1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình thứ 9!
    "Gặp nhau chi nữa, ai tạo trời oan nghiệt
    Vĩnh biệt em yêu, anh đi tắm ao đây..."

    Chủ đề: Có thể A ko bao giờ gặp E nhưng hãy đọc thư này !
    Ngày gửi: - 09/09/2005 15:20
    E nên hiểu A là người thành thật ! thành thật đến mức người ta cho A bị hâm. A ko quan tâm, vì A có thân quen đâu mà A phải thanh manh. A thấy ấn tượng với E nhất nên A mới viết những lời rất hi vọng như vậy.
    Tất nhiên dù chúng ta ko bao giờ là gì của nhau thì xin E hãy hiểu rằng A ko bao giờ là con người như những người trên diễn đàn "du lịch" bình phẩm. Nếu "male32" ko post thư của A gửi cho hắn ta, thì A cũng chẳng thèm thanh minh là gì. A chẳng bao giờ chấp ai cả, E thấy đấy A có bình luận-bình phẩm ai đâu mà.
    nếu E ko tin E thử xem có ai cũng nhận được thư như E ko à. Còn chuyện về cô M , có dịp A sẽ kể cho. mà nếu E bảo rằng ko quan tâm, thì từ nay E đừng post bài vào mục "làm quen" của A nữa. Còn bên box "du lịch" thì tuỳ E, A cũng chẳng quan tâm nữa.
    Vĩnh biệt E
    Mật khẩu nick donghailongvuong : ldctphanboichau
    ---------------------------------------------------------
    ldct : LUC - DUC - CHI - TAI ( những tố chất của người đàn ông)
    phanboichau : Phan Boi Chau là thần tượng của A
  2. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình cuối cùng!
    "Đã vĩnh biệt rồi, vĩnh biệt thêm lần nữa
    Đông Hải Long Vương đây đâu có xá gì..."

