1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Quả là "tình trong như đã mặt ngoài còn e"
    Ko biết hai vị đã có gia đình chưa !?
    Tôi cũng đã từng may mắn đc gặp anh ExtraMarijuana 1 lần và xem ảnh - đọc tâm trạng smkt ở đâu đó. Theo suy nghĩ chủ quan Tôi thấy 2 vị này đẹp đôi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng (thể xác và tâm hồn)
    Tất nhiên là cả hai phải đồng thuận .Mở hàng đâu năm cái đi các bác
    Buồn cười cái topic này thật !
  2. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người vẫn thích theo dõi câu chuyện bên bàn nước này từ xa, lắng nghe và suy ngẫm, cảm nhận những tâm tư đằng sau những con chữ nhiều khi nhẹ như gió thoảng.
    Lẽ ra tôi vẫn tiếp tục chỉ là một khán giả...
    Nhưng những gì Extra viết về luoiqua đã làm tôi muốn lên tiếng nói một đôi điều.
    Extra, từ trước tới giờ tôi vẫn đọc những gì Extra viết với sự thích thú và trân trọng, cho dù không phải lúc nào cũng tán đồng.
    Xin trích những lời nói của Extra về những người có tư duy tăm tối (tôi đồ rằng những người này tồn tại cả trong thế giới đàn ông cũng như phụ nữ)
    "Và với lối tư duy ấy, đứng trước một vấn đề, thay vì cẩn trọng cân nhắc, họ ngay lập tức lao vào chẩu mỏ lên kết án. Đứng trước một số phận, thay vì chia sẻ cảm thông, họ chỉ nhìn thấy những điều xấu xa. Đứng trước một quan điểm, thay vì nghiền ngẫm đối chứng, họ lại nhảy tưng tưng gào thét lên vì cho rằng quan điểm ấy đang ám chỉ vào cái trí lự bé bằng hạt ngô của họ. Đứng trước một câu chuyện buồn, thay vì ngẫm cho cái bạc mệnh của số phận, họ lại hả hê trong cái tư duy thị dân là tất nhiên mày phải khổ hơn tao..."
    Extra, tôi muốn hỏi Extra, sao không thể nhìn nhận những gì đã và đang xảy ra với luoiqua (giả sử như nó đúng như những gì Extra đã viết) với 1 cái nhìn nhân ái như skmt? Tôi không tán thành quan điểm "tất cả đàn ông đều đểu" của luoiqua, nhưng tôi cũng không thấy lý do vì sao Extra lại cần dùng những lời lẽ sắc hơn dao và cay độc đến như thế với 1 người phụ nữ. Chúng ta đều không phải là luoiqua để hiểu được cái tâm tư của cô ấy. Nếu không thể cảm thông thì ít nhất cũng nên tôn trọng, tôi nghĩ vậy.
    Vài lời bé mọn vậy thôi. Tôi lại xin nhường lại chỗ bên bàn nước, lui lại phía sau theo dõi cuộc chuyện trò. Và tôi rất mong đây mãi là cuộc chuyện trò, đừng vì lý do này lý do khác biến thành cuộc cãi vã.
  3. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Những gì bác hauyen1972 nói nghe thật đàn ông!
    Tôi đi qua bàn nước này nhiều lần & cũng thật im lặng cho đến 1 ngày đọc những gì bác EX viết....& thêm bài viết gửi "riêng" cho chị smkt nữa của bác EX càng nhận thấy ....những gì cảm về bác đúng quá!!!
    Cá nhân tôi có làm vấy bẩn 1 chút gì bên bàn nước này, thì xin các bác lượng thứ & mong được lắng nghe những câu chuyện thú vị như thuở ban đầu.
    @ công chúa: Những gì cô viết cho mỗi cá nhân & cả tôi nữa đang bắt đầu mang chất hàng tôm hàng cá, nên tôi mong cô dừng lại kẻo làm bẩn cái bàn nước này. Cô muốn nói gì với riêng tôi, vui lòng PM nhé. Rất hân hạnh tiếp chuyện cô, nếu cô muốn.
