1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Anh Yết Kiêu tranh thủ mấy ngày nghỉ làm tí văn chương viết nốt mạch đi chứ.
  2. 0017

    0017 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà "Quo Vadis" đúng là tiếng Latinh = "đi về đâu" và cũng là tên 1 truyện rất nổi tiếng đã dịch ra tiếng Việt cách đây gần chục năm mà? hình như cũng tái bản liên tục.
    Đó cũng là lời chúa nói với Thánh Pie, tôi nhớ trong kinh thánh là như vậy. (tôi nói vậy ko fải bênh anh Extra marjuana) vì văn của anh cũng khá lòng vòng, nhưng cãi nhau cũng fải có quy hoạch thôi, các đại ca
  3. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Ả đào Tú Lệ!
    Anh Bà Triệu và Giáo sư khả kính thân mến!
    Thế là đã 3 năm rồi kể từ ngày chúng ta miễn cưỡng phải đóng vai phụ cho vở tuồng ở Tú Lệ, tôi mới có dịp trở lại mảnh đất này! Buồn các anh à, kể từ khi Khau Phạ không còn rơi vào cái cảnh lổn nhổn đất đá và chi chít biển báo đá rơi, Tú Lệ hớn hở và kiêu hãnh vươn mình lên như một cô gái Mường đi làm tiếp viên ở thành phố! Tôi chậm rãi lang thang, nuối tiếc về hình hài của một Tú Lệ thuở xưa u buồn dưới bóng những mái nhà lợp gỗ pơ mu, những phận người nép mình trong những ngôi nhà sàn tranh tối tranh sáng, những bữa đại tiệc về hình ảnh khi hàng trăm con ngựa thồ chở những người đàn ông Mông say rượu tràn vào chợ mỗi cữ đến phiên...
    Quán ăn của ông chủ người Thái xưa kia nay đã bỏ hoang im lìm, bất lực và tủi hổ trước những quán nhậu tưng bừng nhạc trẻ và bôm bốp tiếng mở lon bia. Quán nước của cô gái Thái xinh đẹp lúc chúng ta trú chân chờ chị Bà Triệu đi hành quyết mỹ nữ nay đã kết duyên cùng quán sửa xe bên cạnh, và họ đã có một đứa con trai 3 tuổi. Quang Dũng không hát Trịnh nữa, mà giờ là Đàm Vĩnh Hưng hát say tình. Cô gái Thái thuở xưa nhiệt tình và chân thành kể về những tháng năm phiêu bạt nay ngập ngừng bắt chuyện khách, thận trọng ngó sang gian bên sợ chồng nghe thấy. Tấm ảnh rực rỡ và xinh đẹp của cô chúng ta đã có dịp chiêm ngưỡng nay được cất vào trong buồng ngủ. Cái gia tài nhan sắc ấy nay đã có chủ, và chúng tôi hiểu ý nhau, chẳng gợi lại một quãng đời mà chủ nhân của nó đang cố muốn quên đi...
    Cái khung cảnh từ bậc thềm nhìn ra ***g lộng ruộng lúa đất Tú Lện đã bị căn nhà 3 tầng xanh đỏ vô duyên đến hớn hở cưỡng bức mất tầm nhìn. Nắng cũng không còn vàng rực quyến rũ mà chói chang gay gắt. Không còn bất kỳ một dấu tích nào để có thể liên tưởng tới đại cảnh huy hoàng mà người phụ nữ có một không hai của chúng ta đã công diễn... Tôi ngồi đó, vô duyên và lạc lõng, châm một điếu thuốc, thấy dường như mình là người lạ với mảnh đất hữu tình này tự bao giờ! Tôi châm thêm một điếu thuốc cho chị, đặt lên bàn, tự để nó cháy hết. Tú Lệ đã thay đổi quá nhiều, mà sao chị cứ mãi long đong...
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Không nên hoài cổ anh ExtraMarijuana !
    Còn thay đổi nhiều trên mảnh đất Việt Nam ko những về những khung cảnh thiên nhiên mà còn cả lối sống và con người .
    Đến một lúc khác ở toạ độ khác thì anh sẽ "lại vui trên những nẻo đường quen" nhưng với một tâm trạng khác và với những người bạn đồng hành khác .
  5. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ôi, anh Đặt Vòng Lại Hành thần thánh!
    Tôi đang bần thần vì thấy anh tự nhiên mất hút thì ngọn gió lành hoài cổ lại đưa anh về đây! Anh nói hoàn toàn chính xác, hoài cổ là cái thứ vớ vẩn, bởi quá khứ đẹp là vì nó ngưng đọng thành những khoảnh khắc như ánh chớp của số phận, còn hiện tại mới là cái chúng ta đang đắm mình thực sự! Anh nói đến hiện tại, làm tôi lại nhớ đến một câu chuyện buồn mới xảy ra ngay tuần trước, và kỳ lạ thay, nó lại liên quan mật thiết đến anh , người lữ hành tinh thần cao quý!
