1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruoumatgau

    ruoumatgau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    CÓ TIẾN BỘ.
    Những chuyến đi của tôi sẽ còn tiếp tục và sẽ ngày càng dài hơn, nhiều khó khăn thử thách hơn (tôi thik như vậy ! ). Và tôi sẽ càng ngày càng "nổ" to hơn (tức là sẽ to mồm hơn ấy ). Có điều là tôi ko nói phét mà sẽ làm thật. Và điều tôi mong muốn là kích thích cho lớp thanh niên như tôi hoặc trẻ hơn tôi mạnh dạn, can đảm hơn trong cuộc sống. Đi du lịch chẳng qua cũng chỉ là để rèn luyện con người mà thôi !
    Chúc anh em năm mới mạnh khỏe và may mắn nhé he he !
    ___________________________________
    Được ruoumatgau sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 22/02/2007
  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi biết anh DHLV, giờ mới thấy anh ấy viết một bài có chất lượng.
    Đi được là đi thôi chứ kể gì đến tuổi tác mới cả chất giang hồ. Nhưng mà, cũng rất thật là nếu không có cái box DL này thì còn rất nhiều bạn không biết tự khơi gợi niềm đam mê của mình.
  3. dhlv

    dhlv Guest

    Topic này chủ công viết về phụ nữ theo định hướng nào đấy của các anh, còn bài ĐHLV viết ở trước về "sự đểu của đàn ông", các anh cứ ngẫm lại mà xem. Nếu viết dài ra thì động chạm (vượt quá phạm vi), nói chung có nhiều chuyện chỉ có thể tự hiểu mà ko nói nên lời.
    Dạo trước, ít thấy bạn/nhóm nào dám chủ động tự đi/tự dựng lên chương trình mà luôn phải có một nhân vật cộm cán nào đó của box du lịch chỉ đạo. Đó cũng là lý do vì sao mà ĐHLV trước đây đã từng đun đít monotone lên nhưng ko thành công, hình như monotone có một số đàn anh ở đây nên ko dám nổ chăng !? (ko rõ!?) .
    Gần đây có vietkyo có tố chất và cá tính ngay từ đầu (khi xem mặt lần đầu tiên) và ĐHLV luôn cổ động cho nhân vật bất chấp đi ngược lại dư luận. điều đó ít nhiều cũng có hiệu quả , hãy xem giờ đây Vietkyo lại tư vấn ngược lại cho các thành viên bằng và kém tuổi của Vietkyo !
    Tuy nhiên nếu ko có cái box du lịch này là môi trường xúc tác thì chắc chắn như anh nói là "khơi gợi niềm cảm hứng cho nhiều thành viên" .Đó cũng là lý do vì sao ĐHLV luôn cám ơn (trong thâm tâm) các anh, các chị thành viên cũ đã đặt nền móng cho cái box du lịch này luôn sôi động và cũng là nơi lấy tư liệu của một số nhà báo .
    Còn với ĐHLV và các anh em khác (hầu như ko viết bài ở box DL) thì mục đích chiến lược lại là khác. Anh rảnh có thể vào xem phóng sự gần đây hôm mồng một tết
    Nguồn : http://www.youtube.com/profile?user=donghailongvuong
    Thời gian gần đây, các topic mọc như nấm sau mưa rào của các thành viên mới với phong thái ung dung tự tại và mạnh mẽ thì các anh và các MOD nên cảm thấy tự hào ! Đó là ý nghĩa lớn lao mà ko phải ai cũng hiểu điều đó
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 24/02/2007
  4. vivu4ever