    Được trinity_lee sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 13/02/2007
  4. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, ha ha, khà khà, hi hi. Các bác gái cho tôi cười tí.
    Hôm qua bác Bồ đà bảo tôi là trong bàn nước chị em đang chửi tôi. Tôi bảo làm gì có chuyện ấy.
    Hôm nay vào đọc thấy các chị đang vén váy lên thật, nhưng không phải chửi tôi.
    Chị em công nhận không, tôi chả làm gì để mà chửi, nhờ!
  5. nang-cong-chua-lac-loai

    nang-cong-chua-lac-loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Chị Tree tree gì ơi. Chị đặt điều cho em hơi bị ghê đấy . Chị hết bảo em bán gà, bán vịt giờ lại chuyển nghề cho em đi buôn tôm, bán cá. Chị áp đặt nghề nghiệp cho em hơi bị kinh . Ai vào không đọc từ đầu lại đọc chúng cái dòng của chị viết về em sẽ ngộ tưởng là Công chúa chuyên nghề kinh doanh gia súc, gia cầm, tôm, cua, cá mú .... . Nào đã hết, bà chị lại còn đổ diệt cho em là làm bẩn cái bàn nước này. Có bà chị cứ cố tình bắt em phải làm bẩn nó thì có . Bà này nói mà chẳng suy nghĩ trước sau, xem xét cho thấu đáo gì cả.
    Em chẳng có hiềm khích gì với cá nhân chị hay với chị Lười cả. Thật lòng là em còn có phần hơi mến chị Lười nữa mặc dù là em sẽ luôn luôn cực nực phản đối mối tư thù của chị Lười với đàn ông một cách vô căn cứ, phản khoa học như vậy . Em biết là em ít tuổi hơn các anh chị ở đây nhưng chả nhẽ em thấy chướng tai, gai mắt thì không được phản đối, không được có ý kiến gì à. Chị Tree tree này rõ vớ va vớ vẩn . Chị cao ngạo, dạy đời ở đâu em chẳng biết nhưng một khi chị đã muốn dùng trà ở đây thì phải chấp nhận luật trà của nó chứ. Không chịu được thì chị ..... Nói thế cho vuông
    Em thực lòng chẳng có ham muốn tâm sự với chị nên chị cũng không cần phải quá cẩn thận mà hạ cố tiếp em trong PM. Chị mà làm thế là chị đang làm mất cái danh giá của chị đấy .
    Đây là tại chị cứ lôi em vào cuộc trà thiu của chị đấy nhé
  6. nang-cong-chua-lac-loai

    nang-cong-chua-lac-loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh vêu vao cười cẩn thận không hở 10 cái răng (toàn thuốc lá với thuốc lào, một năm lại không chịu đi lấy cao sơn lần nào) là mất duyên đấy.
    Thôi tốt nhất biết người, biết ta, có một chút duyên thì nên giữ. Xin anh đừng cười cho công chúa nhờ.
    Tái bút: Em trẻ con đít xanh nên nhiều khi nói chuyện không được tế nhị anh vêu vao bỏ quá chứ đừng vô cớ thù em kiểu chị Tree tree đấy nhé .
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa chỏằ< em ta ặĂi. Đoàn kỏt nhỏƠt trư mỏằTt lòng 'ỏưp tan cĂi luỏưn 'iỏằfm coi thặỏằng phỏằƠ nỏằa kia 'i chỏằâ.
    Chặa gơ 'Ê chuyỏằfn sang cÊi nhau rỏằ"i. ChỏÊ trĂch mà...
  8. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Công chúa tụt hết cả váy ra để chưởi rồi kìa các anh em....
    Mà đúng là công chúa nên phải dìm chị em xuống để....còn này nọ với anh em chứ nhỉ???