    Lâu lắm rồi tôi mới trở lại Phú Hương anh à! Chắc cái ổ nhện sang trọng ấy không bao giờ được anh cao quý đếm xỉa đến, nhưng đối với những loại hạ đẳng như chúng tôi, thì đó là thú vui ăn đong cho qua ngày đoạn tháng! Gọi rượu xong, tôi, vì là đặc khách, được phép lên tầng 5 để đích thân chọn tiếp viên. Cái không khí thơm mùi son phấn ấy lại làm tôi xúc động, vì đã bao năm, tôi ăn trong mùi son phấn, ngủ trên những cặp chân trần sực mùi phấn son, và say sưa đánh bạc bên những mỹ nhân chỉ mặc mỗi quần áo con! Cái ổ nhốt lợn ở trên tầng 5 ấy một thời là thế giới trực quan sinh động của tôi, nhà hiền triết cao quý à!
    Bỗng nhiên, trong cái hội 3 cây đang túm năm tụm ba rôm rả ấy, tôi bỗng thấy một em đang rung đùi nặn bài, cởi trần, chỉ mặc mỗi quần con! Tôi phẫn nộ quá anh àh, trong khi cả Hà Nội của chúng ta đang rần rần ra quân quét sạch tệ nạn, hàng loạt vũ trường phải đóng cửa nằm im, thì cái con hàng này nó lại làm ô uế cả thủ đô nhơ nhớp! Tôi định nhảy vào xoắn tóc sút cho một cái vào mặt, thì bỗng nhiên nó xoè bài ra ném bẹt xuống sàn rồi reo lên "10 ông cụ! Lịt cụ thằng Đông Hải Long Vương! " Tôi sững người... ôi chị F-POISON!!
    (to be continued)
    Được ExtraMarijuana sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 13/06/2007
  6. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    (cont)
    ... Chúng tôi dìu nhau xuống phòng hát, với hàng ngàn câu hỏi bay lượn trong đầu. Chị vẫn quyến rũ thế, chân vẫn dài, đầu gối vẫn nhỏ, mắt cá chân vẫn không một vết chai, bờ vai vẫn óng ả... Chị vẫn bắt tôi bế, vì theo thói quen của chị, chỉ có đàn bà hết hấp dẫn mới không được đàn ông bế, dù trọng lượng đối nghịch có lên tới 80 cân. Điều gì đã khiến một cô gái đã làm điên đảo cả Singapore vì học bổng toàn phần được trao trực tiếp từ tay Lý Hiển Long, đã làm toàn bộ quán cafe trong viện Goethe trở thành lũ vô học khi dịch miệng trọn bộ Kinh Dinh sang tiếng Đức... lại chui vào đây nặn 3 cây?
    Ồ, hoá ra người đàn bà đích thực hiếm hoi trong cái thế giới phụ nữ xuẩn ngốc trên đà tiến hoá thành Hắc tinh tinh này lại vướng vào lưới tình oan nghiệt. Chị ơi, có gã đàn ông nào lại có thể khiến chị bi đát tới nhường nấy, trong khi chị chỉ cần bỏ ra vài triệu là mua được một rổ? Chị châm thuốc rồi khóc, giọt nước mắt hiếm hoi từ thuở trinh nguyên Phu Song Sung thuở nào thánh thót rơi! Rồi chị móc từ trong khe áo, nơi những người đàn ông lịch lãm hay rút tiền bo lịch sự đẩy dần vào bên trong, một tập thư tình...
    (vì tôn trọng ý kiến của chị, tôi xin gửi tới các anh nguyên văn những bức thư, và xin phép không làm vấy bẩn chúng bằng những lời ta thán rẻ mạt)
    (to be continued)
  7. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình đầu tiên!
    Ngày gửi: - 06/09/2005 19:55
    ________________________________________
    Chào E !
    Văn của E chỉ làm cho bọn trẻ con nó sợ thôi ! gặp A thì đừng...."rên" lên vì sướng và hạnh phúc nhé. Nếu thích đi du lịch kiểu "giang hồ" thì cho A số điện thoại để cuối tuần chúng ta gặp nhau.
    Bye
    Được ExtraMarijuana sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 15/06/2007
  8. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình thứ hai!
    Ngày gửi: - 07/09/2005 10:03
    Em à !
    Box của anh toàn cậu sinh năm 1982, có mỗi mình A là già nhất hội thôi. Lúc đầu A cũng chỉ muốn tìm 1 "cạ cứng" nào đó để lang thang, chứ ko có ý định tham gia nhóm nào. Nếu ko được thì tìm cô gái nào đó mà. Có lẽ cuối tuần này sẽ họp offline 1 cái nhỉ ?
    E có số điện thoại cho A xin để chúng mình tâm tình. Nhìn ảnh của E post lên mục "làm quen" của A làm anh rất cảm động và phấn khởi !
    A nghĩ nếu mình hợp nhau thì con cái của chúng ta sẽ rất đẹp mã, thông minh và bản lĩnh như bố mẹ nó.
    Nhưng điều quan trọng là A rất thích được chiều vợ của mình, còn chiều như thế nào thì chỉ có mình Em biết mà thôi.
    Anh mong hồi âm của Em lắm lắm !
