàn ông của em vừa nhắc đến là ai thế? Cao sơn vêu vao hay Loops tài tử đẹp giai hoặc Bồ đà thông minh văn hay chữ tốt.
  3. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái bàn nước này vui nhỉ? giờ lại còn ngồi tính xem mình xấu hay đẹp, có bị chấn thương tâm lý không nữa.
    Cô công chúa gì đó ơi, em đừng có hậm hực, vì nếu đã là "người đàn ông "của em thì thế nào cũng vẫn là đểu. Tuy nhiên có người đểu ít, có người đểu nhiều. Em hãy hy vọng người đàn ông của em không đểu với em, thế là ok rồi em ah.
    Anh gì đó ơi, em quên mất cách gõ cái nick của anh rồi, làm gì mà anh giựt mình đến mức làm nguyên một bài định nghĩa về cái sự đểu thế ah? Nằm trong phạm vi bài viết này, em chỉ muốn định nghĩa sự đểu của đàn ông là cách xử sự làm phụ nữ đau lòng thôi anh ah. Trong đó bao gồm cả lừa dối, cả xảo trá... nhưng chỉ tính trên phương diện với phụ nữ thôi ah.
    Bác Extra mến, em không phải thuộc loại rảnh đi kể lễ những chuyện đã qua ah, mà giả sử có kể, thì với bản tính phụ nữ, chuyện đó sẽ được kể bên bàn bếp chứ không phải bàn nước.
    Còn chuyện em xấu hay đẹp, có tâm thần hay không, có bị đàn ông lừa nhiều lắm không đó là chuyện của cá nhân em ah. Hơn nữa em dù sao vẫn cám ơn ba mẹ đã sinh ra mình không đui cùi sứt mẻ, không dư không thiếu cái gì. Nên em nhìn thấy được mọi cái xung quanh mình, nên cũng dựa vào chuyện xung quanh để nhận định đàn ông ah, chứ nếu dựa vào kinh nghiệm cá nhân em thì... có là bao đâu ah. Hơn nữa thế các bác tưởng người đẹp thì đàn ông không đểu àh? Chả có cái gì chứng minh cho chuyện đó cả. Người ta chẳng thường nói "hồng nhan bạc mệnh" đó sao?
    heheheh dù sao cũng cám ơn chén trà của các bác, các bác tiếp tục đề tài phụ nữ đi ah, còn nếu muốn nói về đàn ông xin để sang topic khác, box khác ta bàn cho hợp tình hợp lý. Mà em thì luôn tha thứ cho tính đểu của đàn ông mà, không thế họ cóc phải đàn ông.
    hehhe đàn ông không đểu phụ nữ không yêu
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn chén trà bác mời.
    Uống trà nói chuyện hình như không phải là một thú vui tao nhã dành nhiều sự cởi mở cho chị em phụ nữ. Vậy nên tôi thích uống trà đã là chẳng mấy phù hợp rồi. Thiết nghĩ cái việc đặt mình vào người khác để triết giải một vấn đề và cho rằng hiểu được lối suy nghĩ của người ta đã là một việc sai lầm. Đấy chỉ là đặt mình vào vị trí ngta nhưng lại suy nghĩ theo cách của mình. Tưởng khách quan ư, không hề, nó lại hoàn toàn chủ quan, có khi chủ quan 1 cách phiến diện khi áp đặt cái của mình cho người khác mà cứ chắc chắn đấy là của người khác. Chẳng có gì là chắc chắn khi nhận định về người khác cả vì đấy chỉ là võ đoán. Cuộc sống muôn màu và con người cũng có nhiều mặt để thích nghi. Vậy nếu mình không phải là người có ảnh hưởng hay có tiếng nói quan trọng đối với cuộc sống của người khác thì tất nhiên chỉ nên dừng ở...TRÒ CHUYỆN BÊN LỀ BÀN NƯỚC. Những câu chuyện để đưa hương trà ngấm thật sâu trong sự thưởng thức vị chát, rồi ngọt của thứ nước được cất từ loại lá rất dân dã mà thanh cao.
    Vậy nên tôi chỉ là người uống ké một ngụm nước trà, ngồi cạnh mép ghế và...lắng nghe, bác nhỉ.
    Nước trà hôm nay ngon quá, có cả vị mưa phùn và vị đất nồng, sắp tết rồi
  5. dhlv

