1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Em Poison giờ không còn duyên dáng như ngày xưa ,chắc sau khi tu nghiệp ở Sing về em nó chán ngán Box DL ,cái lỗi này do anh ĐHLV làm ra !!!
    Còn nhớ ,ngày xưa mỗi lần có em Poison vào là Box lại rôm rả ,vui vẻ hẳn lên ,mọi người đổ xô vào xem cuộc tình trong lời đối đáp khêu gợi của em với thiên hạ ,đặc biệt là với mấy anh phượt kiểu thủ dâm ?!
    Lại nhớ ,anh ĐHLV mỗi lần đi phượt qua cung vắng đều tựa thành cầu ngó xa xăm,thầm mong bóng hồng ( hay bóng chàm ,thậm chí bóng trắng tinh khôi khoả thân ) của em Poison xuất hiện ...
    Em F_Poison ơi là em F_Poison !!!
    Cây cầu mà anh ĐHLV đã tơ tưởng lòng là đây :
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 16/06/2007
  2. Set_up

    Set_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đọc những thứ này mà phát kinh tởm những người này, từ lớn đến bé, già đến trẻ, cả những người trông có vẻ đường hoàng như Du Già đến những kẻ rõ mặt bỉ ổi như Extra, cùng một ruộc vô liêm sỉ như nhau. Văn chương, ảnh ọt của các vị rốt cuộc cũng chỉ có thể dùng để bêu xấu phụ nữ.
  3. meKTS

    meKTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mấy cậu mod nhà này suốt ngày đi xóa bài spam vì không liên quan đến chủ đề.
    Vậy mà mấy bài trong topic này chả liên quan đến du lịch, cũng chả liên quan đến cái gọi là "chủ đề", chỉ nhằm thỏa mãn phần "con" (như dê, ếch ...) lại chẳng ai đá động gì tới. Phải chăng là cùng "cạ" với nhau ?
    Cái topic vớ vẩn này tồn tại mấy năm nay quả là một kỷ lục của Box Du lịch.
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 17/06/2007
  4. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình thứ 5!
    "Anh là người tình tuyệt vời nhất! Còn quá khứ của em ư, đó chỉ là vài cuộc vật lộn bị cự tuyệt thảm thương ở trên giường"
    Chủ đề: RE: A sợ em theo một nghĩa khác mà !
    Ngày gửi: - 07/09/2005 11:10
    E thật hay !
    Anh thì sợ ai , gặp cướp dùng dao doạ A, A sẽ xin đểu cái dao của nó !
    A chỉ sợ sau này thì A sẽ ko được rỗng rãi thời gian để thực hiện các việc khác. E biết tại sao ko ?
    Vì nếu như ! vâng nếu như mà mình hợp nhau thì A giành nhiều thời gian để chăm sóc E, ko thì với các hành văn của Em thì nhiều thằng "đong đưa" lắm, A mà bê trễ thì mất Em như chơi lại còn mang tiếng mọc sừng thì tội nghiệp cái thân Anh. Hu hu
    Thích thì thích thật mà sợ thì cũng hơi sờ sợ !
    Em giúp A vượt qua nỗi sợ này nhé
  5. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Gửi những người đàn ông chân chính.
    Em đã thôi, định im lặng rồi lại quyết định viết vài chữ cho các anh.
    Cũng định gửi mật thư rủa sả DHLV, nhưng nghĩ lại thế hóa ra mình lại một lần nữa mắc bẫy con người này. Suy cho cùng, những gì anh ấy viết ra thì anh ấy có quyền công bố với thiên hạ. Em không có quyền cấm, mặc dù trong lòng chẳng muốn tẹo nào. Chỉ thấy lạ là tại sao anh Extra lại có trong tay những bức thư trên.
    Mật thư hàng ngày em nhận cả đống, và xóa ngay sau khi đọc lướt qua. Thư của DHLV cũng có chung số phận như vậy. Thế nên những bức thư này không thể lọt ra từ phía em. Cho dù, trên box DL cũng có người từng mượn nick em vài hôm.
    Anh DHLV hình như đã xây dựng gia đình và có con. Anh tiếc nuối những mối tình ảo tưởng xưa kia hay sao mà còn bày trò này?
    Hay hớm gì mà các anh các chị lại vỗ tay tán thưởng như thế. Em chịu đấy!
    Càng ngày càng thấy đàn ông đểu.

