1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    A Dilac ơi... chuyện hết chưa... Đọc vẫn thấy còn mở lắm, hay và cách viết đúng của phụ nữ. Vừa đọc vừa thấy sự đang dạng trong cách nghĩ và cách cảm nhận vấn đề. Tâm lý phụ nữ cũng thực sự còn nhiều điều khiến đàn ông chẳng thể hiểu hết...
    Mà em nghĩ có những đức tính của đàn ông và đàn bà chẳng bao giờ có thể thay đổi, cũng như đó là một bản năng vậy.
    Còn nữa không nhỉ ?
  2. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nam hóa thân vào nhân vật nữ rất khó. Dilac làm việc này rất giỏi, nhất là diễn đạt tâm lý nhân vật.
    Viết tiếp đi chứ.
  3. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của nàng Châu Anh đã có kết luận rõ ràng rồi còn gì. Mà Mỗ chỉ làm mỗi việc biên tập, còn lại thì hoàn toàn chính xác của một nàng Châu Anh trên cuộc đời này.
    Thôi, Tết nhất xong và sau khi leo lên Ngọn Cờ Lũng Cú, nhổ vào mặt bọn Khựa một bãi nước bọt, Mỗ sẽ về viết tiếp câu chuyện thứ hai, nhan đề "Phụ nữ là Thần Tài" để hầu anh em.
  4. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    "ta đã đi, ta đã đến và ta đã thấy"
    Napoleon P.
    ...và ta đã trở về. Lúc leo trên mép vực lởm chởm, co ro vì lạnh, giày đạp trên băng vỡ mà như đánh mất cái cảm giác mình cũng có chân, tự nổi lửa trong hốc đá để nấu thịt trâu bò chết cóng lẫn với cải cay hay cải chó thì khoẻ re. Ấy mà mò về đến Hà nội thì lăn ra ốm. Đúng là thua thằng H''Mông mới 13 tuổi đầu đã biết cùng chúng bạn đi cướp gái, kéo vợ...
    Có quà cho bác Cao Sơn, khi nào mỗ đơ đỡ sẽ post lên cho bác.
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Veni,Vidi,Vici - Ta đã đến,Ta đã thấy, Ta đã chiến thắng.
    Câu nói nổi tiếng này là của J.Cesare chứ đâu phải của Napoleon,thưa a
    Còn nếu muốn nói "Tôi đã đi,tôi đã đến,tôi đã thấy" thì nên đóng dấu bản quyền của Dilac ngay đi kẻo muộn
  6. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Cái đích của 3 tên phượt già:
    [​IMG]
    dưới chân cột cờ, cách không xa là bia liệt sĩ ghi tên những người con Lũng cú đã ngã xuống vì tổ quốc.
    Có vẻ tất cả đều hy sinh do tên đạn của lũ Khựa. Ngươì lính cuối cùng được ghi ngày hy sinh 27.10.1988
    [​IMG]
    Liệu có ai là đồng đội của Kao sơn?
  7. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Nơi đây là cửa khẩu Thanh Thuỷ. Đứng ở đó ta có thể nhìn thấy các cao điểm 1095, 1509...thuộc khu vực Minh Tân, nơi đã diễn ra những trận đánh ác liệt, giành giật nhau từng mét hào, nơi mà pháo Khựa đã bóc đi của đỉnh núi hàng mét đất đá...
    [​IMG]
    Nơi đây là cái yết hầu Thanh thuỷ được tạo bởi dòng Lô Giang, điểm ngắm thường trực của các nòng pháo bắn thẳng do quân Việt bố trí trên các đỉnh núi Phong Quang.
    [​IMG]
    Người ta còn nói để cho chắc ăn, sườn núi ở đây được chôn hàng ngàn tấn thuốc nổ. Khi lũ Khựa tràn sang quá đông thì khối chất nổ ấy sẽ dìm một lượng đáng kể chúng trong đất đá, cắt rời tiền quân Khựa, tạo ra một hồ nước từ dòng Lô Giang chặn đứng đám đại binh Khựa phía sau.