    dhlv Guest

    Trò chuyện bàn nước bên lề về những chuyến đi thì OK !
    Còn mấy chuyện phụ nữ thì họ nhận xét đúng đó !
    Nếu các bạn quan tâm một chút thì chả có vị lãnh đạo tôn giáo hay khởi xướng một chủ thuyết nào mà chưa có vợ huặc chưa nếm mùi đời bao giờ cả . Đó là bản chất của tự nhiên
    Đến như Đức Phật Thích Ca, cũng phải là hoàng tử và là đàn ông theo đúng nghĩa rồi mới giác ngộ Đạo để phổ độ chúng sinh.
    Mời các bạn tham khảo video clip sau của một phóng sự ở Nhật Bản, đoạn cuối có nói về các nhà sư được phép lấy vợ
    Nguồn : http://www.video4viet.com/index.html?cid=19&idx=b945871d6cd6aaa9d64c6f21c4869aee
    Và Mục sư của đạo Tin Lành cũng thế thôi, còn Chúa Giê Su người ta đã chứng mình chỉ là hình tượng ko có thật . Còn các bác nào theo Hồi Giáo thì miễn bàn
    Đó là vì sao ĐHLV ko thích bàn về chuyện này, chẳng qua các bác trai sa đà huặc ko dám nói lên bản chất con đực của chính bản thân mình
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 12/02/2007
  6. nang-cong-chua-lac-loai

    nang-cong-chua-lac-loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh Cao Sơn đã hỏi thì Công chúa Lạc loài xin thưa:
    Anh hỏi câu này rõ là vớ va vớ vấn nhé .
    Làm sao mà có thể là Cao sơn vêu vao mà ngay ở câu hỏi đã cho thấy cái sự đểu cơ chứ (@ chị Lười
    Làm sao mà có thể là Lốp tài tử, đẹp trai nhưng đểu giả (@ vẫn chị Lười
    Bồ Đà là ai đấy ạ? Hình như là tên dịch ra của Extra gì đấy phải không anh. Thôi văn hay chữ tốt thì nói chuyện cũng thích nhưng mà Bồ Đà này lúc mặc váy, lúc mặc quần chẳng biết đường nào mà lần em chẳng ưng @ Chị Tree tree gì đấy (em xin lỗi tên chị bị hơi lằng nhằng như cái tư duy của chị nên em chẳng nhớ được chính xác. Thành thực xin lỗi chị).
    Em đang bận mua bán tí . Hihiihihihhi. Mua xong, bán xong em vào chơi tiếp.
  7. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cô này đúng là công chúa lạc loài nhỉ? Chị ở đây là giống cô đấy ạ? Cô đang giả nhời bác CS câu hỏi về người đàn ông của cô ạ, xin phép cô, lằng nhằng quá, chị k phải anh của cô nhé!
    Mà này, nếu tư duy của cô đơn giản quá thì lần sau đừng đọc bài chị viết cho đau đầu cô nhé. Rõ khổ, cứ ngồi đây hóng hớt làm gì, về mà buôn bán cho thêm vịt thêm gà ngoài chợ, em ạ.
    Xin lỗi các bác, xì pam tí.
  8. nang-cong-chua-lac-loai

    nang-cong-chua-lac-loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Híc híc híc . Em buôn xong zồi. May mà lúc mở hàng không gặp phải nhà chị Tree tree này. Bà này mà mở hàng cho ai chắc người ta ế dài mất, đốt vía tám ngày chẳng giải hết xui .
    Mà khiếp nhà cái chị Tree tree này, đúng là tư duy xâu sắc quá, mồm cứ nhem nhẻm, nhem nhẻm í, chị định cả vú lấp thiên hạ hay sao mà ai vừa động đến tên chị thì chị phải nhẩy dựng lên thế . Thế chẳng phải chị bảo Extra gì đấy là lúc thì mặc váy lúc thì mặc quần còn gì. Chị không đúng là chị mà chị là anh hay sao mà lại phải bôi vàng cái từ Chị rồi nhẩy *** lên thế. Bực mình quá. Em thấy chị viết loằng ngoằng quá nên nhận xét vậy thôi. Người buôn bán thì làm sao. Em làm ăn lương thiện chứ em cướp giật gì của ai. Chị thì chắc gì đã học hành bằng ai, hơn được mấy người mà lại nói vậy. Nếu chị là người có học tử tế sẽ chẳng lên tiếng khinh khi người buôn bán vậy đâu. Người ta gọi là biết người biết ta chị ạ.
    Chị này mắc bệnh hoang tưởng về bản thân hay sao ý.
  9. nang-cong-chua-lac-loai