    vivu4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chào chú em, chú rèn luyện và nổ thì rất tốt, nhưng cái chú viết bậy trên các điểm du lịch là cần chấn chỉnh, không tốt đâu. Cần lưu ý.
  5. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thưa các chị thân mến!
    Tôi đang bải hoải và rã rời đi tìm kiếm mẫu hình lý tưởng của người đàn bà tăm tối trong những ngày Tết nhàn nhã đến vô duyên thì ơn trời, người phụ nữ đó đã xuất hiện. Tôi vui mừng và hân hạnh giới thiệu với bàn nước của chúng ta, chị Be_Ny!
    Thưa các chị các anh và thưa đoàn thể, đây là một chủng phụ nữ đặc biệt, có khả năng tích hợp nhiều cá tính với nhau: một chút thông minh, một chút bi luỵ, một chút tư duy phân tích, đại diện cho trường phái "Có những phụ nữ tưởng chừng như đang suy nghĩ, nhưng thực ra là họ đang sắp xếp những thành kiến với nhau"! Điều đau buồn của chủng phụ nữ này là cảm giác mơ hồ lẫn lộn giữa các môi trường sống với nhau, ở đây cụ thể là môi trường mạng và môi trường thực! Họ không biết rằng mạng là một môi trường đặc thù, ở đó điều có ý nghĩa nhất là mọi người được sống trong một thế giới thoát tục, không chịu sự chi phối của đời sống thực.
    Họ cũng không hiểu được rằng nếu chúng ta đã quá mệt mỏi với vô vàn nghĩa vụ và nhọc nhằn của đời sống, thì tuyệt đối không nên đem những thứ hành trang khốn khổ ấy bên mình khi lên mạng nữa. Ấy thế mà những người phụ nữ thuộc chủng này không rạch ròi được điều đó. Họ chỉ biết đem cái tư duy thị dân tọc mạch và lê la mách lẻo áp đặt cho mọi môi trường sống, áp đặt vào mọi cá nhân và họ đã vô tình quen biết trong cuộc sống, mặc định nhìn nhận sự việc giữa các thế giới bằng con mắt nông cạn và hời hợt, phiến diện và soi mói, thô thiển và thiếu trung thực. Và điều mong manh chút ít có thể níu kéo lại tư cách của họ là hãy dũng cảm xuất hiện trong các thế giới với đúng tư cách thực của mình (vì đã nhầm lẫn thì nhầm lẫn cho chót, vì đã lẫn lộn thì xin đừng tỉnh táo kéo váy che mặt ném đá), tiếc thay cũng đã bị đánh mất!