    Chủ đề: Lá thư cuối cùng !
    Ngày gửi: - 20/09/2005 12:39
    Thuốc độc !
    Vì câu ở profile của E là "khoả thân đọc Kinh Dịch" làm A có ấn tượng đấy. Vì để hiểu được Kinh Dịch (KD) thì phải có 1 kiến thức cực kì uyên thâm mới hiểu và diễn giải được, cần phải có những kiến thức khác về lịch sử, phong thuỷ, hán văn...mà thường những người hiểu biết (căn cứ vào những người xuất bản sách về lĩnh vực này) ở Việt Nam có 3 người nổi bật là cụ Phan Bộ Châu, Ngô Tất Tố, Nguyễn Hiến Lê...
    Tất nhiên nhiều người hiểu nhưng thường phải qua cái tuổi "tri thiên mệnh" (ngoài 40). A và E vẫn đang còn thanh niên nên nếu đọc thì vẫn chưa "ngộ" được đâu. Nhất là Đạo Đức kinh chỉ có khoảng 5 nghìn từ nhưng những sách bình luận về nó thì đến hàng ngàn cuốn của những học giả uy tín của từng thời đại.
    Nên ko phải ngẫu nhiên A bảo E bị "tẩu hoả nhập ma" khi đọc KD đâu, với lại A chỉ mới bảo đi qua cầu Chương Dương thôi mà. Qua đó, rẽ xuống bãi sông Hồng vừa thư thái mà rất lãng mạn nếu đi cùng người yêu. Khi đó ông bác sỹ trị liệu chính là "thiên nhiên". Đâu phải như E nghĩ đâu. Hì hì
    Còn cái vấn đề chính của A tìm bạn đi du lịch cũng thì vẫn là vấn đề mấu chốt mà. Sở dĩ A xin số điện thoại mọi người để A gọi ,dễ gặp nhau trao đổi. Còn trên mạng này rất vu vơ chẳng biết đâu mà lần.
    A sẽ nói tại sao A lại quí những người như : monotone, thunamtuoc, sprint150,loves1,...
    monotone : hôm đầu tiên A gọi, cậu ấy bảo A đang ở đâu, một lúc sau phóng đến ngay. Anh em trao đổi rất chân tình cởi mở.
    sprint150 : cậu này là hay sốt sắng nhất, thỉnh thoảng nhắn tin huặc gọi điện cho A để theo dõi tình hình
    loves1 : một lần A gọi cho cậu ấy, cậu ấy bảo đang ở quê (cùng quê quán của A), sau đó cậu ấy nói để ra thị trấn vào hàng chat anh-em nói chuyện, Một lúc sau thì cũng chat với nhau thật.
    huyentrang : thực ra lúc đầu cô ấy ko có ấn tượng tốt về anh, nhưng hôm thứ 6, mấy anh-em gặp nhau ở 68 Nguyễn Du. Sau đó vào nhà A một lúc (đầu Khâm Thiên), rồi cả bọn kéo nhau đi ăn cơm bụi, đi uống nước, định đi lang thang...nhưng rồi lại thôi. Sáng thứ 7 cô ấy nấu cơm mọi người đến ăn rất vui.
    ------------------------
    Lúc đang ngồi viết bài này một cậu (kém tuổi anh) hẹn gặp A, hôm qua bọn anh cũng đã nói chuyện qua điện thoại rồi .
    ------------------------
    Nhận tiện nói với E rằng , từ dạo đăng tin đến giờ , A tốn gần 1 triệu tiền điện thoại rồi (A tra cước nóng). Nhưng tính A là vậy đã chơi là hết mình luôn, ko có thì thôi.
    Hôm họp offline đầu tiên uống nước cũng vậy , vì ghét cái bọn đến sau ( khoảng 7 đứa) nên A ko giả tiền nước tụi này (bọn nó cũng chẳng cần), chỉ trả nhóm trước thôi. Còn hôm gặp cái thằng virago250 (ở SG), thằng này nó khệnh khạng nên A ghét. Nói chuyện mà nó cứ vỗ vai, vỗ đùi A. Mà A đã chịu khó đến chỗ nó đang ngồi, vì nó bận đi đâu đó nên A đã nói rằng cứ để đấy E trả vì A còn ngồi lại. Nhưng nó dành chả thì kệ nó. Thực sự thằng này là A ghét nhất !
    Ngoài ra còn một vài người khác, mà A chủ động gọi điện tới, thấy thái độ chân tình là A biết ngay mà.
    A ko có ý định đong đưa E và ngược lại cũng vậy. Vì qua cách hành văn của E , thì E quá hiểu đời rồi. Còn A thì cũng chẳng để ai "xỏ mũi" nhưng cũng chẳng nói dối, lừa đảo ai bao giờ. Đương nhiên có nhiều chuyện A ko thể nói với 1 người xa lạ như E.
    Bắt đầu từ giờ phút này, A ko phản hồi vào mục "tìm bạn du lịch giang hồ nữa" , kệ cho cái topic này đi vào dĩ vãng. Tìm được mấy người chân thành để đi du lịch là được rồi. Còn đi du lịch thì ai chả từng đa đi Sapa. Nhưng là đi theo tuor mà.
    Chẳng hiểu sao hôm nay A lại đi phân bua với E, vì A biết rằng chẳng để làm gì cả. Có điều gì khiếm khuyết xin E bỏ quá, quan trọng là hãy hiểu nội dung.
    Chào E !
    Lời cuối : mẹ anh thường nói "sự im lặng là sự trọn vẹn" nhưng A vẫn chưa làm được điều đó, chắc chưa đến tầm để ngộ.
  3. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    ỪM! , trên TV có mấy kênh liền chiếu anh ĐHLV kìa nhưng anh í khiêm tốn lắm toàn đứng trong vai quần chúng thôi , đẹp rạng ngời mà không chói loá ...
    anh DHLV thì ai cũng bít rùi, còn k rõ là chị Thuốc độc là có thật không nhỉ? hay là trò tưởng tượng ....
    Được thuz sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 20/06/2007
  4. alittvn

    alittvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    viết khá hay ,đúng với thực tế
  5. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
  6. dhlv

    dhlv Guest

    BIẾT RỒI KHỔ LẮM NÓI MÃI !
    Quả đúng như dự đoán kết quả xổ số của một số người (trong đó có ĐHLV) hè năm nay có những biến chuyển khả dĩ với box du lịch. Tất nhiên với ai đó sẽ còn hoài niệm vào dĩ vãng mà chỉ vừa mới đây còn tươi roi rói.
    Xin mượn lời của anh Cuonglhvt (madeinviet) bên box võ thuật rằng : http://www9.ttvnol.com/forum/vothuat/934543/trang-4.ttvn
    ----------------------------------------------------------------------------
    "Cái tâm lý nuối tiếc quá khứ là một "phó sản" của một cơ chế tự bảo vệ của tâm trí con người."
    ---------------------------------------------------------------------------
    Cũng giống như ông bác ruột ở quê gọi điện cho cha tôi hỏi về cu H (con trai của bác tôi) rằng : "Dạo này thằng cu H có đến nhà chú ko ?"
    Xin nói thêm rằng thằng cu H làm giáo viên và năm nay đã 55 tuổi rồi, cái tâm lý cha-mẹ khi nói về con cái của họ thực chất là hình ảnh những đứa bé mà ngày xưa họ từng chăm bẵm và dõi theo bước trưởng thành . Mẹ Tôi cũng vậy, có mỗi việc đi làm từ nhà đến công ty mà thỉnh thoảng mẹ Tôi vẫn dặn dò Tôi "đi đường cẩn thận con nhé".
    Ví dụ trên nghe có vẻ lạc đề ư ?
    Thưa ko !
    Cũng hệt như các tiền bối đã từng khai sơn phá thạch ở box du lịch , để rồi giờ đây các thanh niên (chỉ xét trên TTVNOL) có thể mạnh dạn tự tin đi tung đi toé, bay lượn khắp nơi .
    Dù vô thức hay cố ý thì chính các anh các chị đã - đang nâng bước cho các đàn em để bây giờ chính họ có thể tự nhiên và nhẹ nhàng quyết đinh trước những chuyến đi của mình .
    Gần đây Tôi bắt đầu suy nghĩ lại những hành động trong quá khứ của mình và đến giờ Tôi mới hiểu rằng tại sao thời niên thiếu mình có thể dám lang bạt kỳ hồ đến như vậy. Hoá ra chính người cha vĩ đại (với ĐHLV) bằng những câu chuyện của chính ông kể cho ĐHLV lúc còn bé đã làm nền tảng, lên dây cót tinh thần cho mình .
    Cho dù bây giờ các bạn trẻ có thể nghĩ rằng "chính tôi tự quyết định cho chính tôi thế này thế nọ" nhưng sẽ đến một lúc nào đó các bạn sẽ hiểu những thế lực vô hình nào nâng bước chân các bạn (chỉ xét ở box du lịch). Không phải bằng việc truy lục lại quá khứ ở các topic cũ mà chính những hành động nâng đỡ cho các bạn trẻ hơn nữa (thế hệ 9X)
    Nói nôm na là "có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ"
    Vậy thì các anh các chị à !
    Những cái quá khứ đẹp đẽ, hoành tráng của các anh các chị được gặm nhấm khi "trò chuyện bàn nước và bên lề những chuyến đi" thì vẫn cứ gặm nhấm - trò chuyện ở đây huặc ở bàn nhậu ở ngoài đời nhưng có niềm vui to lớn hơn là nhìn thấy những thành quả mà chính các anh các chị đã gây dựng sẽ còn hoành tráng, toé toè loe hơn vào hè năm sau . Đó là điều có thể !
    Lời kết :
    - Chắc các anh các chị đã hiểu điều cốt lõi ĐHLV muốn trình bày
    - Còn các bạn mới vào sinh hoạt ở box du lịch các bạn có thể thấy khó hiểu huặc lờ mờ thì các bạn cứ đi vài chuyến theo kiểu độc hành hay theo nhóm rồi quay lại tư vấn cho những thành viên mới hơn, trẻ hơn. Đến một thời gian rất ngắn các bạn sẽ hiểu ngay thôi .
    Chú thích : nick trước của ĐHLV là donghailongvuong
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 04/07/2007
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Giờ này bàn nước này đã vắng và cả hàng nước chè ở đầu ngõ nhà DHLV chắc cũng dọn gần hết, chỉ còn những hàng nước ở bến xe bến tàu đêm khuya mà thôi
    Khách quen của bàn nước này một thời rồi ai đó cũng có thể sang một bàn nước sang trọng và hào nhoáng hơn (vd : www.phuot.com) huặc đơn giản ko bao giờ vào hàng nước chè vỉa hè nữa nhưng lại có những khách mới và những câu chuyện mới.
    Những u già bán nước chè huặc ko còn bán vì ko còn phải tằn tiện mưu sinh huặc cũng có thể đến tuổi về với ông bà tổ tiên nên con cháu ko cho bán nữa...
    Tôi vẫn còn nhớ hàng nước chè ở gần nhà 1 thằng bạn Tôi, có lần đợi nó Tôi vào uống chén...lúc ra tính tiền thì bà khoát tay phẩy đi. Ngạc nhiên lúc sau hỏi thằng bạn, nó bảo "bà này bán nước để lấy người nói chuyện chứ nhà bà ý giàu lắm"
    Và rất nhiều quán nước chè vỉa hè DHLV đã từng tạt qua mà không quay trở lại nhưng những kỉ niệm, ký ức về những bàn nước đó ko thể quên (ít nhất cho đến lúc này chưa đãng trí huặc mất trí).
    Những quán nước gắn liền với những kỉ niệm của lúc đợi xe, đợi tàu !
    Những quán nước lúc dừng chân ở thị trấn thị xã hóng hớt những câu chuyện của người dân địa phương !
    Huặc đơn giản những quán nước ngồi cùng bạn bè tán chuyện tầm phào dân dã