  6. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Chị F-POISON thân mến!
    Chúng tôi biết những oán hận ái tình nó có sự đeo đẳng đến phi thường, đôi khi vượt quá sức chịu đựng của mỗi người! Nhưng cũng như những sự hiểu lầm muôn thuở của các lứa đôi, những kết cục đau buồn gây nên oán hờn cũng bởi nhiều khi là lòng kiêu hãnh, nhiều khi là vì cái tôi quá lớn, cũng nhiều khi là bởi những cái nhìn đầy định kiến... khiến chúng bị định dạng một cách méo mó! Tất cả những yếu tố hoàn toàn chủ quan này đã tạo ra không biết bao kết cục bi thảm cho các lứa đôi...
    Thực ra với sự vị tha vốn là bản năng cố hữu của phụ nữ, chị có thể nhìn nhận sự việc bớt nghiêm trọng một chút được không? Với chừng nấy thời gian gắn bó, chị có thể nhìn anh Đặt Vòng cao quý dưới con mắt nhân ái và tốt đẹp hơn một chút không? Biết đâu đấy, ẩn dưới những sự thật tưởng chừng như đau lòng ở bề nổi kia, theo tôi cảm nhận, có khi lại là một sự hy sinh lớn lao! Tại sao anh ấy lại chấp nhận để cho chị căm phẫn? Tại sao anh ấy lại cố gắng để cho chị nhìn anh ấy bằng một con mắt ghê tởm trong khi thanh danh của anh ấy đang vang lừng bốn bể? Chị có nhận ra lấp lánh một điều gì cao cả không?
    Hãy để chúng tôi, theo sở nguyện của anh ấy, đăng hết những tấm tình chân thành này lên! Rồi sau đó, thề có Chúa, một là chúng ta sẽ phân tích rõ ràng ở đây để cho nhân loại thấu hiểu anh ấy, hoặc thảng, tôi và chị, sẽ không mặc quần áo ngâm mình trong bể nước nóng ở Tản Đà resort, và tôi sẽ giải thích cho chị nghe...
    Hôm nay Phú Hương cho chị nghỉ sớm vậy! Chị cẩn thận nhé, bọn quản lý ở đấy nó đánh tiếp viên phũ lắm đấy! Mà dạo này chị uống rượu vô độ quá rồi đấy nhé, chính chị đưa thư cho tôi cơ mà, và tôi nhận được sự đồng ý thầm lặng của anh ấy rồi mới viết lên đây mà! Cái bệnh uống say rồi mất trí nhớ ấy, chị cẩn thận nhé! Chứng kiến chị luỵ tình mà khổ sở lậm vào rượu chè như thế này, tôi đau lòng biết bao!
    Kính chị!

  7. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình thứ 6!
    "Một góc tư phận người, lệ vẫn chan đầy mắt
    Cũng bởi giời đầy, em toan tính quá chăng?"...

    Chủ đề: RE: Em tuyệt lắm !
    Ngày gửi: - 07/09/2005 19:45
    Trích từ:
    ________________________________________
    anh đọc những bài gì của em? Em hơi tò mò. Anh liệt kê em xem nào, và anh ấn tượng bài nào?
    ________________________________________
    Tất cả các diễn đàn nào mà E viết bài, nhưng xin nói ko phải là A tò mò mà A có cảm tình với E.
    Trong đời A sẽ ko bao giờ quên câu của E là "khoả thân đọc kinh dịch" . Đọc xong câu này của A , A tưởng tượng rằng nếu người con gái này là người yêu của mình sau này thì tuyệt, thì có những giây phút "âu yêm" với nhau mà ko có đôi tình nhân nào có được, ở những địa điểm thiên nhiên rất đẹp và vắng vẻ.
    Trên hết là sau này chúng ta có những đứa con thông minh, khoẻ mạnh xinh đẹp, gợi cảm như mẹ nó và dũng mãnh như cha nó thì tuyệt .
    Em có thích tưởng tượng về chuyện giả tưởng giữa 2 chúng ta ko ?
    A mong hồi âm của E
  8. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình thứ 7!
    "Trăng đẩy thời gian luồn sâu lòng nỗi nhớ
    Nghẹn tiếng gió thuở nào: anh đã yêu em..."

    Chủ đề: Em gửi email cho A vào ducnguyenchi@yahoo.com
    Ngày gửi: - 07/09/2005 20:05
    Em à !
    Hôm nào có điều kiện mình chat với nhau nhé, còn có 1 người con gái nữa mà A thấy có thiện cảm vì dám suy nghĩ và nói những điều rất "thành thật" đến đáng sợ đó là "JoannaFalconer" , cô ấy ở trong SG, lúc nhận tin của E thì A đang gọi cho cô ấy(1984).
    Nhưng mà nếu cách nói của E là sự thực thì chắc chắn A qùi gối rồi đấy, còn mấy cái tiêu chuẩn của cái tiêu đề bài viết của A để câu khách mà thôi. Để nhiều người nghĩ đến mình thì phải tự quáng cáo 1 chút. Đúng sai ko quan trọng, ai bình luận gì cũng mặc kệ miễn người bạn 100 năm của mình thích là ổn rồi. Cũng như A đã yêu ai thì A thích tất cả cái gì liên quan đến người đó kể cả KOTEX.
    Nếu E ở HN thì hay nhỉ, hi vọng được nghe giọng nói của E, xem giữa việc lộng ngôn và người thật thế nào. Nhưng thú thật là có ấn tượng tốt đẹp về E .