    Được trinity_lee sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 14/02/2007
  9. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ôi xin hai chị, công chúa với chị trelee gì ơi, hạ hoả cái nào, làm gì mà nóng thế? ai lại đi đến bàn nước của các anh mà chửi bới thế kia? Đề nghị các chị muốn gì thì đưa nhau ra ngoài mà xử, chứ ai lại sang nhà hàng xóm mà cãi nhau thế này. Topic này của các anh rỗi hơi, ngồi ôn chuyện xa xưa, tiếc nuối thời quá vãng, mình ghé vào chơi, uống chén nước thế là được rồi ah. Nếu vì có mỗi cái ý kiến của em mà kiến hai chị cãi nhau thế này thì em ái ngại quá.
    Mà em đính chính nhé, tuy em có nói là đểu là thuộc tính của đàn ông, nhưng em không có thù hằn họ đâu nhé, làm thế hoá ra em thù 1 nửa nhân loại àh? Em chỉ nói lên suy nghĩ của mình về đàn ông, và em luôn trả lời cho những câu hỏi vì sao đàn ông thế này thế kia với một câu trả lời, "vì đểu là thuộc tính của đàn ông" thế thôi. Ai rảnh mà thù ghét và hằn học họ làm gì cho mệt.
    Thôi em trả lại chỗ cho các bác ạh.
  10. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thưa các chị thân mến!
    Các cụ đã nói, "phụ nữ là thiên địch của phụ nữ" quả không sai! Chỉ cần nói chuyện với nhau đôi ba câu, nếu không tương hợp về chuyện quần áo hay ăn vặt, nói xấu mẹ chồng hay nói xấu sếp, đồng lõa căm thù cái con nọ thằng kia hay quý mến một người phụ nữ bất hạnh hơn mình... là ngay lập tức họ quay ra cắn xé nhau, chì chiết nhau cho thoả cái bản năng sói trong mình! Giá như có thời gian nghiên cứu sâu hơn về phụ nữ, hẳn tôi cũng sẽ dựng lên hẳn một totem pha trộn giữa sói và phụ nữ để tôn vinh cái tinh thần cắn xé cả đồng loại của họ.
    Mọi người sẽ ngay lập tức cho rằng là tôi phỉ báng họ, xin thưa trăm lần là không phải như vậy. Cuộc sống khắc nghiệt đòi hỏi mỗi cá thể phải tự vươn lên, trở thành gen trội trong cả bầy đàn đông đảo của mình. Trong sự vươn lên ấy, nhiều khi sự nỗ lực tự hoàn thiện mình thôi là chưa đủ. Chính vì thế, họ phải quay ra cắn xé và triệt hạ lẫn nhau, tặng cho nhau những mỹ từ sâu sắc pha lẫn sai chính tả bồm bộp vào mặt, để từ đó, cá thể mạnh mẽ mới có có hội tồn tại. Chính vì thấu hiểu điều đó, nên tôi rất trân trọng và đánh giá cao sự ***g lộn của họ ở bàn nước. Thiếu đi điều đó, cái bàn nước này thật tẻ nhạt và xa rời đời sống!
    Hẳn các chị vẫn định kiến rằng cá nhân tôi ghét bỏ chị lười quá. Không phải vậy, làm sao tôi có thể ghét bỏ một người phụ nữ được? Cái mà tôi ghét bỏ chỉ là cái lối tư duy cũ mèm mang đậm chất định kiến mà chị lười quá là một học trò xuất sắc của chủ nghĩa ợ-ra-nhai-lại rằng đàn ông là đồ đểu mà thôi. Cái bầy đàn gặm cỏ ấy bất biết cần phải phân tích, bất biết cần phải có một tư duỵ độc lập, vồ lấy sản phẩm được định nghĩa lan tràn trên các tờ hạnh phúc gia đình và thế giới phụ nữ, trên các tác phẩm diễm tình ba xu... rồi hồ hởi phát ngôn như thể họ mới là người khai sáng vậy! Để rồi cuối cùng lại một lần nữa lại ợ-ra-nhai-lại rằng đàn ông đểu mới hấp dẫn! Thật là đáng buồn các chị à!
    Các chị sẽ hiểu cho sự buồn bã của tôi chứ?

Chia sẻ trang này