  8. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Các biên giới Việt Nam 40Km là một thị trấn nhỏ có tên Malipo. Đi thêm 2km nữa chúng ta sẽ bắt gặp một nghĩa trang rất lớn của lính Khựa. Cửa nghĩa trang là một Nhà Bảo Tàng lưu giữ những hình ảnh về cuộc chiến đấu quả cảm của lính Khựa trong khi thực hiện những nhiệm vụ lấn chiếm.
    [​IMG]
    Hàng ngàn ngôi mộ phủ kín năm quả đồi. Người ta nói đây là những người lính Khựa đã bỏ mạng từ 1979-1989 tại mặt trận Thiên Bảo(TIANBAO) được quy tập về.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm động vì những tấm ảnh của Dilac. Cảm ơn Dilac nhé.
  10. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tặng gì nhân ngày 8/3?
    Thưa các anh, các bác, các chị, mùng 8/3 luôn là thảm hoạ đối với giới đàn ông chúng ta, không phải là bởi sự vùng lên tuyệt đối của nữ quyền, cũng không phải là nạn bạo hành gia đình bùng phát bắt đầu từ 0h ngày mùng 8 với số lượng thống kê hàng năm luôn là khoảng 800.000 đàn ông Việt Nam phải nhập viện vì bị bạn gái đánh rải rác khắp 64 tỉnh thành chỉ riêng trong ngày 8/3... mà là chuyện chúng ta sẽ tặng gì cho họ để đổi lấy sự yên bình?
    Con số thống kê từ các bệnh viện cũng cho thấy chỉ vì tuân theo nguyên tắc ngu xuẩn là hãy tặng người phụ nữ những gì họ thích, 800.000 người đàn ông đã phải nhập viện. Hội Liên hiệp Đàn ông Việt Nam dưới sự bảo trợ của UNDP đã làm một cuộc điều tra quy mô, kết quả cho thấy những lầm tưởng tai hại về nhận thức sau đã dẫn đến thảm hoạ đối với cánh đàn ông chúng ta:
    1. Chỉ vì phụ nữ thích kim cương, nhiều đàn ông trong số chúng ta đã tặng họ kim cương, người ít tiền thì tặng theo ly, người nhiều tiền thì tặng theo đơn vị carat, và kết quả, họ bị ăn đòn thê thảm.
    Theo kết quả điều tra, kể từ khi bộ film Blood Diamon ra đời, thái độ thành kính, yêu quý, tôn sùng, coi đó là người bạn đồng hành, là giấy chứng thực của tình yêu, là biểu tượng của sự vĩnh cửu... đã đổ bể thảm hại. Một số lượng hiếm hoi những người phụ nữ thông minh của chúng ta đã coi kim cương đồng hành với máu, chết chóc, bóc lột sức lao động, tàn sát, diệt chủng. Số liệu thống kê năm ngoái cho thấy hơn 400 nam giới đã phải nhập viện vì bị ném nhẫn kim cương vào mặt khi đang quỳ xuống tặng.
    Một số lượng không nhỏ nữa cũng bị thương bởi bị ném nhẫn kim cương vào mặt khi bị phụ nữ hiểu nhầm là định cầu hôn họ. Những người phụ nữ yêu tự do không chấp nhận cảnh một số kẻ lợi dụng ngày thiêng liêng này để trói buộc họ, xiềng xích họ chỉ với một viên kim cương.
    2. Chỉ vì phụ nữ thích chocolate, hơn 600.000 đàn ông Việt Nam đã phải nhập viện vì hớn hở mang những hộp chocolate được bọc kỹ càng và trang trọng đến tặng và bị ném vào mặt. Số liệu thống kê cho thấy số người bị chấn thương sọ não ngày càng tăng theo thời gian vì họ chọn loại sang trọng đựng trong hộp gỗ, số bị thâm mắt và tổn thương giác mạc cũng tăng vị chọn loại chocolate hộp bìa cứng, số ít hơn bị ngộ độc rượu vì chọn loại nhân rượu...