    Em đã ăn cơm chưa ? E sang đó đi công tác hay đi học nâng cao, hay đi theo người yêu à. Hà hà !
    Mong nhận hồi âm của em , lắm lắm lắm !
    -----------------------------------------------------------------------
    A sẽ hi vọng đến khi ko còn thất vọng nữa thì thôi
  9. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình thứ 8!
    "Tình anh như ngọn tuỳ phong ấy
    Muôn kiếp ma trơi, chẳng thấy bờ..."

    Chủ đề: RE: E đừng hiểu nhầm ý của A nhé !
    Ngày gửi: - 08/09/2005 16:31
    E à !
    Hôm mà A gọi điện cho loves1 ( man) đang ở quê Nghệ An, A đã có cảm tình rồi, vì vừa cùng quê với A .Lúc đầu A nghĩ tìm được 1 cạ cứng là ok, nếu ko tìm 1 em nào đấy thì đi cùng du lịch cũng đc.
    Hôm trước gặp monotone thấy cậu này là dân chuyên nghiệp , bảo nên thành lập nhóm-hội.Với lại nhiều người hưởng ứng quá nên A mới tiếp tục duy trì ( vì ko nên cá nhân quá)
    A nói thật nhé vì mình đã lỡ đăng tin nhắn rồi, nên chả lẽ chối bỏ những điều mình đã quảng cáo. Đến hôm thứ 7, gặp nhau, A sẽ tìm thằng nào được nhất và bầu làm hội trưởng . E nghĩ cái cậu monotone đc ko à ? Mọi cái cậu này cũng được nhưng sinh năm 1982 thì đường đời chưa trải qua nhiều dù nên để làm thủ lĩnh chưa ổn. Nhưng nếu ko có thằng nào thì A sẽ bầu nó làm thủ lĩnh của hội. Sau đó A lại tiếp tục lang thang lên đường.
    Còn A nếu tìm được 1 cạ nào đó A lại tiếp tục lang thang theo kiểu của A. như cơn gió "tuỳ phong" , lại lang thang mãi
    Còn chuyện của A và E chưa có gì mà. E thiếu gì đàn ông ngỏ lời .Với A đơn giản là 1 người phụ nữ sẽ cùng A đi trên con đường dài của cuộc đời, sinh cho A những đứa con thông minh, khoẻ mạnh, xinh đẹp... muốn thế mẹ của nó cũng phải cao tầm 1m60 mà
    Chuyện của A và E se "tuỳ duyên" , có khi A và E sẽ ko bao giờ gặp mặt nhau. Vì A nói lại là nếu họp mặt hội xe máy này, A sẽ bàn giao lại cho ai có tài năng, A chỉ cần tìm 1 cạ và lại lên đường.
    A chẳng quan tâm đến bức hình của E gửi lên đâu
  10. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Gã băn khoăn tự hỏi có nên bước tiếp trong box Du hí hay chăng? Đây đó vang lên tiếng rao như trẻ con nói đớt :? Ai đi ? với iem đeeeee, đang cần xế lém?, hay ?o giúp iem gấp lắm rùi!! Thank các pác lém?. Chỗ này chỗ khác hè nhau: móc nào, lôi lên trang nhất nào, đặt gạch xây tầng mới cho nhà mình nào ?! Đây đó vang lừng tiếng đùa cợt, cấu chí rủ nhau offline, rủ nhau ăn kem, rủ nhau đi xem phim ,.. và bình luận phim ảnh. Có lũ hứng chí lôi cả lịch sử mấy trăm năm ra mà sửng cồ với nhau.
    Các nhà sản xuất hì hụi tăng ?ochấm? cho máy ảnh, nâng cao dung lượng thẻ nhớ thì bà con cũng hì hụi up, hì hụi post. Các topic hot biết rồi khổ lắm nói mãi vẫn cứ dài mãi dài mãi với lời bình ?onữa nhé, nữa nhé, tiếp này?? nhàm nhàm, khiêm cưỡng như cuối cuộc rượu tàn mà chủ nhân cố ép.
    Đi loanh quanh không kiếm được chỗ đánh đú, gã rẽ vào bàn nước bên lề. Bàn nước vẫn còn đây, khách không thưa mà cũng chẳng đông. Vẫn mấy lão già quanh quanh câu chuyện phịch và phượt. Có kẻ trầm ngâm ôn chuyện cũ, khe khẽ đọc lại các lá thơ tình, mặc cho ai đấy đang chửi đổng ?o Tất cả đàn ông đều đểu? . Cái không khí u tịch của bàn nước cùng với vết trà hoen ố trên mặt bàn khiến cho mấy cô tân thời đi qua vén váy mà chửi. Các cô chửi cái sự vô sỉ chửi cái lối bêu xấu phụ nữ các cô. Còn mấy gã thanh niên muốn làm bố đời sầm sập tạt vào quán, khinh bỉ nhìn mớ thành tích của cái làng phượt, rồi vội vã đi ra. Lấp ló đâu đó ở một góc bàn nước tráng sĩ nửa mùa thỉnh thoảng lại vung tay hô khẩu hiệu đả đảo.
    Nghỉ chân, xin chén trà nhạt.

Chia sẻ trang này