1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Thì thế mới là Đông Hải Long Vương . Khà khà !
    Các anh định quây ĐHLV để "hội đồng tổng cốc" thì khó lắm , ĐHLV được tôi rèn từ những năm tháng còn học sinh và sau này làm cán bộ đoàn. Bên box võ thuật hầu hết bị lừa lên lừa xuống mấy bận , làm giới võ lâm đại loạn ko biết thằng ĐHLV từ Sông Tô Lịch hay từ cống ngầm nào chui lên quậy tưng bừng .
    Đây cho cái thành quả của tập thể các anh em bên vovinam trong vòng ròng rã hơn 2 năm qua.
    Tổng hợp các bài báo chính thống : http://my.opera.com/donghailongvuong
    Còn đây là một dạng mượn ý tưởng từ hịch tướng sỹ , tuyên truyền cho vovinam từ những tháng đầu tiên .
    ý tưởng sáng tạo : http://www9.ttvnol.com/forum/ytst/625375.ttvn
    Nhưng công nhận vui, vì tuy là mạng nhưng lại có những kỷ niệm trong cuộc đời của một giai đoạn. Rồi ngày mai ta lại bước vào những cuộc hành trình mới trong cuộc đời và với những niềm vui mới .
  2. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bỉ ổi ở chỗ, em chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào mang thư tình của mình gửi cho bạn gái ra làm trò đù cho thiên hạ.
    Khốn nạn.

  3. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Cô F-poison, cô có khi cũng phải đăng đàn tranh đấu, viết hẳn hoi đàng hoàng, chứ chỉ ấm ức mà mắng mỏ, e chẳng làm cho những kẻ đó động tâm. Chỉ khuyên cô hãy bình tĩnh, nóng giận chẳng giải quyết gì.
    Ủng hộ cô, đâu phải đem người khác làm trò cười cợt rẻ tiền được.
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    ơ bác,nguyên ní của nó nằm ở chỗ : đk cần và đủ để xảy ra khi một trong hai anh chị (hoặc cả hai) "rẻ tiền"....Rưng mà thực tế đã chứng minh rằng : kẻ "đem người khác làm trò cười cợt rẻ tiền" thì ko đáng một xu !!
    Bác Extra rốt cuộc cũng chỉ là một "nhà biên kịch chân chính" đã phần nhiều chứng kiến "thiên tình sử" kia thôi.còn "kẻ mà ai cũng biết là ai đấy" thì......................... ai nhỉ ???
  5. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản ngày càng nhuần...hay thế ko biết, hao hức như chờ Cướp biển caribe 3 ấy
  6. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình thứ 3!
    Chủ đề: RE: Anh đánh giá ko nhầm về Em !
    Ngày gửi: - 07/09/2005 10:18
    Em à !
    A chẳng biết nói thế nào, nhưng sau khi đọc những bài viết của E A nghĩ E đáng mặt anh-thư . A chẳng có tài cán gì nhưng khoản chiều vợ thì A rất tự tin , mà A cũng rất thích được chiều vợ và chiều con.
    Còn các diễn đàn này A cũng chả quan tâm lắm, vì A muốn tìm cạ để lang thang nhưng có mục đích chứ ko thuần tuý là du lịch . Nếu Em đọc bài đầu tiên thì E thấy rằng A thích các hoạt động xã hội.
    Hi vọng thư sau A sẽ biết nhiều về E. Trên diễn đàn này ko có ai có ý định nghiêm túc tìm bạn 100 năm thì phải, tìm người yêu thì nhan nhản (nhưng nhạt nhẽo quá), tự nhiên A thấy mình lạc loài . Đọc các bài viết của E , A thấy ấm lòng hơn .
    A thích cái nói lộng ngôn của E đấy !
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    ặ ! Thỏ "cô em ?p Poi RỏĐn" lỏĂi tĂi xuỏƠt "rang hỏằ"" à?
    Extra ..! Chú quỏÊ này toi rỏằ"i !
    Cô em F.P giỏằ 'i xe Toyota 5 chỏằ- 'ỏằi mỏằ>i cao lênh khênh nhặ xe tỏÊi, và hơnh nhặ câng không còn khoỏÊ thÂn 'ỏằc Kinh dỏằ<ch nỏằa thơ phỏÊi !
  8. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình thứ 4!
    "Có khi trên đường dài hun hút
    Em tự hỏi mình, ta ngu bao giờ khôn"

    Chủ đề: Em vừa đáng yêu vừa đáng sợ !
    Ngày gửi: - 07/09/2005 10:35
    Đọc bài em viết trên mục du lịch của A : http://www.ttvnol.com/f_233/563514/trang-7.ttvn
    vừa đáng yêu mà vừa đáng sợ. Gặp em chắc A làm nô lệ của em mất . Nhưng E đừng đối xử "tàn nhẫn"với A nhé, vì A là người thích chiều vợ chiều con đấy.
    Bây giờ chẳng còn "ma nữ" nào dám hồi âm cho A nữa rồ. Em mà bỏ rơi thì A chỉ có đi vào nhà thương điên vì Em đấy .
  9. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi, các người thôi được rồi đấy.
  10. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Em post này bị làm sao ý nhỉ người ta bàn chuyện tình thì cứ ăn nói thô lỗ thế tình yêy chỉ đẹp khi con giang dở và cái đẹp để bàn luận chứ sao. Trông nhing avatra của bạn thì biết... ha hô

Chia sẻ trang này