    Những quán nước tưởng như nhếch nhác, dân dã lại chứa đựng những lời thoại của cuộc sống đời thường , của những con người chất phác đôn hậu và kể cả những người có 2 mặt sáng tối của lòng dạ....
    Hôm nay, Tôi đọc qua cái topic này : http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/940440.ttvn
    Thật thú vị khi liên tưởng box du lịch cũng như cái quán nước chè vỉa hè của HN nói riêng và miền Bắc nói chung.
    Những khách quen huặc do quen với chủ quán huặc do gần nhà - gần chỗ làm ...vẫn gắn bó thâm thuỷ, những khách qua đường chỉ dừng lại một lần rồi ko quay trở lại và những người vì cảm thấy ko còn niềm hứng khởi niềm vui ở quán này nữa mà đến tìm vui ở chốn xa hơn. Đời mà !
    Vậy thì các bạn à !
    Nếu các bạn còn cảm thấy vị chè ở đây còn chát ở khi uống, ngọt khi ngậm thì các bạn hãy tiếp tục lưu lại cái bàn nước này mà thưởng thức. Dẫu rằng bên kia bàn nước là cái chợ bán tôm - bán cá, cãi nhau - ẩu đả như quán nước ở bến xe bến tàu thì đó mới là muôn mặt đời thường .
    Và bạn nào ít nhất đã từng gõ lên bàn phím ở box du lịch này 1 lần 3 chữ "du lịch bụi" thì các bạn càng cần vào những quán nước vỉa hè (box du lịch) như thế. Hay nói theo cách của 1 người bạn ĐHLV đã từng gây ồn ào ở box du lịch 1 dạo đó là "Nhìn đời dưới nhiều góc độ" .
    Muốn biết cuộc đời của mỗi chúng ta đẹp, êm đềm và sung sướng bao nhiêu thì hãy đi hãy cảm nhận những nét hùng vĩ của núi non, thơ mộng của sông hồ. Những nét lam lũ của người nông dân, những khuôn mặt ngơ ngác, nhếch nhác của con trẻ đi chân đất ko mũ nón giữa mùa hè và mặc áo mưa rách vào mùa đông. Bàn nước chè ở 1 con phố nhỏ cũng vậy : bạn sẽ thấy tất cả những nét của cuộc sống cuộc đời thay vì vào quán bar, hotel, resort... bạn chỉ thấy đc 1 góc độ của cuộc đời mà thôi.
    Hãy ở lại bàn nước này các bạn nhé ? cho dù có xô bồ , bô nhếch thì cũng có nhiều chuyện để cãi và chửi nhau lắm lắm. Và tất nhiên là những người chiến hữu hợp cạ mà chúng ta kết giao trên những chuyến hành trình. Vui lắm thay !
  8. tupleutranh

    tupleutranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu vào đây đọc lại nhớ ra vụ Xa ngái Mù Cang Chải ...... thì phải mà tại đó Extra Marijuanna nói năng tục tĩu và mode đã âm thầm xóa đi, thật là tởm. Và bây giờ thì đúng là chẳng có tý liêm xỉ nào. Là Con + Người phải có tý liêm xỉ chứ nhỉ. Chỉ cảm thấy khổ chủ không thích thì đã nên ngậm mồm rồi. Thế mà vẫn cứ tiếp tục post lên. Chắc là nhóm PTTH Lam Sơn Thanh Hóa xấu hổ vì mình có thành viên như thế này lắm lắm!
  9. dhlv

    dhlv Guest

    Thực ra những con người trên box du lịch này nói riêng và TTVNOL nói chung có đến hàng tá . Đời mà !
    Nếu chúng ta vì những thế hệ đi sau thì đó mới thực sự là những người lớn
    Cho dù có 40-50 tuổi đời vẫn lấy những cái vang bóng gì đó để bắt ne bắt nẹt các em út của mình thì những con người đó thực sự ko xứng đáng với cái danh hiệu "Phượt" (thuật ngữ thường dùng của box du lịch) hay hào sảng - giang hồ
    Cho dùng ẩn sau những ngôn từ mỹ miều nhưng ĐHLV thấy khá nhiều anh đều có vẻ có ý ...đại khái là "mày muốn đi đâu thì cũng đc nhưng mày phải đứng sau tao" .
    Dù sao mấy nhân vật này ko còn khệch khạng (dù tỏ ra đạo mạo) huặc ko còn xuất hiện với nick nào đó đó là điều ĐHLV rất mừng ...nói chúng là các bác nên té về www.phuot.com cho các em nó nhờ .
  10. tupleutranh

    tupleutranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Phúc đáp chú dhlv:
    Chú nói 40-50 làm tui buồn quá. Tui chỉ hơn chú vài tuổi thôi mà có khi còn ít trải nghiệm hơn chú ý chứ, với lại sự trưởng thành không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào độ tuổi. Tuy nhiên tui thì đơn giản lắm. Có tội thì nhận là có tội, không có tội thì bảo không có tội chứ cứ biện minh loằng ngoằng tui thấy mệt lắm.
    Tui mới đăng ký thành viên nhưng theo dõi trang này mấy năm nay rồi, đặc biệt chỉ vào box dulich. Bây giờ chú đuổi tôi sang chỗ khác ngang bằng cấm tôi không được ăn. Thế thì tội nghiệp tôi lắm lắm. Thế thôi chú nhé.

Chia sẻ trang này