1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm rồi...mọi điều có lẽ nên bỏ qua hết đi. Bác EX đừng dùng những lời lẽ nặng nề sâu cay quá để làm hằn lên 1 khoảng cách ảo giữa những ng phụ nữ...nữa nhé
    Ngoài kia MX đang đến & đem theo bao niềm vui & tôi cũng thấy cần bỏ qua & quên hết những gì ccll đã nói....VÌ nhất thời thấy khó chịu với nhau 1 chút . Mà nguyên nhân chủ yếu chỉ là cách dùng từ & cách hiểu ý của nhau có hơi cực đoan 1 chút, có lẽ thế....nên bỗng nhiên 2 người xa lạ thấy bực bội với nhau 1 chút & cứ thêm 1 chút mỗi lúc đọc bài của nhau, cũng chỉ đến thế thôi. Giận người quen chứ giận gì kẻ lạ....Tôi cũng chẳng còn nhớ những gì ccll viết nữa....nhớ làm gì, khi ngoài kia bao niềm vui đang đến với tôi & tôi đồ rằng cô ấy, lúc này cũng đang tíu ta tíu tít vui vầy bên những người thân & trong lòng chẳng còn nhớ gì về chuyện cỏn con này...Nếu không bước vào đây, tôi cũng quên mất rằng có 1 cái tên là ccll , là EX, là....
    Thế nên, nếu chỉ dựa vào những câu chuyện vụn vặt thế này mà cho rằng phụ nữ có nhiều thời gian rảnh rỗi đến thế để thù hằn, cắn xé lẫn nhau, thì EX ơi, e là hơi quá...EX có quên không, rằng phụ nữ cũng có sẵn lòng vị tha, dù ít dù nhiều & biết dùng rất đúng lúc EX ạ. Đừng dùng những luận cứ quá đao to búa lớn để gán lên 1 câu chuyện tầm phào như thế chứ, EX?
    Ngày mai có mấy bác đi cà phê Hồ Tây đấy, nếu EX rỗi thì ra nhé. Hay là tôi & EX gặp nhau ngoài đời 1 lần xem cả 2 chúng ta đanh quánh đến đâu, EX nhỉ?
    p/s: Đôi khi ta sử dụng 1 chút từ biến tấu để giảm bớt sự nặng nề của từ chính cũng có đến nỗi là dùng sai chính tả không? Làm gì mà cực đoan thế? Chắc là EX vẫn akay với những gì tôi viết về EX chăng? Tôi chợt ngờ như thế? Nếu thật sự vì lý do đó thì mong rằng EX bỏ quá cho cái cảm nhận nhất thời ấy nhé.
    Chúc EX những ngày cuối năm vui vẻ
  2. nang-cong-chua-lac-loai

    nang-cong-chua-lac-loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em phải tự công nhận thêm một điều là em rất phục cho sự kiên cường của chị Tree tree đấy nhé. Rất bản lĩnh kiểu đàn bà thời nay .
    Ngày Valentin bả không dành thời gian đi chơi mà lại lên mạng ép mình, vu cáo là mình tự tụt váy ra để chửi bả. Không hiểu bà này có tư thù gì với mình không phải cứ phải tự ra tay tụt váy của mình, rồi lại còn lôi kéo, dụ khị mình phải lời qua tiếng lại với bả thì bả mới hả hê, dễ chịu. Bà mà làm thế chứng tỏ bà là người hơi bị bạo xxx đấy nha. Ô hô a ha, thương thay, thương thay cho kiếp Tree tree .
    Mà g(h)ớm quá đi thôi. Tự bả cứ đề cao các anh giai rồi lại vu oan, ráo hoạ ép mình này nọ với các anh ấy là thế nào nhỉ . Thật là bực mình tức chết đi được .
    Bà này quả là một người đa nhân cách một cách thú tính @Totem Soi của Khương Nhung.
  3. nang-cong-chua-lac-loai