    Lý do được giải thích rất đơn giản: phụ nữ cảm thấy bị tự ái vì họ cho rằng người đàn ông ấy chê họ bị hôi miệng, phải ăn kẹo chocolate mới bớt hôi.
    3. Chỉ vì phụ nữ thích nước hoa, gần 100.000 đàn ông Việt Nam đã phải vào viện. Báo cáo cho thấy với mức độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và thu nhập ngày càng tăng của đàn ông Việt Nam, tỉ lệ chấn thương sọ não trong ngày 8/3 càng lớn bởi họ thường chọn nước hoa loại 100ml thay vì 50ml. Báo cáo cũng cho thấy khi bị ném vào đầu, lọ nước hoa loại 100ml sẽ gây tổn thương lên tới 30% căn cứ theo tỉ lệ giám định thương tật đã được công bố, trong khi đó loại 50% chỉ có 12%. Bên cạnh đó, những lọ nước hoa có hình dáng góc cạnh hay hình vuông, hình chữ nhật gây tỉ lệ thương tật cao hơn so với loại tròn.
    Lý giải nguyên nhân này, các chuyên gia tâm lý cho biết kể từ khi cuốn tiểu luận mang tên "Sự tuyện vọng của cơ thể" của Otavio Chuoi ra đời với số lượng phát hành kỷ lục lên tới 400 triệu bản trên toàn thế giới, bí mật về niềm đam mê nước hoa và các loại mỹ phẩm khác của phụ nữ đã hé lộ. Cuốn tiểu luận này chỉ ra rằng người phụ nữ nào càng tự ti về cơ thể của mình, người đó càng dùng nhiều mỹ phẩm và nước hoa. Không những thế, sử dụng mỹ phẩm và nước hoa sẽ gây ra ảo giác về nhan sắc đối với phụ nữ, khiến ai ai cũng tưởng mình xinh đẹp và quyến rũ, để rồi gây ra nhiều thảm hoạ đối với thế giới. Điều đó có nghĩa là nếu bạn tặng cô ấy nước hoa và mỹ phẩm, bạn gián tiếp nói rằng cô ấy thật xấu xí, tự ti và chuẩn bị bước vào thế giới của sự mơ hồ.
    4. Chỉ vì phụ nữ thích đọc sách, gần 60.000 đàn ông Việt Nam đã phải nhập viện vì tặng sách cho họ nhân ngày 8/3. May mắn thay số lượng phụ nữ Việt Nam thích đọc sách ngày càng ít đi nên tỷ lệ thương thật của nam giới đã giảm thiểu, chỉ đứng trên số lượng tặng kim cương.
    Báo cáo chỉ rõ nếu bạn tặng người phụ nữ một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, cô ấy sẽ cho rằng bạn gián tiếp chê cô ấy khô cứng. Nếu bạn tặng cô ấy bộ sách về nấu ăn, cô ấy sẽ gầm lên đánh bạn túi bụi vì cho rằng bạn ám chỉ cô ấy là loại vụng về. Nếu bạn tặng cô ấy một cuốn từ điển, cô ấy sẽ coi rằng bạn chê cô ấy nghèo nàn về ngôn từ lẫn văn hoá (chân thành xin bạn đừng dại mà tặng từ điển, vì khả năng gây thương tích của nó cao hơn cả nước hoa và kim cương). Nếu bạn tặng cô ấy một cuốn sách triết học, cô ấy sẽ cho rằng bạn ám chỉ từ ngày có cô ấy bên cạnh, bạn tuyệt vọng đến mức trở thành triết gia...
    Và tất nhiên, đằng nào bạn cũng nhập viện.
    Cứu hôi với, hãy cho tôi biết nên tặng cô ấy cái gì?

Chia sẻ trang này