  9. dhlv

    dhlv Guest

    Công nhận vui thật ! làm ĐHLV nhớ lại nhiều sự kiện trong 2 năm qua
    Còn 2 tháng nữa là gần 2 năm, khi mới vào box này và box làm quen, DHLV cũng đc cái thật thà ...gặp vài cô gái, trong đó có một cô gái tên H (ko có nick trên TTVNOL), sinh năm 1987, xinh quá kết luôn !
    Nhớ ngày 13/9 sinh nhật ĐHLV còn đèo cô ấy đi khắp HN chơi . Buổi tối, DHLV lên Sơn Tây ngồi uống bia một mình, sáng sớm về HN đi làm . Vào hàng Net thì có một PM của một cô gái làm quen hình như là nick nhatoibaothe thì phải về sau có gặp cô này 1 lần từ đấy là ko gặp nữa.
    Nhớ lần đầu tiên gặp H , mình hỏi "Em có đi Lạng Sơn với anh ko ?"
    H bảo : "Có, nhưng mà anh đừng bán em sang Trung Quốc nhé ?"
    Quả là suy nghĩ trong sáng của một cô gái vừa mới học hết cấp 3 vừa bước vào ngưỡng cửa đại học .Về sau, Em còn rủ tôi đi học lớp "Trà Đạo" của bọn Nhật ở trường Ngoại Thương thì thật hài hước là Em thì ko đc đăng kí còn Tôi thì đc nhận (ưu tiên Nam giới) , tất nhiên là chuyện học này cũng giải tán.
    Tất cả diễn biến dồn dập cho đến đầu tháng 10/2005 thì ĐHLV đến và bắt đầu vào công cuộc tuyên truyền kì quái, có lẽ là vô tiền khoáng hậu cho [blue]VOVINAM[blue]. Nhưng kết quả thì ngoài sức tưởng tượng cho những ai lạc quan nhất.
    Vẫn có nhớ dạo đầu tháng 11/2005, có giải Vovinam ở Thanh Hoá. cả đội Vovinam Hà Nội ra tượng đài cụ Lê Lợi (gần chỗ khách sạn nghỉ) thắp hương cho cụ. Khi đó ĐHLV đã khấn rằng "mong cụ phụ hộ độ trì cho nhân tài đến với Vovinam để Vovinam ngày càng phát triển mạnh mẽ ở ngoài Bắc" . Thiêng thật !
    Chỉ khoảng 2 tháng sau, có một nhân tài (nick hai_nt trên TTVNOL) xuất hiện. Anh chính là bước ngoặt cho sự phát triển phi mã và sự thành công của Vovinam miền Bắc như ngày hôm nay . Tất nhiên còn có những nhân tài khác, nhưng có thể nói sự xuất hiện của anh là một bước ngoặt lớn lao.
    Trên bước đường hành trình trên những nẻo đường và vì ngã rẽ tới Vovinam mà ĐHLV đã sao nhãng với H, thỉnh thoảng vẫn chat với H . Gần đây em đã có bạn trai (1984), thôi thế là cũng tốt cho cả hai .
    Đó là vì sao ĐHLV thường nói "cuộc đời là chuỗi những hành trình" !
    =====================================================
    Bạch hoá 1 sự thật (có thể làm nhiều người ghét) :
    Thực ra 2 chuyến đi của tôi với tập thể box du lịch , mục đích cũng chỉ tìm kiếm nhân tài cho Vovinam. Chuyến thứ 2, chủ yếu để lên dây cót và nói về viễn cảnh của vovinam cho nick cattuhan1983 (vì chú này đc ) nhưng ko thành .Đó là cũng là lý do tại sao hôm đại hội offline ở Mẫu Sơn - Lạng Sơn , tôi lang thang từ Hà Giang về Lạng Sơn ko dự đại hội cùng mọi người vì lúc phong trào đã quá mạnh. Đơn giản vì "không có cô thì chợ vẫn đông" còn với ĐHLV thì sự đơn thương độc mã đã thành quen từ lúc còn học sinh . Đơn thương độc mã ko có nghĩa là cô đơn và ít bạn bè
    =====================================================
    Sáng mai, Tôi đi Vĩnh Phúc dự đám cưới của một người anh em (1984) và chủ nhật thì lang thang cùng người đàn bà cuối cùng của cuộc đời mình . Và cuộc đời là một chuỗi những hành trình !
    Tôi vừa định ấn vào nút "Trả lời" thì dừng lại và có mấy lời với các bạn thích du lịch nhất là các bạn đang học sinh - sinh viên :
    Máu lên các bạn ạ ! Đi bất kì đâu, bằng bất kì phương tiện gì các bạn thích trong điều kiện của bản thân, tham gia bất cứ một phong trào xã hội khi còn trẻ các bạn muốn . Điều đó sẽ có ích sau này cho các bạn, những cái này ko thể đong đếm bằng dụng cụ, thước đo . Mà chỉ đến một lúc nào đó khi chiêm nghiệm lại chúng ta mới thấy đc mà thôi .
  10. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn gì để nói. Thật là bỉ ổi.
    Được F_POISON sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 15/06/2007

Chia sẻ trang này