  6. nang-cong-chua-lac-loai

    nang-cong-chua-lac-loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sai dzồi, sai thật dzồi. Anh Extra tết này chắc ăn nhiều bánh trưng nên bị lẫn nú mất dzồi . Người ta đường đường là một đấng nam nhi mũi tên chổng ngược xanh lè tè một góc vỉa hè thế kia mà anh lại thản nhiên bảo là chị .
    Tuy nhiên em cũng có thể hiểu cho phần nào cái sự ngộ nhận của anh Extra nếu như chỉ đọc và dựa trên những lời thủ thỉ tâm tình hết sức uỷ mị kiểu đàn bà của anh Bi Nai. Em thấy rõ rằng là văn phong anh Bi Nai không có tí tố chất nam nhi nào ngoại trừ cái chổng ngược mầu xanh .
    Chán thế. Nam nam, nữ nữ chẳng biết giống nào, thật giả ra sao nữa .
    Em hóng hớt nghe tin là 8-3 này, chú Khánh chú ấy lại tổ chức éo xuân. Ngưòi gia đồn ầm lên bảo là chú ấy sẽ đốt một cái váy đấy. Váy đàn ông hay váy của đàn bà thì em không tường. Chuyện này phải hỏi chú ấy mới rõ được.
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    He ! He ! Bác Extra bị chị em "quây" bên cái BÀN NƯỚC...rồi ! Khi nào cần anh em hỗ trợ cứ PM cho bác Giáo sư Vật lộn để bác ấy vác sổ khám bệnh và "kim tiêm" tới, đảm bảo chị em rút hết....
  8. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh lãng tử quan chức!
    Thực ra phải nói là tôi rất hạnh phúc khi những khảo nghiệm về tâm lý phụ nữ đã có những phản hồi tích cực từ phía các chị! Không phải là các chị bao vây tấn công tôi đâu, tôi biết từ trong thâm tâm mà, chẳng qua là các chị đang cung cấp cho tôi những tư liệu sống động về đời sống tâm lý của họ, thông qua những bài viết của mình! Và thực tâm, tôi luôn cám ơn và tôn trọng họ, chân thành và nghiêm cẩn, cung kính và sợ hãi, thắp hương và khấn nguyện, dâng hoa và đọc sớ, đốt vàng mã và hoa tình giấy!
    Xin đơn cử như chị Công-chúa trên đây, đó là một sự phức hợp tâm lý đa dạng đến khó hiểu: một chút thuỳ mỵ và đằm thắm của Trần Thuỳ Mai (tôi tạm hiểu qua cách đặt nick dựa trên một truyện ngắn) thuộc thế hệ tuổi 30-40, một chút chua ngoa đanh đá thậm chí hằn học của thế hệ 20, một chút điên loạn hồ hởi ngỡ ngàng trước những sự rởm rít của đời sống và nghệ thuật, bằng chứng là sự khấp khởi trước show trình diễn của anh Khánh điên, của tuổi 17, một chút bất cần theo kiểu kệ mẹ tao, đời còn gì nữa đâu mà mất, khi đường hoàng nhấm nháy cách viết sai chính tả của thế hệ phụ nữ trên 50 tuổi... Tất cả những điều đó phức hợp với nhau tạo nên một típ phụ nữ điển hình tràn lan trong xã hội của chúng ta: những người phụ nữ đang chuẩn bị tăm tối!
    Lại xin đơn cử tiếp trường hợp chị Tree-Lee. Ở chị cũng tồn tại một hệ thống tâm lý đa đoan không dựa trên lý trí! Chị có sự thương cảm thấu hiểu đến thổn thức của một cô gái 18, chị cũng có sự bạo liệt trong ngôn ngữ của một phụ nữ đã chinh chiến thâm niên trên tình trường, chị lại cũng có sự tự tin đến kinh ngạc khi mời tôi gặp mặt, đại diện cho lứa tuổi phụ nữ trên 30 đã có chút thành đạt và rất tự tin về nhan sắc, chị lại cũng có kinh nghiệm hắt nước vào mặt đàn ông rồi lại lấy môi nhẹ nhàng lau khô khuôn mặt của họ, điển hình cho những người phụ nữ đã vốn quen nhìn đàn ông dưới con mắt của một người chuyên đi thống trị và ban phát ái tình đặc trưng của những người đang ngấp nghé độ tuổi xấp xỉ 35... Chị cũng là đại diện xuất sắc cho một típ phụ nữ khác trong xã hội: tôi là chân lý, dù có đúng hay không! Và tất nhiên, vì sở hữu quá nhiều chân lý, chị cũng là thảm hoạ của những người đàn ông bất hạnh được chị để mắt đến!
    Và còn nhiều nhiều người nữa anh lãng tử quan chức à, và theo anh có cơ may nào của cuộc sống lại phồn thực đến thế khi ta lần lượt được chiêm ngưỡng nhưng vưu vật tinh thần lần lượt bước ra từ im lặng, ngân vang những bài ca tăm tối! Chúng ta sẽ chờ đợi anh nhé!
  9. bacchus

    bacchus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên em thấy nó hao hao giống giống, nó tẻ tẻ nhạt nhạt, nó nhàm nhàm chán chán thế nào ý bác ợ! Nó chẳng còn giống như bác đã từng... chán nhở!
    C(g)ái đẹp vốn được sinh ra để tôn thờ, khát vọng và chiếm đoạt. Bác cực đoan quá, c(g)ái nó chạy mịa nó hết bác em ơi! hí hí...
    Được bacchus sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 27/02/2007
  10. nang-cong-chua-lac-loai

    nang-cong-chua-lac-loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chú Bàng Quang này cứ nói thế nào ấy chứ . Anh Extra mà bị quây thì anh ấy đã suy hô hấp mà bất tỉnh từ lâu rồi còn đâu mà ngồi đây hầu chú thêm được mấy trung trà nhạt chú ơi .
    Xét tình hình một cách hết sức hoangbquang thì cháu thấy nếu Bác Giáo Lộn mang sổ khám bệnh với kim tiêm đến điều trị miễn phí thì sẽ đông hàng lắm đấy ạ
    Chú Bàng nói dễ chơi nhỉ. chú cứ từ bụng ta suy ra bụng người. Chú bảo rút ngay là rút được đấy à . Chú giỏi .

Chia sẻ trang này