    nang-cong-chua-lac-loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hehhehhehhe. Hoá ra chị Lười lấy kinh nghiệm của những người xung quanh, những điều góp nhặt được trong xã hội, ngoài đường phố để bảo vệ chính kiến của chị: Đàn ông thằng nào cũng đểu cả .
    Em biết rồi. Em chẳng cãi chị nữa. Em mà nói tiếp lại phạm huý, liên luỵ đến nhiều người, kể cả những bậc sinh thành .
    Giờ chị lại lòi thêm một chân lý: Đàn ông không đểu phụ nữ không yêu .
    Híc. Em xin phép từ nay được gọi chị là Nhà Đểu Học cho ấn tượng và dễ nhớ.
  10. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị smkt!
    Với tất cả những điều chị đã chia sẻ, theo cảm nhận của riêng tôi thôi, chị là một người phụ nữ nhân hậu và có cái nhìn nhân ái hiếm hoi đối với cả những người cùng giới và khác giới với mình. Đó là điều rất hiếm, thực sự rất hiếm chị à! Tôi toàn thấy những người phụ nữ khác, khi nói về những người phụ nữ cùng giới với mình, họ đều có một thái độ hằn học không thể lý giải, một cái nhìn vô cùng khắc nghiệt như một bà cô già móm mém nằm dài trong căn nhà tối tăm và ẩm thấp bất lực và ganh tỵ nhìn những cô gái chân dài phơi phới trên đường xuân. Một câu hỏi đằng đẵng đeo đuổi tôi biết bao năm trời là tại sao, tại sao họ không thể yêu quý nhau, không thể nhìn nhau với con mắt xanh dù chỉ một lần trong đời? Cho đến tận thời điểm hiện nay, tôi vẫn chưa thể có lời giải!
    Và với cái nhìn nhân hậu ấy, chị đã rất lịch lãm không đưa ra một lời phán xét nào với tâm sự ngổn ngang ái tình của chị lười quá, và tôi kính trọng chị về điều đó! Nhưng thưa chị, cuộc sống cũng cho thấy quy luật tình cảm của hơn 40 triệu chị em phụ nữ của chúng ta cũng có những mẫu số chung nhất định, tất nhiên là loại trừ những người phụ nữ có tư duy cân bằng và có tấm lòng nhân ái. Những người hiếm hoi ấy, tôi đồ rằng đã sắp rơi vào tình cảnh tuyệt chủng cùng với khủng long! Trong khi đó, lan tràn trong xã hội là những người phụ nữ tầm thường, cá nhân tôi gọi họ là những người phụ nữ có tư duy tăm tối. Và với lối tư duy ấy, đứng trước một vấn đề, thay vì cẩn trọng cân nhắc, họ ngay lập tức lao vào chẩu mỏ lên kết án. Đứng trước một số phận, thay vì chia sẻ cảm thông, họ chỉ nhìn thấy những điều xấu xa. Đứng trước một quan điểm, thay vì nghiền ngẫm đối chứng, họ lại nhảy tưng tưng gào thét lên vì cho rằng quan điểm ấy đang ám chỉ vào cái trí lự bé bằng hạt ngô của họ. Đứng trước một câu chuyện buồn, thay vì ngẫm cho cái bạc mệnh của số phận, họ lại hả hê trong cái tư duy thị dân là tất nhiên mày phải khổ hơn tao...
    Và trong cái thảm cảnh ấy, có rất nhiều người phụ nữ tốt đẹp thoắt bỗng trở thành nạn nhân của những con vịt có tư duy tăm tối. Và tôi cũng chắc hẳn rằng không dưới một lần, chị cũng là nạn nhân của thứ chủ nghĩa tư duy không qua não ấy! Và với tất cả những điều tốt đẹp mà chị đã thể hiện qua từng câu chữ ấy, tôi cho rằng không thể là sự giả dối có thể che đậy được, chị có quyền lên tiếng, không nhân danh bất kỳ điều gì khác, ngoài sự thật mà thôi. Những câu chuyện bên bàn nước của chúng ta, tưởng chừng như rất tiêu cực và phiến diện, nhưng chị để ý mà xem, ai đã đi qua một lần, ai đã đọc qua một lần, đều không thể coi đó đơn thuần là những câu chuyện phiếm.

Chia sẻ trang này