    nang-cong-chua-lac-loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em phải có đôi lời với anh Extra ngay không kẻo anh ấy lại thích thú ngồi dung đùi bần bật, cười khoái chí, đọc, theo dõi và ngầm phát triển cũng như phổ biến thuyết về Người Đàn Bà Tăm Tối dựa trên tư duy chủ quan của anh ấy cho rằng đã là đàn ông thì không nhất định phải mặc quần mà có thể mặc váy . Tư liệu thì anh Extra chẳng phải nhọc công tìm đâu xa hay tư duy phát triển làm gì cho mệt óc mà lấy ngay tại đây, tại bàn nước này.
    Một phút thổ lộ trân tình : Em vào đây là để bài thuyết NĐBTT của anh Extra nhưng vừa vào thì rủi ro ra ngõ gặp ngay bà Lười, với bà Tree tree ăn nói dở hơi, hẫm hỡ (làm ai ai cũng lạc lối, hiểu sai vấn đề và sa vào cái bẫy của anh Extra) nên trong nhiều phút nông nổi em đã không kìm lòng mình được mà sa đà vào những chuyện vớ va vớ vẩn với chị Lười, chị Tree tree làm mồi cho anh vêu vao và Extra được phen hứng chí cười khoái trá.
    Theo em nhận thấy thì gần đây anh Extra hơi bị gian hùng trong nghệ thuật dùng câu chữ để đánh lừa và lôi kéo những kẻ háo danh tham gia vào mê cung tăm tối của anh đấy nhé (hehhehheh phương pháp tăm tối của chị Tree tree dùng thì rất tốt, rất hiệu quả nhưng mang lại những phản ứng phụ không mong muốn cho chị ấy. Một cành hồng này xin dâng tặng chị .
    Ngắn gọn lại là anh Extra đã rất thành công trong việc lôi kéo và quy tập một chuỗi những nhân cách tăm tối thật đa dạng và phong phú để thực hành phát triển thuyết NĐBTT của anh. Em nói thật luôn là anh lấy mỡ nó rán nó hơi bị giỏi đấy.
    Em tự nhận mình là một nạn nhận đáng yêu - một kẻ hớ hênh háo danh
  4. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Năm hết tết đến rồi. CHị em có ai tụt váy thì nhớ gọi tôi một tiếng, tôi đến tôi xem, nhớ!
  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Các chị ấy tụt váy nhưng bên trong đều mặc quần cả đấy bác ạ ............ Suýt có vài người mừng thầm !
  6. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ đến cái đoạn này viết dài lê thê, câu cú phức tạp hóa thế này thì mình biết lười quá là ai rồi.
  7. Be_Ny

    Be_Ny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông rong ruổi trên các câu chữ, đam mê với những từ ngữ nặng nề, tự mình kết tội cho những người phụ nữ xung quanh anh. Anh thích thú khi thấy những chị phụ nữ khác, từ bất bình hay hằn học lên tiếng phản bác lại anh, rồi tò mò về anh. Anh cố tình một cách vô tình thả ra nhưng từ ngữ khiền cho các chị giật mình mà phát điên về anh theo kiểu " Anh như thế nào mà lại có quyền mặc định 1 phần về người khác như vậy? ". Vậy thì anh, anh có phải là 1 người đàn ông tăm tối ko hả anh?

    Một người đàn ông khác có vẻ nhàn nhã, thỉnh thoảng ra vào thả những câu buông lơi, đẩy cuộc vui lên cao hơn. Cuộc vui mà trong đó những hình nhân thế mạng là bạn bè thân thiết bên anh. Niềm vui của anh thật đơn giản. Tôi biết gọi anh là gì, người đàn ông không biết đểu?
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bàn nước của các bác từ ngày có chị em vào chả khác gì quán bia ôm. Em đề nghị các bác dựng lên 1 cái cột, rồi thì chị em vén váy tụt váy gì cũng có cái để cầm nắm.
    Thôi em ngược, trả lại các bác Hà Nội với mưa phùn gió bấc.
  9. dhlv

    dhlv Guest

    Dù gắn bó với box du lịch cũng đã 1 năm 5 tháng, với động cơ ko liên quan gì đến chuyện du lịch. Nhưng thấy những sự đi lại của các thành viên trẻ có bước khả quan.
    Trước đây những chuyến đi vào nơi thâm sâu - quỉ cốc, trèo đèo lội suối , đơn thương độc mã tưởng đâu chỉ giành cho những thành phần tự cho là hào sảng, giang hồ, quân khu, công an - bộ đội . Nhưng thì nay đã trở thành quá bình thường với một thanh niên hết sức bình thường .
    Thực ra những chuyện đó hết sức bình thường như những gì nó vốn bình thường .
    Nếu lập luận ngược thì chúng ta có thể thấy rằng : những người dân chất phác đôn hậu vẫn sống và sinh hoạt ở những nơi hẻo lánh như vậy , ấy là chưa kể những chú Tây balo ko biết một chữ Việt bẻ đôi nhưng chỉ với tấm bản đồ và một chiếc Minsk hay xe đạp là có thể đi khắp đó đây trên lãnh thổ nước VN (trừ vùng quân sự) . Mà những chú Tây balo này đi với phong thái rất tự tin và chững chạc .
    Cách đây mấy hôm nhân ngày Tết Tôi và Vietkyo ngồi nói chuyện tầm phào , Tôi thấy sự tự nhiên của một người thanh niên 22 tuổi cũng như bất kì người thanh niên nào trong quá khứ mà Tôi đã từng gặp .....Ko có gì ghê gớm những chuyện đi lại này cả nếu có điều kiện về thời gian và tài chính
    Tóm lại một câu thích là đi ! Thích thì cứ xách xe ra mà chạy !
    Bạn nào (từ 18-23) ko tin cứ vác xe đi với nhóm nhỏ khoảng 2 xe đổ lại nhất là đi một mình sẽ hiểu điều DHLV nói như những bài viết mà lần đầu tiên tôi bước chân vào box du lịch .
    Những người mà cho Tôi là bốc phét là những người tự quan trọng hoá vấn đề đi lại, còn những người đã từng trải sẽ nói mỉa (trong bụng) rằng "Chú ĐHLV bớt lải nhải đi , để lớp trẻ xông pha" .
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 22/02/2007
  10. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    [r2)]

Chia sẻ trang này